Bị người yêu 8 năm phản bội, cô gái ngoan hiền trở thành kẻ giết người máu lạnh

Mặc dù đã dành trọn tình cảm và thời thanh xuân cho người yêu nhưng cuối cùng, sau 8 năm mặn nồng, cô vẫn bị phụ bạc vì gia đình không giàu có. Tuyệt vọng, cô đã sát hại người yêu theo cách mà anh ta dọa dẫm thực hiện nếu làm trái ý.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Tamar Abraham đau đớn khi bị người yêu 8 năm phản bội

Chuyện tình 8 năm đáng ngưỡng mộ

Lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2009, Jayakumar đã bị thu hút bởi khuôn mặt xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng của Tamar Abraham. Qua những người bạn chung, Jayakumar biết được Tamar còn là một người con gái có học thức và được mọi người đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn. Sau một thời gian nhiệt tình theo đuổi, Jayakumar cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của người trong mộng.

Thời điểm đó, Tamar mới 18 tuổi, cả hai cùng đang đi học nên thống nhất chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Ra trường, Tamar vào làm trong một bệnh viện khá tên tuổi. Cứ như vậy, 8 năm trôi qua, tình yêu của họ được không ít người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có một điều cô luôn thắc mắc là không chỉ không bao giờ thấy người yêu đề cập tới chuyện cưới xin mà thậm chí khi cô chủ động hỏi, Jayakumar luôn tìm đủ mọi lý do để người yêu tiếp tục chờ đợi.

Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, Tamar nghe bạn bè đồn đại Jayakumar đã có người yêu mới là con gái một gia đình thương nhân giàu có. Mặc cho những lời đồn đại đó, Tamar vẫn tin người yêu và nhắc lại chuyện cưới xin. Tuy nhiên, lần này, thái độ của Jayakumar khác hẳn và đã thẳng thừng yêu cầu chia tay với lý do đã yêu người khác. Quá bàng hoàng vì bạn trai bất ngờ đòi chia tay, Tamar đã đến nhà Jayakumar tìm liền bị gia đình anh này đuổi ra ngoài và thông báo rằng con trai họ chuẩn bị kết hôn trong thời gian tới.

Về nhà, nỗi đau bị người yêu phản bội lại khiến Tamar càng nhức nhối, đau khổ. Cô cay đắng nghĩ, tất cả mọi thứ đã dành hết cho người yêu, vậy mà sau 8 năm, anh lại phủ nhận hết tất cả. Cảm thấy tuyệt vọng khi bị phản bội và mất hết lòng tin vào người con trai mà mình từng thương yêu nhất, cô quyết định tìm cách giết hại người yêu để trả thù.

Cái kết buồn vì bị phản bội

Vụ việc xảy ra tại khu vực Vijayanagar thuộc thành phố Bengaluru, bang Karnataka (Ấn Độ). Để thực hiện kế hoạch của mình, Tamar chuẩn bị một chai axit và một con dao mổ lấy từ bệnh viện. “Tôi sẽ hủy hoại anh ta bằng axit, theo đúng cái cách mà anh ta đã nói sẽ làm với tôi nếu tôi không ngoan ngoãn chấp nhận”, cô khai với cảnh sát.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 16/1/2017, Tamar mặc một chiếc váy đen và bịt mặt kín mít. Cẩn thận hơn, cô còn che luôn cả biển số của chiếc xe tay ga do mình điều khiển. Thay vào đó, cô dán đè lên một tờ giấy trắng với số đăng ký khác nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Lúc này, Jayakumar và anh trai mình đang trên đường trở về nhà bằng chiếc xe máy do người anh điều khiển. Khi đi qua đường vòng vào gần nhà, bất ngờ một ai đó từ sau phóng ga lên và hất chai axit về phía Jayakumar. Bị axit tàn phá, nạn nhân hét lên đau đớn. Thấy vậy, người anh trai liền hô hoán mọi người đến giúp đồng thời đuổi theo và bắt kịp hung thủ.

Khi anh cố gắng tháo chiếc mũ bảo hiểm để xác định kẻ tấn công liền bị người này vung một con dao được chuẩn bị từ trước đâm vào mặt và cổ nhưng anh may mắn tránh được nên chỉ bị thương nhẹ. Lúc này, mọi người mới hốt hoảng phát hiện hung thủ chính là Tamar.

Jayakumar được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch còn Tamar cũng lập tức bị bắt giữ. “Anh ta đã phản bội tình yêu 8 năm của tôi để trở thành con rể một gia đình giàu có. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này”, Tamar nói trong đau đớn.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 30/5/2018.

Đàm Anh (Theo India Today)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/bi-nguoi-yeu-8-nam-phan-boi-co-gai-ngoan-hien-tro-thanh-ke-giet-nguoi-mau-lanh-880207.html