Bí mật về danh tính của 'người đàn ông Somerton' được tiết lộ sau 73 năm

Guardian đưa tin, giáo sư Derek Abbott của Đại học Adelaide ở Australia cho biết ông và nhà phả hệ người Mỹ Colleen Fitzpatrick đã xác định được danh tính 'người đàn ông Somerton' bí ẩn.

Theo đó, trong 73 năm, danh tính của người đàn ông có thi thể được tìm thấy vào năm 1948 trên bãi biển Somerton, phía nam Adelaide (Australia) vẫn là một bí ẩn và làm nảy sinh nhiều giả thuyết. Bác sĩ khám nghiệm cho rằng người đàn ông chết vì suy tim do ngộ độc. Trong khi đó, một số người tin rằng người chết là điệp viên.

Mới đây, giáo sư Abbott đã có thể giải quyết bí ẩn danh tính bằng cách phân tích DNA của những sợi tóc bị mắc kẹt trong một chiếc mặt nạ thạch cao mà các nhân viên cảnh sát làm vào cuối những năm 1940.

Bí mật về danh tính của ‘người đàn ông Somerton’ được tiết lộ sau 73 năm. (Ảnh: ABC News)

Bí mật về danh tính của ‘người đàn ông Somerton’ được tiết lộ sau 73 năm. (Ảnh: ABC News)

Dựa trên những dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã biên soạn một cây phả hệ phức tạp, bao gồm khoảng 4 nghìn cái tên. Trong số đó, các chuyên gia đã tìm thấy Carl Webb, người đã chết nhưng không được đăng ký.

Theo học giả, “người đàn ông Somerton” - chính là Carl Webb sinh năm 1905 tại Melbourne là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Webb đã kết hôn với Dorothy Robertson, được gọi là Doff Webb.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy ông ấy đã ly thân với vợ và cô ấy chuyển đến Nam Australia. Vì vậy, có lẽ ông ấy đến để tìm kiếm vợ”, nhà khoa học tin tưởng.

Tuy nhiên, cả hai nhà nghiên cứu cho biết nhiều câu hỏi lớn cần được giải quyết, như nguyên nhân cái chết, điều gì đã đưa người đàn ông đến bãi biển Somerton, và cuộc sống của ông ấy ra sao. Họ hy vọng rằng những người thân còn sống có thể cung cấp thêm tài liệu hoặc tài khoản để lấp đầy những khoảng trống đó.

“Vẫn còn rất nhiều nghiên cứu thú vị đang được thực hiện về hoàn cảnh và con người của ông ấy,” ông Abbott nói.

Guardian cho biết, cảnh sát Nam Australia đã không đưa ra tuyên bố về kết quả của nhà khoa học hoặc cung cấp thông tin cập nhật về cuộc điều tra.

Trước đó, thi thể của một người không rõ danh tính được tìm thấy gần con đập trên bãi biển Somerton vào ngày 01/12/1948. Người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt và được cho là khoảng 40 hoặc 50 tuổi.

Khi người chết không tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay vật dụng nào có thể giúp nhận dạng. Trên tay người đàn ông là một mảnh giấy nhàu nát với dòng chữ “Tamam Shud” bằng tiếng Ba Tư có nghĩa là “kết thúc” hoặc “hoàn thành”, xuất hiện ở trang cuối tập thơ “The Rubaiyat” của nhà thơ người Iran Omar Khayyam.

Dấu vân tay của người vô danh đã được gửi đi khắp thế giới để xác định danh tính, nhưng không ai xác định được người đàn ông này. Cho tới nay “Tamam Shud” trở thành vụ án không có lời giải của Australia.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bi-mat-ve-danh-tinh-cua-nguoi-dan-ong-somerton-duoc-tiet-lo-sau-73-nam-416405.html