Bị phạt nhảy cóc, nam sinh trào máu miệng tử vong

Một nam sinh 16 tuổi ở Trung Quốc bị giáo viên phạt nhảy cóc, sau đó bất tỉnh, máu từ miệng, tai và mũi trào ra.

Hôm 19-9, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đang điều tra một số giáo viên về cái chết của một nam sinh 16 tuổi. Nạn nhân tử vong tại trường học hôm 16-9 trong lúc bị phạt nhảy cóc vì nói chuyện trong giờ nghỉ trưa.

Cậu bé nói trên là học sinh nội trú tại trường trung học Xinshao số 2. Em bị giáo viên bắt nhảy cóc lên một con dốc dài 20 m trước khi bất tỉnh, theo chính quyền huyện Xinshao, tỉnh Hồ Nam.

Cậu bé họ Zhang trước khi tử vong. Ảnh: Thepaper.cn

Cậu bé họ Zhang trước khi tử vong. Ảnh: Thepaper.cn

Dù được chuyển tới bệnh viện nhưng nam sinh đã tử vong, trong miệng, tai và mũi vẫn rỉ máu - trang Thepaper.cn cho hay.

Cảnh sát tuyên bố giáo viên phạt cậu bé không có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, 4 người gồm giáo viên họ Xie, hiệu trưởng, hiệu phó và 1 người khác đang bị sở giáo dục điều tra xem họ có hành vi sai trái nào trong công việc hay không.

Con dốc mà hai học sinh bị bắt nhảy cóc. Ảnh: Thepaper.cn

Gia đình cậu bé - họ Zhang, nói rằng em bị phạt vì nói chuyện với một bạn cùng lớp trong giờ nghỉ trưa hôm 16-9. Cả hai học sinh bị yêu cầu đi đến sân chơi để nhảy cóc lên dốc.

Giáo viên họ Xie bắt các em đưa hai cánh tay ra sau lưng trong khi nhảy. Khi đến đỉnh dốc, Zhang lăn ra bất tỉnh.

Phạm Nghĩa (Theo SCMP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-phat-nhay-coc-nam-sinh-trao-mau-mieng-tu-vong-20180920190119742.htm