Bi Rain lên tiếng trước thông tin bố mẹ vay nợ 30 năm không trả

Bi Rain cho biết, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về số tiền bố mẹ đã nợ cách đây 30 năm nếu như các thủ tục pháp lý hoàn thành.

Mới đây, trước lùm xùm tố cáo bố mẹ của nam ca sĩ Bi Rain đã "quỵt nợ" một khoản vay cách đây 30 năm mặc dù mẹ của nam ca sĩ đã qua đời, phía công ty quản lý của Bi Rain đã lên tiếng xác nhận: "Chủ tịch công ty và cha của Rain đã gặp gia đình chủ nợ để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của hình thức nợ cũng như bản ghi chép tài chính về vụ việc ngày hôm đó, không có bản cam kết vay nợ viết tay.

Gia đình chủ nợ nói rằng họ đã để bản ghi chép tài chính ở nhà và không thể xác nhận các giấy tờ liên quan. Ngoài ra, gia đình chủ kia còn có lời lẽ xúc phạm gia đình Rain và đòi 100 triệu won (khoảng 2 tỉ đồng) tiền giàn xếp. Theo đó, chúng tôi khẳng định rằng cáo buộc kể trên là không có căn cứ và không công bằng".

Bi Rain.

Đại diện công ty quản lý nhấn mạnh thêm, nếu Rain và gia đình của anh nhận được giấy tờ pháp lý, anh sẵn sàng có kế hoạch chịu trách nhiệm về số tiền đó.

Mặt khác, công ty sẽ không chịu bất kỳ sự phỉ báng nào liên quan đến Rain và gia đình của anh ấy, do sự lan truyền của tin đồn trực tuyến, cuộc phỏng vấn một chiều của các chủ nợ với các phương tiện truyền thông.

Được biết, trong những ngày qua, một người đàn ông vừa lên tiếng yêu cầu ca sĩ Bi Rain thanh toán khoản nợ trong quá khứ cách đây 30 năm của cha mẹ anh.

Cụ thể, người đàn ông này đã đăng tải một bức ảnh và nói rằng đó chính là giấy vay nợ của bố mẹ anh vào năm 1988.

Văn bản được cho là bằng chứng bố mẹ của Bi Rain đã vay nợ.

Theo chia sẻ của người này, thời điểm đó bố mẹ Rain đến cửa hàng của bố mẹ ông ta để mua số lượng gạo tương đương 15 triệu won (351 triệu đồng) và vay thêm 8 triệu won (165 triệu đồng) tiền mặt để kinh doanh. Tổng số tiền vay nợ là hơn 23 triệu won (khoảng 20.000 USD).

Trả lời tờ Koreaboo, người đàn ông này cho biết: "30 năm qua, gia đình Bi Rain không hề có ý định thanh toán khoản tiền này cho cha mẹ tôi. Chúng tôi nhiều lần muốn liên lạc với Bi Rain để giải quyết nhưng không có tác dụng".

Người đàn ông này cho rằng khi Bi Rain đang hưởng cuộc sống sung túc giàu sang thì bố mẹ của ông ta đang sống vô cùng khó khăn. Hơn nữa họ đã không đòi được khoản tiền đã cho vay trong quá khứ.

Từ đầu những năm 2018, chiến dịch mang tên #DebtToo đã nổ ra với sức công phá kinh hoàng khiến cả Hàn Quốc dậy sóng.

Chiến dịch đòi nợ bố mẹ sao đang khiến cả Hàn Quốc dậy sóng: Người bị truy nã quốc tế, mẹ Rain qua đời vẫn tai tiếng

Đây là một chiến dịch phanh phui những khoản nợ kếch sù chưa trả của bố mẹ các diễn viên, người nổi tiếng ở Hàn Quốc như: Bi Rain, Dok2, Microdot và mới đây nhất là Wheein – thành viên của nhóm MAMAMOO. Chiến dịch này đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của những sao xứ Kim chi.

Ngay sau vụ việc của gia đình Bi Rain, Wheein là cái tên tiếp theo bị triệu hồi.

Sáng ngày 28/11 vừa qua, một người (gọi tắt là B) lên tiếng khẳng định bố của nữ ca sĩ nhóm MAMAMOO nợ bố của B số tiền hơn 17 triệu won từ năm 2016 và không hề có ý định trả lại.

Wheein - MAMAMOO.

Vì chịu áp lực nhiều năm từ khoản tiền bị mất, bố của B đã mắc bệnh và được chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn 3 và đã qua đời.

B kể lại rằng, bố của Wheein và bố của B đều có những giao dịch mua bán.

Được biết, bố của Wheein đáng lẽ phải trả cho phía công ty của bố B số tiền 17.729.000 won với mức 5% lãi từ ngày 22/12/2016 đến ngày 8/8/2017.

Nếu không trả được số tiền vào khoảng thời gian đó, hạn mức lãi sẽ tăng lên 15%. Tuy nhiên, bố của B vô cùng khó chịu khi bố của Wheein liên tục khoe mẽ về người con gái nổi tiếng nhưng luôn cố gắng né tránh để trốn nợ.

Trong bức thư cuối cùng của bố B, ông vẫn còn trăn trối: "Chúng ta phải lấy lại tiền từ công ty đó".

B thậm chí đã phải dùng số tiền bảo hiểm sau khi bố anh ra đi để bù vào chi phí pháp lý cho vụ việc này.

B khổ sở kể lại chuyện gia đình anh phải chật vật vì phá sản, trong khi đó anh trai của Wheein lại đi khắp nơi trong một chiếc xe Mercedes sang trọng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, phía Wheein vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào với lời tố cáo này.

Vào ngày 19/11, bố mẹ của nam rapper Microdot bị cảnh sát điều tra vì tội trốn ra nước ngoài sau khi mượn khoản tiền hơn 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) từ bạn bè, hàng xóm và người quen sau đó bỏ trốn.

Rapper Microdot.

Vụ việc được điều tra từ năm 1999 nhưng đã bị tạm hoãn do chính quyền không liên lạc được với bố mẹ của nam rapper này.

Tuy nhiên, vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế truy nã (Interpol) đã ban hành Red Notice - lệnh truy nã đỏ để xác định và bắt giữ những đối tượng đang bị dẫn độ truy tố.

Trước vụ việc trên, Microdot đã phải đứng lên xin lỗi, giải thích rằng anh cần có thời gian để giải quyết vấn đề đồng thời chủ động hủy bỏ toàn bộ lịch trình hoạt động trong thời gian gần, kể cả những gameshow thực tế nổi tiếng.

Sau vụ việc của Microdot, #DebtToo tiếp tục khiến làng giải trí xôn xao với vụ quỵt tiền của mẹ rapper giàu nhất Hàn Quốc Dok2.

Rapper giàu nhất Hàn Quốc - Dok2.

Vào ngày 26/11, mẹ của Dok2 bị lên án vì quỵt nợ tiền lương của nhân công từ năm 2002.

Ngay sau đó, Dok2 phải lên tiếng giải thích và trực tiếp đưa ra lời xin lỗi. Theo lời Dok 2, 16 năm trước, bố mẹ anh mở một nhà hàng nhưng bị phá sản vì gặp khó khăn tài chính sau tin đồn về căn bệnh bò điên.

Bố mẹ của Dok2 đã mượn 10 triệu won (tương đương 207,6 triệu đồng) từ nhân viên của quán và số tiền này được trích từ tiền lương của họ.

"Chúng tôi đã liên lạc với họ và giải quyết hiểu lầm. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ trả số nợ này với trách nhiệm đạo đức của một người con và cuối cùng chúng tôi đã đi đến thỏa thuận vào hôm nay. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng", nam rapper giàu nhất Hàn Quốc hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số nợ của gia đình cách đây 16 năm.

Dok2 nổi tiếng từ lâu với khối tài sản khổng lồ, nhà cửa đắt đỏ, dàn siêu xe khủng nhất xứ Hàn. Chính vì lối sống xa hoa của Dok2 mà sau tin đồn này, nam rapper và bố mẹ của anh bị chỉ trích thậm tệ.

M.A (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-rain-len-tieng-truoc-thong-tin-bo-me-vay-no-30-nam-khong-tra-a412713.html