Bí quyết sống trên trăm tuổi của các cụ bà: Không lấy chồng

Cụ bà Lucille Watson chia sẻ bí quyết quan trọng giúp bà sống khỏe mạnh suốt 1 thế kỷ qua chính là không lấy chồng.

Cụ Emma Martina Luigia Morano, người Ý, sống thọ 117 tuổi - Ảnh: The Vintage News

New York Post đưa tin, 3 người phụ nữ mới đây đã chia sẻ bí quyết để sống thọ đến cả trăm tuổi. Trong đó có cụ bà Lucille Watson, người vừa tròn một trăm tuổi hôm chủ nhật tuần trước.

Theo chia sẻ của cụ bà này, bí quyết quan trọng giúp bà sống khỏe mạnh suốt 1 thế kỷ qua chính là không lấy chồng.

"Tôi đã đi du lịch rất nhiều và cũng có nhiều bạn trai lắm. Điều này tốt hơn nhiều so với việc có một người chồng bên cạnh. Vậy tại sao tôi phải phá vỡ quy tắc của bản thân chứ?", bà Watson chia sẻ.

Từ trái sang phải là cụ bà Lucille Watson, Carolyn Burton và Caroline Binns

Hiện nay bà Watson đang sống ở Viện dưỡng lão Susan Smith McKinney. Tại đây bà vui vẻ cùng 5 cụ bà khác cũng đã bước qua tuổi 100. Trong số này, ba người chưa từng lập gia đình.

Cụ Carolyn Burton, 101 tuổi cho biết cụ đã từ chối 5 lời cầu hôn. "Họ đều là những người đàn ông rất tốt. Tuy vậy, tôi không muốn bị căng thẳng", cụ bà Burton cho hay.

Ngoài việc đi du lịch, không lấy chồng, cụ Watson còn tiết lộ một bí quyết khác đó là duy trì thói quen nhảy múa.

Cụ Emma Morano năm 43 tuổi

Bí quyết sống thọ của cụ bà Emma Martina 117 tuổi sống qua 3 thế kỷ: Sống một mình suốt 80 năm và ăn 3 quả trứng/ngày. Ngoài việc sống độc thân sau khi ly dị người chồng thứ hai, cụ Emma Martina Luigia Morano, người Ý còn trung thành với thói quen ăn 3 quả trứng mỗi ngày đến tận khi từ trần và sống thọ tới 117 tuổi.

Theo kỷ lục Guinness thế giới, cụ bà Emma Martina Luigia Morano là một trong những người già sống lâu nhất thế giới. Cụ sinh ngày 29.11.1899 tại Vercelli, Ý và qua đời vào ngày 15.4.2017 tại nhà riêng ở thị trấn Verbania, ven hồ Maggiore, gần biên giới Thụy Sĩ.

Chồng thứ hai của cụ là một người chồng vũ phu, thường xuyên bạo hành gia đình đã khiến cụ mất đi đứa con trai duy nhất chỉ mới 6 tháng tuổi. Chẳng do dự, cụ Emma ly dị với chồng mà không hề ra tòa và sống độc thân từ đó.

Cụ Emma đã sống một cuộc sống tự do, làm công nhân suốt 47 năm đến lúc nghỉ hưu và quyết định không bao giờ kết hôn nữa. Trả lời tờ New York Times, cụ nói: "Tôi không muốn bị lệ thuộc vào bất cứ người nào".

Khi thị lực yếu dần, cụ không còn xem tivi nữa mà dành nhiều thời gian để ngủ, hoặc ngồi trên chiếc ghế bành ưa thích, nơi cụ thực hiện buổi phỏng vấn lần cuối và cũng là nơi cụ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 117.

P.V (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/gia-dinh-thoi--c-151/bi-quyet-song-tren-tram-tuoi-cua-cac-cu-ba-khong-lay-chong-86785.html