Bị nhân viên hồn nhiên nói xấu sau lưng, vị sếp tỉnh nhất năm dùng một chiêu khiến cả 2 bạn nữ sợ tái mặt

Nói xấu sau lưng sếp, nữ nhân viên đã bị anh sếp 'chơi lại' chỉ bằng một câu nói kèm theo hành động dứt khoát khiến cô nàng sợ tím tái, phải cầu cứu dân mạng.

Người ta thường nói, công sở là nơi phức tạp, muốn nói gì, ứng xử ra sao cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì những lời bạn nói không tốt về một ai đó, rất có thể sẽ đến tai người kia và rồi sau đó là vô số rắc rối không đáng có sẽ bắt đầu phát sinh.

Nói xấu đồng nghiệp đã ẩn chứa tai họa nhưng nói xấu sếp sau lưng thì đúng là chuyện kinh thiên động địa. Vậy mà một nữ nhân viên đã hồn nhiên gửi tin nhắn qua Zalo cho đồng nghiệp để nói xấu sếp mình. Kết quả, nữ nhân viên đã bị anh sếp “chơi lại” chỉ bằng một câu nói kèm theo hành động dứt khoát khiến cô nàng sợ tím tái, phải cầu cứu dân mạng.

Bài đăng của cô gái khiến dân tình xôn xao bàn tán, bình luận. Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng của cô gái khiến dân tình xôn xao bàn tán, bình luận. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, cô gái có nickname D.X viết: ”Mọi người giúp em với ạ! Chuyện là em và một người bạn trong công ty nói xấu sếp qua Zalo ạ. Hôm kia em đi làm về quên tắt máy tính nên sếp về muộn ở lại tắt máy tính hộ. Máy không đặt pass, do mới setup lại nên sếp đọc được hết tất cả những tin nhắn không hay đấy rồi.

Sếp em còn xuất file word, lấy mail của em gửi qua mail sếp và xóa đi nhưng mail vẫn ở thùng rác nên sáng mai lên công ty em đọc được. Hoặc sếp cố tình để cho em nhìn thấy.

Sáng mai lên sếp chỉ nhắn tin là hôm qua em về quên tắt máy tính, lần sau chú ý. Hôm qua anh tắt giùm em.

Đến giờ em rất rối, sếp em vẫn im lặng nhưng báo nhân sự tuyển người ở vị trí của em và bạn kia rồi. Giờ em nên làm gì vậy, các chị tư vấn giúp em với ạ”.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi chia sẻ, tâm sự của cô gái đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Đa số ý kiến đều cho rằng cô nàng này khá “đoảng” khi nhắn tin nói xấu người khác mà không xóa đi, máy tính không đặt mật khẩu…

Thôi, chấp nhận sự thật và coi như 1 bài học xương máu đi’. Dùng máy tính cơ quan mà không đặt mật khẩu thì lạy em, đã thế về mà không out nick Zalo ra rồi nhất là nói xấu sếp mà không xóa tin nhắn đi thì cũng chịu...”, một nickname lên tiếng.

Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng cho rằng cô nàng này quá mất cảnh giác và có phần nhiều chuyện khi rảnh rỗi để nói xấu người khác. Nickname T.K chia sẻ: ‘‘Đáng đời cho những kẻ nhiều chuyện đấy. Nhân viên như vậy nên cho nghỉ sớm là đúng, vì sẽ không bao giờ làm nên 1 tập thể đoàn kết, vững mạnh”.

“Đấy, vậy nên các cụ mới có câu ”sảy chân thì đỡ được chứ sảy miệng thì không đỡ được” à nha. Buôn chuyện cho sướng mồm rồi lĩnh hậu quả chưa?”, nickname H.N gay gắt.

Rất ưng cách hành xử kiệm lời, lịch sự nhưng dứt khoát của sếp, anh xứng đáng là vị sếp tỉnh nhất năm và đáng lý không nên bị nói xấu như vậy, thương anh“, một người khác hài hước nói.

Bên cạnh ý kiến chỉ trích, lên án, một số người khuyên bạn nữ nên thành khẩn xin lỗi sếp để mong được tha thứ. “Mình nghĩ bạn sắp mất việc rồi, hoặc là xác định đi chỗ khác hoặc là xin lỗi và chừa thói nói xấu đi. Mà bạn không ưa sếp như thế thì nên nghỉ lâu rồi mới phải chứ“, bạn T.C lên tiếng.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/bi-nhan-vien-hon-nhien-noi-xau-sau-lung-vi-sep-tinh-nhat-nam-dung-mot-chieu-khien-ca-2-ban-nu-so-tai-mat-3499285.html