Bị mất tay bẩm sinh, bạn trẻ 19 tuổi tự lắp chi mới từ Lego

Sinh ra trong tình trạng mất cẳng tay phải vì rối loạn di truyền, David Aguilar, 19 tuổi, người Công quốc Andorra, đã tự lắp ráp các mẩu Lego thành những cánh tay giả hết xẩy khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, theo Reuters.

Cánh tay rô bốt có thể cầm nắm được của Aguilar - Ảnh: Reuters

Anh Aguilar, đang theo học ngành kỹ sinh tại Đại học quốc tế Cataluna (Tây Ban Nha), hiện đã lắp xong mô hình chi giả thứ tư từ Lego, và giấc mơ của anh sau khi tốt nghiệp là có thể chế tạo những cánh tay rô bốt miễn phí cho những người cần đến nó.

Lego là đồ chơi ưa thích của Aguilar khi còn nhỏ. Đến năm 9 tuổi, cậu bé đã có thể lắp cánh tay giả đầu tiên từ những mẩu nhựa chắc chắn và đầy màu sắc này.

4 phiên bản chi giả từ năm 9 đến 19 tuổi - Ảnh: Reuters

“Khi còn là một đứa bé, tôi vô cùng bối rối nếu phải đối diện người khác, vì tôi khác họ, nhưng điều này không ngăn cản tôi mơ ước và tin tưởng”, anh Aguilar kể lại. Chàng trai trẻ đến từ Andorra, nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp.

“Tôi muốn ngắm mình trong gương với đủ hai tay lành lặn như người ta”, Reuters hôm 7.2 dẫn lời sinh viên trẻ.

Đến năm 18 tuổi, Aguilar đã tạo ra chi rô bốt đầy đủ chức năng, có thể gập lại và cầm nắm các vật thể nhờ vào động cơ điện bên trong.

Mẫu mới nhất được đặt tên là MK, theo tên siêu anh hùng Iron Man (Người Sắt) và bộ áo giáo MK của nhân vật đó.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/bi-mat-tay-bam-sinh-ban-tre-19-tuoi-tu-lap-chi-moi-tu-lego-1050142.html