Bị Malaysia gỡ hòa 2-2, tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trên sân Bukit Jalil

Dẫn trước hai bàn ở hiệp 1 nhưng chủ nhà Malaysia đã lần lượt gỡ hòa sau 90 phút của trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Cả hai sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào ngày 15.12.

Tuyển Việt Nam mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng

Phút 90+4: Hết trận, hai đội hòa nhau 2-2. Mặc dù đánh rơi chiến thắng nhưng tuyển Việt Nam vẫn có lợi thế khi trở về đá trên sân nhà.

Phút 89: Công Phượng chạy chỗ thông minh, phá bẫy việt vị băng xuống vòng 16m50 nhưng đỡ trượt đường chuyền của đồng đội khi trước mặt là thủ môn đối phương.

Phút 86: Hùng Dũng thay Văn Đức.

Phút 76: Công Phượng vào sân thay Đức Huy.

Phút 66: Tuyển Việt Nam liên tục dồn sức ép lên khung thành đội chủ nhà. Cơ hội mở ra nhưng hậu vệ Malay cũng chơi rất tập trung.

Phút 60: Văn Hậu bị thẻ vàng, Malaysia được hưởng quả đá phạt trực tiếp và những chú hổ Malay đã chuyển hóa thành bàn. Tỷ số 2-2. Hai đội về vạch xuất phát.

Phút 52: Hà Đức Chinh ra sân, Tiến Linh được HLV cho vào sân.

Phút 50: Tuyển Việt Nam vẫn chơi chủ động ở giữa sân và phòng thủ chặt ngoài vòng cấm tiếp tục chờ cơ hội để phản công ghi bàn.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45 +3: Hết hiệp 1. Tuyển Việt Nam dẫn trước 2-1.

Phút 43: Hà Đức Chinh tiếp tục cho thấy sự vô duyên của mình, liên tục 2 pha ăn bàn mười mươi nhưng anh chưa thể ghi bàn.

Phút 36: Từ pha đá đá phạt cố định bên cánh trái, tuyển Malaysia đã câu vào và đội bạn ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Phút 32: Hai bàn thua đã khiến chủ nhà mất bình tĩnh, không ngại chơi xấu. Tuy nhiên, sự hưng phấn của Việt Nam chơi càng lúc càng hay và Quang Hải giúp Đức Chinh có cơ hội đối mặt thủ môn Marlias nhưng tiền đạo số 13 không thể thắng được đối thủ dù trong tư thế thuận lợi. Nếu Đức Chinh thành công thì Malaysia nhiều khả năng sẽ vỡ trận.

Phút 25: Vaooòo. Tuyển Việt Nam tiếp tục ghi bàn khi những chú hổ Malay vẫn chưa hoàn hồn thì từ pha phát bóng thứ 2, Đức Huy từ tuyến hai lao xuống sút căng ghi bàn đẹp mắt. Tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0.

Phút 22: Vaooòo. Hơn 20 phút đầu bị dồn ép, từ pha phát bóng bên cánh trái cho Văn Hậu, cầu thủ của Hà Nội đi bóng tốc độ chuyền bóng vào cho Quang Hải nhưng hậu vệ Malay phá ra, tiền vệ Huy Hùng từ tuyến 2 lao xuống sút bóng ghi bà. Đưa Việt Nam lên dẫn trước.

Phút 18: Duy Mạnh bị thẻ vàng vì níu kéo cầu thủ Malaysia.

Phút 16: Chủ nhà liên tục tạo sức ép về khung thành Văn Lâm, hàng hậu vệ Việt Nam phải làm việc vất vả.

Phút 13: Từ pha phản công nhanh bên cánh trái, cầu thủ Malay câu bóng vào giữa, hậu vệ Quế Ngọc Hải phá bóng, bóng trơn căng bay vòng ngang khung thành Văn Lâm vô cùng nguy hiểm.

Phút 6: Tuyển VN được hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng hậu vệ đội bạn đã phá bóng ra ngoài sau đó, đối phương cũng có pha tiếp cận khung thành Văn Lâm nhưng không nguy hiểm.

Phút 3: Những phút đầu, tuyển Việt Nam chủ động chơi pressing toàn sân. Và Đức Chinh đã có pha tiếp cận khung thành Malaysia.

Trận đấu bắt đầu:

Đội hình ra sân:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh.

HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia)

Việt Nam rất mạnh. Chúng tôi được đá trên sân nhà trong trận lượt đi ngày mai, và cần tận dụng được ưu thế ấy trước khi sang Hà Nội đá lượt về. Ở vòng bảng, Việt Nam chơi rất tốt và thắng chúng tôi.

Nhưng chung kết sẽ là trận đấu rất khác. Tôi tin các học trò của mình đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ấy và sẽ chơi tốt hơn khi gặp lại Việt Nam.

Các cầu thủ của tôi sẽ phải tấn công để giành lợi thế trước khi sang Hà Nội. Dù vậy, chúng tôi cũng phải cẩn trọng tối đa trong khâu phòng ngự, để tránh thủng lưới trên sân nhà. Việt Nam rất lợi hại trong các pha phản công.

HLV Park Hang-Seo (Việt Nam)

Đây là trận đấu sân khách, dưới sức ép của 80.000 cổ động viên chủ nhà. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể giành kết quả tích cực.

Malaysia sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác so với trận đấu ở vòng bảng gặp Việt Nam. Theo đánh giá của của tôi, đây là đội bóng sở hữu lực lượng kỹ thuật nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu gần nhất sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin.

Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có đủ kinh nghiệm vì đã chinh chiến nhiều trận, nhiều giải đấu. Chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều ở hàng thủ dù đối đầu với Malaysia, đội có hàng công rất hay lúc này. Còn quyết định cuối cùng thế nào, chúng tôi sẽ xem xét trong buổi tập làm quen sân tối nay

Một Thế Giới

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bi-malaysia-go-hoa-2-2-tuyen-viet-nam-danh-roi-chien-thang-tren-san-bukit-jalil-102975.html