Bí quyết giúp người mẹ trẻ vượt qua bệnh ung thư máu

Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, Đào Thị Thanh Thanh (SN 1992) từng có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nhưng rồi bệnh ung thư máu đã cướp đi những tháng ngày yên ấm bên chồng con, để thử thách chị với những cơn đau triền miên.

 Đào Thị Thanh Thanh tập yoga mỗi ngày để giữ sức khỏe tốt

Đào Thị Thanh Thanh tập yoga mỗi ngày để giữ sức khỏe tốt

Luôn có niềm tin vào sự sống

Cưới nhau năm 2013, đến năm 2014, Thanh Thanh sinh con đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Sau 4 năm chăm con, chị thấy mình không khỏe nhưng chỉ nghĩ có thể sinh con xong sức khỏe bị ảnh hưởng phần nào, cân nặng giảm dần, chỉ còn 42kg. Lúc đó, những cơn sốt cao bất thường xuất hiện ngày càng nhiều, da của Thanh xanh tái, kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, chân tay bầm tím. Chị được chồng đưa đến bệnh viện tỉnh Tuyên Quang để khám, bác sỹ yêu cầu nhập viện luôn vì thiếu máu. Khi đó, chị đã có dự cảm chẳng lành, bác sỹ cũng chỉ nói: "Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!" rồi làm giấy chuyển viện cho chị về tuyến trung ương. Tại đây, chị được xác định là ung thư máu.

"Khi nhận tin mình mang bệnh nặng, nhìn chồng chắp tay sau gáy ngồi sụp xuống, cả nhà ai cũng suy sụp, tôi muốn được ở một nơi nào đó kín đáo, không ai nhìn thấy cảnh mình sụp đổ. Cảm xúc lúc đó vô cùng hoang mang và không tin đây là sự thật, tôi chạy về phòng bệnh nằm úp mặt khóc không cho ai lại gần", chị Thanh kể.

Mặc dù sau đó, chị đã tự trấn an tinh thần và động viên gia đình yên tâm, bản thân chị sẽ cố gắng vượt qua nhưng trong lòng không ngừng đau đớn. Chị nhận được nhiều lời động viên từ bố mẹ hai bên, từ người chồng hết mực yêu thương và cả họ hàng, bạn bè. Những lời động viên đã tiếp thêm sức mạnh để chị chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Thanh Thanh bắt đầu bước vào những đợt điều trị hóa chất. Đợt hóa trị đầu tiên Thanh không đáp ứng thuốc, thể trạng kém đi, da xanh xao hơn, mệt nhiều hơn, thiếu máu. Nhờ sự động viên và chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, với niềm tin mình sẽ vượt qua được, chị tiếp tục điều trị một cách kiên cường.

Đào Thị Thanh Thanh (phải)

Đợt điều trị hóa chất thứ hai cũng khiến chị gần như mất đi sinh mạng. Các bác sĩ chuyển phác đồ khác mạnh hơn, bạch cầu của chị bị giảm sâu phải tiêm kích bạch cầu 16 mũi, vỡ hết các mạch máu, thâm đen quanh vùng bụng, tiểu cầu giảm. Mỗi lần truyền tiểu cầu chị đều bị sốc, ngứa, phù cả người, khó thở, có những ngày đau bụng muốn xin được giải thoát. Nguy hiểm hơn, chị còn bị viêm phổi, phải sang Bệnh viện Bạch Mai gây mê, làm thủ thuật nội soi phế quản lấy mẫu xét nghiệm, sốt cao liên tục cả chục ngày.

Hóa chất vào người làm cho tóc chị bị rụng, đã nhiều lần chị trở nên cáu gắt, làm tổn thương mẹ và chị gái. Đó là điều mà Thanh Thanh hối hận nhất mỗi khi tâm trạng trở lại bình thường. Dù thế nào, chị vẫn luôn có niềm tin vào sự sống, tin rằng đây chỉ là thử thách của "ông trời". Nhờ niềm tin đó mà mọi diễn biến xấu của đợt điều trị thứ hai cũng qua và có một kết quả tuyệt vời là đẩy lùi căn bệnh. Niềm vui đến với Thanh Thanh và gia đình khi kết quả xét nghiệm HLA của em trai chị phù hợp 100% để thực hiện ghép tế bào gốc.

Hạnh phúc giây phút được về nhà

"Dù thế nào, chị vẫn luôn có niềm tin vào sự sống, tin rằng đây chỉ là thử thách của "ông trời", chị Thanh Thanh chia sẻ

Sau đợt hóa trị thứ ba để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng là ghép tế bào gốc đồng loại từ em trai, Thanh xác định chị phải giữ vững niềm tin. "Nói thì có vẻ dễ nhưng thực tế, tôi cũng bị áp lực vô cùng, chưa cần biết có thành công hay không nhưng chắc chắn một điều là sẽ rất khó khăn và đau đớn về thể xác", chị Thanh cho biết. Cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên, chỉ để lại niềm khát khao được sống, Thanh Thanh bước vào ngày thực hiện ghép tế bào gốc. Sau nhiều đau đớn không biết đâu là đêm, đâu là ngày, tác dụng phụ của quá trình truyền tế bào gốc làm cho cơ thể chị mất kiểm soát, người mềm nhũn, chân tay không thể tự vận động, bụng đau như dao cắt, nôn muốn rách cả cổ họng,... cuối cùng cuộc sống đã giữ chân chị ở lại.

Sau gần 2 tháng trong phòng cách ly, hạnh phúc không nói được bằng lời khi chị được cả nhà đứng đợi sẵn ở ngoài cửa đón về nhà. Được về gặp con, gặp lại bố mẹ, anh chị em, đó là khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên, giống như chị được sinh ra lần nữa. Đã 9 tháng trôi qua, hiện sức khỏe của Thanh Thanh ổn định, chỉ số máu tốt.

"Cái quý giá nhất của con người là sức khỏe, hãy giữ gìn và chăm sóc nó như một tiền đề cho tất cả những việc khác", Thanh Thanh nói. Chị cũng mong muốn những người rơi vào hoàn cảnh như chị hãy vững tin vượt qua thử thách, may mắn sẽ mỉm cười với những ai còn khao khát sống.

Kiều Trang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bi-mat-giup-nguoi-me-tre-vuot-qua-benh-ung-thu-mau-20200811142304474.htm