Bí quyết ít ai ngờ giúp đua thuyền rowing giành HCV ASIAD

Tâm huyết với đua thuyền Việt Nam trong suốt 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ nhiệm bộ môn đua thuyền Hà Nội đã chia sẻ những bí quyết tưởng như đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của chuyên gia, người bạn Australia Donnelly Joseph Ignatius giúp rowing giành HCV ASIAD 18.

11 giờ 30 trưa nay, bộ tứ đua thuyền rowing Việt Nam Lường Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo đã bước vào đường đua chung kết 2000m thuyền 4 người mái chèo đôi và mang về tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.

Đội đua thuyền rowing nữ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 18. Ảnh: PLO

Là người gắn bó, dồn rất nhiều tâm huyết cho đua thuyền nói chung và rowing nói riêng trong suốt 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Thắng bày tỏ:

"Cảm xúc không thể tuyệt vời hơn. Tôi đã ngay lập tức gọi điện sang Indonesia chúc mừng toàn đội rowing.

Sau kỳ tích này, không thể không nhắc đến công lao rất lớn của chuyên gia người Australia, ông Donnelly Joseph Ignatius".

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ nhiệm bộ môn đua thuyền Hà Nội khẳng định chuyên gia Donnelly Joseph Ignatius có công lớn trong kỳ tích của đội rowing. Ảnh: facebook nhân vật.

Theo ông Thắng, trong khoảng 10 năm gắn bó với đua thuyền Việt Nam, ngay từ ngày đầu, chuyên gia Donnelly Joseph Ignatius đã đưa ra phương pháp huấn luyện tưởng như đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

"Nói ngắn gọn, giáo án của ông ta rất ngắn nhưng yêu cầu lại cực cao. Cụ thể, khi tập trong nước cũng như khi đi Australia tập huấn, buổi sáng tập chèo trên hồ từ 8 đến 10km thôi. Buổi chiều kéo máy chuyên dụng trên bờ để rèn sức mạnh.

Vấn đề là tuần này chèo được 26 chèo/phút, thì sang tuần sau phải chèo được 28 chèo/phút, tuần kế tiếp là 30 chèo/phút, cứ thế tiếp tục tăng lên.

Chuyên gia Donnelly lý luận rằng, với VĐV vô địch thế giới, họ chèo được 38 chèo/phút và duy trì trong suốt 6-7 phút của cuộc đua. VĐV Việt Nam yếu cũng phải cố gắng đạt được cường độ đó".

Chuyên gia Donnelly Joseph Ignatius (áo đen, đứng giữa) được các VĐV đua thuyền coi như người cha thứ 2 của mình. Ảnh: I.T

Theo ông Thắng, ASIAD 2010, 2014, chúng ta chỉ có HCB vì thua Trung Quốc:

"Nếu để ý 2 kỳ ASIAD đó sẽ thấy rõ trong 500m đầu, ta và Trung Quốc xấp xỉ nhau, nghĩa là cường độ chèo như nhau.

Nhưng càng ở những mét sau ta càng đuối do thua họ về lực chèo. Hôm nay, ta giành HCV ASIAD 2018, bỏ xa Iran gần 3 giây (7 phút 01 giây 11 so với 7 phút 04 giây 38) là thắng rất thuyết phục. Khoảng cách 3 giây đó ước tính là cách đến 15m đấy", ông Thắng nhận định.

Chia sẻ thêm về chuyên gia Donnelly Joseph Ignatius, ông Thắng cho hay không chỉ có bài tập chuyên môn hiệu quả mà những bài tập giáo dục tinh thần, tâm lý cũng rất tốt:

"Ví dụ khi đội tập huấn tại Australia, ông thường cho các học trò đi picnic bởi dịch vụ công cộng của họ rất tốt. Thầy trò có thể ra công viên, mua đồ nướng cùng nhau ăn, chơi đùa để gắn kết hơn, phát huy được tình đồng đội.

Cuối tuần, ông lại cho các VĐV đi chơi bowling giải trí, thư giãn để sẵn sàng cho những buổi tập miệt mài, căng thẳng vào đầu tuần.

Ông Donnelly Joseph Ignatius có nhiều người bạn ở Australia và họ thường mời VĐV về nhà dùng cơm thân mật để không còn cảm giác xa nhà, qua đó có thể toàn tâm hơn cho tập luyện".

Chốt lại, ông Thắng bảo hơn hết, các VĐV đua thuyền coi ông Donnelly Joseph Ignatius như một người cha, chứ không chỉ là người thầy.

Và chính việc ông luôn đồng hành, sát cánh cùng đua thuyền trong mọi thời khắc đã giúp các học trò có thêm sự tự tin, quyết tâm chinh phục đỉnh cao và tấm HCV ASIAD 18 là thành quả xứng đáng.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-quyet-it-ai-ngo-giup-dua-thuyen-rowing-gianh-hcv-asiad-906709.html