'Bí mật' của trung đội trưởng

Kỷ niệm một năm ngày nhập ngũ, theo như kế hoạch đã định, tối thứ 6, khi tiếng còi của trực ban đại đội báo hiệu giờ đi ngủ khoảng 30 phút, Thành, Doanh, Kiên tiểu đội trưởng của Trung đội 1 sẽ hành động. Giờ 'G' đã điểm, Thành và Doanh ra khu vườn rau tăng gia của tiểu đoàn giáp tường rào đơn vị lấy gà luộc, cộng thêm mấy chai 'cay cay' do bà chủ quán ăn phía ngoài cổng đơn vị cung cấp.

Kiên thì cơ động ra gốc nhãn, quan sát phòng trung đội trưởng. Nhìn căn phòng đóng cửa tối om hơn 5 phút, Kiên chỉ nghe tiếng quạt trần chém gió vù vù. “Chắc bê trưởng đang say giấc nồng”, Kiên thầm nghĩ rồi yên tâm đến địa điểm như đã hẹn. Đêm cuối tháng không trăng, nhưng sao thì chi chít trên trời. Cả 3 người ngồi ở một góc khuất dưới tán cây xà cừ cổ thụ cuối sân bóng trung đoàn, trước mặt là đĩa thịt gà quyện lẫn hương vị lá chanh, bột canh, tiêu ớt thơm ngào ngạt. Cả 3 chuẩn bị tận hưởng cảm giác “tưng bừng” của ngày kỷ niệm, thì bất chợt tiếng cậu Tú vang lên: “Bê trưởng mời các anh về và mang hết cả đồ về luôn ạ”.

Do thời gian đã muộn, nên anh Long hẹn 8 giờ sáng mai sẽ gặp 3 tiểu đội trưởng. Đúng 8 giờ, Thành, Doanh, Kiên có mặt tại phòng trung đội, nhìn thái độ của anh Long không có gì là căng thẳng, cả ba cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi đưa cho 3 tiểu đội trưởng của mình xem tập ảnh kỷ niệm những lần họp lớp hồi phổ thông, rồi cả cuộc họp khóa sĩ quan lục quân, anh nhẹ nhàng bảo: “Họp mặt để ôn lại kỷ niệm một thời đã qua, hỏi thăm động viên nhau vươn lên trong cuộc sống hiện tại là rất có ích. Còn việc lấy cớ họp mặt để uống rượu, bia thì không nên, vì tác hại của nó chắc các cậu cũng hiểu”. Ngừng một lát, anh Long nói như tâm sự: "Mấy hôm nay mình rất suy nghĩ, vì vô tình nghe được câu chuyện anh em chiến sĩ thì thầm: “Lão A trưởng của tôi hay thật, đưa cho có 2 nghìn đồng, lại bảo mua hộ chai Cocacola lít rưỡi. Như thế là... tham nhũng vặt còn gì”. Rồi bất chợt anh quay sang hỏi Doanh: "Chiến sĩ Hải đang có ý định bỏ ngũ, cậu là tiểu đội trưởng có biết việc này không?". Nghe trung đội trưởng hỏi, Doanh trả lời như khẳng định: “Dạ, làm gì có chuyện đó ạ. Hải rất ngoan…”.

- Thế là cậu chưa sâu sát quan tâm đến chiến sĩ của mình rồi, em gái cậu ấy gọi điện xin nghỉ học vì kinh tế gia đình khó khăn, nhà chỉ có hai anh em. Cậu Hải có ý định bỏ về vài hôm để khuyên can em gái. Chắc các cậu ngạc nhiên, tại sao chỉ cần nghe chiến sĩ trong trung đội nói chuyện là mình đoán được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tâm lý của họ. Không phải bí quyết gì đâu, đó là do mình hay “ngủ cùng chiến sĩ” mới hiểu được như thế.

Nghe trung đội trưởng nói tới đó Thành, Doanh, Kiên đỏ mặt ngượng ngùng. Thảo nào gần tuần nay, chiến sĩ kháo nhau chuyện “chai Cocacola lít rưỡi hai nghìn”, rồi chuyện chiến sĩ có ý định bỏ đơn vị, cái gì anh Long cũng biết, “bắt mạch tâm lý” như thần, bởi bí mật “ngủ cùng chiến sĩ” của trung đội trưởng.

VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bi-mat-cua-trung-doi-truong-582402