Bị shipper làm đổ gần hết nước trong tô mì, cô gái có pha xử lý bất ngờ

Đặt tô mì vào tối muộn, nữ khách hàng đã rất mong đợi nó nhưng không ngờ tô mì lại bị shipper làm đổ gần hết nước ra túi nilong.

Bên cạnh những vị khách trời ơi đất hỡi đặt hàng cho sang rồi “bom” hàng thì xung quanh ta còn rất nhiều người tử tế. Mới đây, câu chuyện về một anh shipper và một nữ khách hàng Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến nhiều cư dân mạng nước này xúc động.

Cụ thể, vào một tối gần đây, chị Vương (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, có đặt một tô mì vào tối muộn. Tuy nhiên, khi nhận được bát mì, chị Vương cảm thấy khá bực bội và khó chịu khi nhận được hàng không như mong đợi.

Tô mì bị shipper làm đổ gần hết nước ra bên ngoài túi nilong.

Tô mì bị shipper làm đổ gần hết nước ra bên ngoài túi nilong.

Tô mì của chị Vương bị shipper làm đổ gần hết nước trong bát giấy ra ngoài túi nilong. Miệng bát giấy dính nước dùng đầy dầu mỡ. Thấy vậy, chị Vương đã hỏi anh shipper tại sao lại như vậy với thái độ khó chịu, thậm chí có ý không muốn nhận tô mì như thế này.

Tuy nhiên, thay vì vội vàng giải thích với chị Vương thì nam shipper lại lấy điện thoại ra gõ chữ gì đó. Điều này khiến chị Vương càng tức giận hơn, cho rằng shipper đang khinh thường mình. “Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Tại sao lại trưng cái bộ mặt này ra với mình”, chị Vương thầm nghĩ.

Mãi tới 2 phút sau, nam shipper mới đưa điện thoại ra trước mặt chị Vương với dòng chữ: “Xin lỗi, tôi sẽ trả lại tiền cho cô”. Đến lúc này, chị Vương mới nhận ra shipper này không thể nghe, nói được.

Sau khi biết nguyên nhân, chị Vương đã vô cùng xúc động. “Chỉ là bát giấy bị vỡ, nước bị chảy ra ngoài, mì vẫn có thể ăn được”, chị Vương nhẹ giọng nói với shipper. Sau đó, chị Vương đã trả 185 tệ (khoảng 628 nghìn đồng) cho shipper, đồng thời khuyến khích và động viên rất nhiều trước khi anh rời đi.

Những người câm điếc như shipper này kiếm được việc làm quả thật không hề dễ dàng. Anh ấy đã rất dũng cảm để đối mặt với mọi khó khăn để làm công việc này”, chị Vương chia sẻ trên mạng xã hội.

Bài viết của chị Vương sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Một số người bình luận:

Hành động tuy nhỏ nhưng tấm lòng nhân ái lại vô cùng lớn lao. Cảm ơn vì sự bao dung của bạn”,

Nữ khách hàng thật tốt bụng, nam shipper cũng thật tuyệt vời khi sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm”,

Tuy shipper bị khiếm khuyết nhưng tâm hồn và sự tử tế của anh không hề bị khiếm khuyết chút nào”.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/co-gai-bi-shipper-lam-do-gan-het-nuoc-trong-to-mi-20200929164025677.html