Bị ốm đến khản tiếng trước trận, Mạc Hồng Quân vào sân vẫn hét thẳng mặt rồi suýt gây gổ với ngoại binh Quảng Nam

Bị ốm và không thể thi đấu ngay từ đầu nhưng khi được tung vào sân, Mạc Hồng Quân vẫn chiến đấu hết mình để mang về những bàn gỡ cho CLB Hải Phòng trong cuộc đối đầu với Quảng Nam ngày 31/10.

Theo trợ lý Lê Quốc Vượng của CLB Hải Phòng, Mạc Hồng Quân đã bị ốm trước trận. Anh sốt cao và bị khản tiếng nên chủ động xin phép ngồi dự bị

Theo trợ lý Lê Quốc Vượng của CLB Hải Phòng, Mạc Hồng Quân đã bị ốm trước trận. Anh sốt cao và bị khản tiếng nên chủ động xin phép ngồi dự bị

Tuy nhiên, khi Hải Phòng thua 0-3 sau hiệp 1, Mạc Hồng Quân đã được tung vào sân. Anh lập tức tạo được những sự ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là về tinh thần

Dù bị khản tiếng nhưng Mạc Hồng Quân không ngừng hò hét, anh thậm chí quát thẳng mặt ngoại binh Oliveira sau một tình huống xấu chơi

Phải nhờ sự can thiệp của đồng đội, Mạc Hồng Quân mới không gây gổ với Oliveira. Với vốn tiếng Anh tốt, Mạc Hồng Quân sẵn sàng nói chuyện trái phải với các cầu thủ "Tây"

Trọng tài cũng phải nói chuyện khá lâu với Mạc Hồng Quân

Sự năng nổ của Mạc Hồng Quân giúp tuyến giữa của Hải Phòng chơi tốt hơn sau hiệp 1 bị gãy vụn

Quảng Nam có được 3 bàn thắng sau 25 phút thi đấu

Nhiều CĐV nghi ngờ về động lực thi đấu của đội nhà

Tuy nhiên, trong hiệp 2, Hải Phòng chơi tốt hơn và có hai bàn thắng do công Diego và Mpande

Cầu thủ Quảng Nam thất vọng khi không thể vượt qua chính mình, có thời điểm họ chỉ cách suất trụ hạng đúng 1 bàn thắng

GN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-om-den-khan-tieng-truoc-tran-mac-hong-quan-vao-san-van-het-thang-mat-roi-suyt-gay-go-voi-ngoai-binh-quang-nam-220203110212728569.htm