Bí mật cay sống mũi trong Facebook của mẹ

Trên trang cá nhân của mình, mẹ Nhân đăng tải rất nhiều những tấm hình về Nhân. Từng bức ảnh như đưa Nhân quay trở lại quá khứ, mọi kỉ niệm từ việc đi chơi, yêu đương, trốn học đi chơi, nấu mì cho mẹ đều vẫn hằn sâu trong kí ức của cậu.

Giữa muôn vàn bài hát chủ đề về tình yêu nam nữ, Trúc Nhân cùng ekip Kawaii Tuấn Anh đã mang đến cho khán giả một tác phẩm dễ thương nhưng cũng không kém phần xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, lời bài hát tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khi kết hợp với những kỉ niệm khi bé với mẹ cũng đủ để khiến người xem cảm thấy cay cay sống mũi, chỉ muốn "phi" về nhà luôn với mẹ.

Đã bao lâu rồi bạn không chủ động gọi cho mẹ?

Đã bao lâu rồi bạn không chủ động gọi cho mẹ?

Nội dung MV lấy bối cảnh một cậu thanh niên tên Nhân luôn bận rộn với bạn bè, người yêu, công việc cuộc sống mà quên mất đến việc phải quan tâm đến mẹ. Cậu có thể nghe bạn bè khuyên nhủ, nghe người yêu càm ràm nhưng tất cả đều vẫn "dễ nghe, hay hơn lời của mẹ". Dường như đây cũng chính là tình trạng của mỗi bản thân chúng ta chứ không phải chuyện của riêng ai.

Trong một buổi tối, sau khi bị khách hàng than phiền về mẫu thiết kế khiến Nhân cảm thấy khó chịu, bực tức thì mẹ cậu đã gọi điện nhờ lập hộ Facebook nhưng Nhân đã cáu gắt từ chối với lý do "Con đang bận".

Sáng hôm sau, mẹ cậu gửi lời kết bạn với tên Mẹ của Nhân. Chỉ nhìn qua cái tên, chúng ta có thể cảm nhận được sự tự hào, hãnh diện của mẹ dành cho Nhân. Trên trang cá nhân của mình, mẹ Nhân đăng tải rất nhiều những tấm hình về Nhân. Từng bức ảnh như đưa Nhân quay trở lại quá khứ, mọi kỉ niệm từ việc đi chơi, yêu đương, trốn học đi chơi, nấu mì cho mẹ đều vẫn hằn sâu trong kí ức của cậu. Chuỗi kí ức như đánh thức Nhân, khiến cậu nhận ra sự vô tâm của mình đối với mẹ.

Những kí ức dần hiện khiến Nhân chợt nhận ra sự vô tâm của mình dành cho mẹ

Từng câu hát đều rất giản dị nhưng lại có thể xoáy sâu vào tâm trí của người nghe. "Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn/ Ước mơ con là vòng quanh thế gian/ Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ/ Ước mơ của mẹ là thấy con về" là đoạn được mọi người đặc biệt yêu thích và trích dẫn, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều nhất.

Bên cạnh đó, đã có rất nhiều bạn trẻ để lại bình luận sau khi xem xong MV Lớn còn khóc nhè của Trúc Nhân.

"MV này giống mình đến lạ. Cảm thấy vì theo đuổi cái gọi là đam mê của mình mà đã bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ. Mơ về nơi xa mà quên đi cái gọi là thực tại"

"Hãy vâng lời bố mẹ khi bố mẹ còn bên cạnh bạn"

"Mình đã gọi ngay về cho mẹ khi coi xong MV này"

"Có ai thấy nhớ mẹ không khi phả xa nhà vì mưu sinh?"

"Nhẹ nhàng mà chứa nhiều cảm xúc quá. Vừa cười vừa khóc luôn."

NSUT Thanh Thủy (trái) đã thể hiện rất thành công hình ảnh người mẹ trong MV

Dường như câu chuyện của Trúc Nhân là nỗi lòng chung của mọi người trong cuộc sống bộn bề ngày nay. Sự bận rộn, toan tính, các mối quan hệ trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta quên đi bố mẹ, quên mất phải quan tâm, hỏi thăm họ. Khi trưởng thành, chúng ta luôn mong muốn được bay thật cao, thật xa, được khám phá những nơi thật mới mẻ trên thế giới. Còn với mẹ, ước mơ chỉ nhỏ nhoi thôi, mẹ chỉ cần chúng ta hay về nhà thăm mẹ, hay thậm chí là vài cuộc điện thoại, tâm sự dăm ba câu trong cuộc sống là đủ rồi.

Hôm nay, bạn đã gọi về cho mẹ chưa?

Hương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-mat-cay-song-mui-tren-facebook-cua-me-a430656.html