Bí mật xót xa chưa từng kể về phận đời của Trương Ngọc Ánh

Sau cuộc ly hôn với Trần Bảo Sơn Trương Ngọc Ánh thừa nhận, 'Tôi cũng đã có bạn trai mới' khiến dư luận dậy sóng.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, tại Hà Nội, được biết đến với khá nhiều vai trò, vừa là một người mẫu, ca sĩ, MC và diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Không có xuất thân trâm anh thế phiệt như nhiều nghệ sĩ khác, chẳng sở hữu một gia thế quá đồ sộ, nhưng cách mà Trương Ngọc Ánh dựng xây cho sự nghiệp diễn viên, và sau này là đạo diễn sản xuất của mình thì hiếm có ai nghĩ và làm được.

Năm 17 tuổi, Trương Ngọc Ánh đã một mình vào Sài Gòn thuê phòng trọ để gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Nhưng ít ai biết rằng trước đó, vẻ đẹp lạnh lùng và chiều cao lý tưởng của người đẹp đã được Lê Công Tuấn Anh - diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam thập niên 90 phát hiện trong một lần ra Hà Nội.

Sau buổi gặp gỡ ở cổng trường cấp ba định mệnh năm ấy, cái tên Trương Ngọc Ánh đã có tên trong bộ phim đầu tiên "Em và Michael". Đây cũng chính là bộ phim bước đệm quan trọng cho sự thăng tiến của cô sau này.

Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh.

Sau loạt phim như "Em còn nhớ hay em đã quên", "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Áo lụa Hà Đông"… Trương Ngọc Ánh bước lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu, trở thành gương mặt diễn viên đắt giá.

Từ số tiền kiếm được, cô bắt đầu lao vào kinh doanh, thậm chí còn lập nhóm hát, làm MC, diễn viên, cho tới chủ của một công ty quảng cáo, một công ty sản xuất phim, và một số nhà hàng sang trọng tại TP HCM. Có thể nói, sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh chưa bao giờ rực rỡ và huy hoàng đến thế.

Ngoài phim ảnh, Trương Ngọc Ánh cũng bắt đầu lấn sân sang kinh doanh, làm bà chủ với sự thành công vượt trội. Cô được cho là ngôi sao giàu ngầm nhất nhì trong giới nghệ sĩ khi sắm nhà triệu đô, đi xe tiền tỷ.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục thử sức với vai trò mới đó là nhà sản xuất. Song khác biệt ở chỗ, người đẹp chỉ nhận đầu tư đồng thời là diễn viên chính cho những dự án phim điện ảnh bom tấn như "Hương Ga", "Truy sát", "Vệ sĩ Sài Gòn", "Sắc đẹp ngàn cân".

Trong cuộc sống hôn nhân, từng là cặp đôi đẹp nhất nhì trong giới showbiz Việt, mặc dù đã "đường ai nấy đi" nhưng hai cái tên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn được nhiều người nhắc đến, ngoài tiếc nuối còn là sự ngưỡng mộ.

Đã một thời gian dài kể từ sau cuộc chia tay tốn nhiều giấy mực báo chí, hiện tại cuộc sống của bà mẹ một con vẫn tràn đầy năng lượng. Nói về nguyên nhân chia tay nam diễn viên "Đoạt hồn", Trương Ngọc Ánh thừa nhận, chính sự khác biệt về quan điểm sống là lý do khiến cô và Bảo Sơn quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm sau nhiều lần cứu vãn không thành, chứ không hề có sự xuất hiện của người thứ ba. Vì có sự thống nhất ngay từ đầu và đề cao trách nhiệm với con cái, nên mọi chuyện diễn ra khá êm thấm.

Đề cập đến hạnh phúc tương lai, nữ diễn viên thừa nhận, sẽ rất khó để tìm được người đàn ông thuyết phục mình lần nữa. Vì sau đổ vỡ, cô khó tính hơn, luôn suy nghĩ cẩn trọng và giữ vững quan niệm "yêu hay mê, nhưng kết hôn phải tỉnh".

Thế nhưng, hồi năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn, Trường Ngọc Ánh từng tiết lộ cô và Kim Lý chia tay hồi năm 2015. Cô cũng đã có những bạn trai mới. Cho nên nếu nam diễn viên "Hương Ga" có đến với ai thì cô cũng chúc phúc cho anh thôi.

Trương Ngọc Ánh bày tỏ, mọi người không nên nói về những chuyện đã qua nữa vì nó cũ rồi. Cô cũng không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng tới bạn trai mới của mình. Bạn trai mới của nữ diễn viên không hào quang, không nhà, không giàu có. Nhưng cô chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Điều Trương Ngọc Ánh cần ở một người đàn ông là luôn làm chỗ dựa cho cô khi mệt mỏi, khi cô cần một bờ vai, để cô được nhỏ bé lại, được rũ bỏ mọi quyền lực, hào quang, được làm người phụ nữ của anh, vậy thôi.

Theo Ngọc Anh/khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/bi-mat-xot-xa-chua-tung-ke-ve-phan-doi-cua-truong-ngoc-anh/20190830075433122