Bí mật kinh hoàng về bộ xương không đầu tại nhà thờ

Các nhà khảo cổ mới khai quật được một bộ xương không đầu tại nhà thờ 400 năm tuổi ở Jamestown, Virginia, Mỹ. Theo các chuyên gia, đây có thể là thi hài của George Yeardley - một trong những chính trị gia đầu tiên sở hữu nô lệ ở Mỹ.

Theo Washington Post, các chuyên gia, nhà khảo cổ sẽ có thể phải mất vài tháng để kiểm tra, xác danh tính bộ xương không đầu mới khai quậttại nhà thờ 400 năm tuổi ở Jamestown, Virginia, Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết họ có thể tìm thấy hài cốt của Thống đốc đầu tiên của Virginia - George Yeardley. Ông là một trong những chính trị gia đầu tiên sở hữu nô lệ ở Mỹ.

Bên cạnh vai trò thành lập hội đồng đại diện, George Yeardley còn được nhớ đến với sự khởi đầu chế độ nô lệ của các bang. Khi những chiếc tàu đưa những người châu Phi đến Mỹ lần đầu tiên và dừng lại ở Virginia, ông Yeardley là một trong số những người đã mua nô lệ.

Bộ hài cốtnày bị mất phần đầu. Các chuyên gia suy đoán có thể hộp sọ có thể đã bị mòn dần theo thời gian hoặc bị phá hủy bởi những đợt mai táng khác trong khu vực.

Thi thể bị hoài nghi là của George Yeardley đã được chôn phía trước và ở chính giữa của nhà thờ trong Chancel (khu vực riêng của giáo sĩ và ca đoàn trong nhà thờ).

Nhà khảo cổ Kaitlyn Fitzgerald thuộc Jamestown Rediscovery cho hay hài cốt không đầu mới phát hiện trên phải là một người nổi bật trong xã hội hoặc giới giáo sĩ thì mới được chôn cất ở Chancel của nhà thờ.

Kết quả nghiên cứu bộ hài cốt trên của các chuyên gia chỉ ra người này qua đời khi khoảng 40 tuổi. Điều này khá trùng khớp với độ tuổi qua đời của ông Yeardley. Các nhà nghiên cứu sẽ phân tích và thực hiện các kiểm tra ADN của bộ xương để xác định xem đây có thực sự là thi hài của Yeardley hay không.

Mời quý độc giả xem video: Tìm hài cốt đồng đội suốt nửa đời người (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-kinh-hoang-ve-bo-xuong-khong-dau-tai-nha-tho-1090884.html