Bi kịch từ ngọn lửa tăm tối của người mẹ!

3 sinh mạng bé nhỏ không thể thoát khỏi ngọn lửa tăm tối của đấng sinh thành khi người mẹ trẻ nhẫn tâm mua xăng về tự thiêu cùng 3 đứa con thơ vô tội.

3 sinh mạng bé nhỏ không thể thoát khỏi ngọn lửa tăm tối của đấng sinh thành khi người mẹ trẻ nhẫn tâm mua xăng về tự thiêu cùng 3 đứa con thơ vô tội.

Người thân khóc ngất bên quan tài của 3 cháu nhỏ.

Người thân khóc ngất bên quan tài của 3 cháu nhỏ.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 28- 7, những người dân sinh sống cạnh nhà chị Lê Thị Hiên (1993, thôn 1, xã Kỳ Thư, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nghe tiếng nổ rồi phát hiện khói, lửa cùng mùi xăng nồng nặc bốc lên từ nhà của chị Hiên. Nghĩ có hỏa hoạn, mọi người hô hoán nhau đến ứng cứu nhưng đến nơi thì thấy cổng nhà bị khóa trái bên trong. Mọi người tìm cách phá khóa xông vào nhà thì bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con chị Hiên bị cháy đen trong phòng ngủ.

Ngay lập tức, người dân điện báo chính quyền địa phương và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên cháu Võ Lê M.A. (6 tuổi, là con gái đầu của chị Hiên) đã tử vong. Người mẹ cùng 2 con còn lại là cháu Võ A.Đ. (4 tuổi) và Võ Lê M.P. (3 tuổi) bị bỏng rất nặng. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, song đến chiều tối cùng ngày, cả 2 cháu Đ. và P. đã không qua khỏi.

Sáng 29-7, trong ngôi nhà với dấu vết vụ cháy vẫn còn nham nhở, 3 chiếc quan tài nhỏ đặt cạnh nhau. Trước sự ra đi đột ngột của 3 đứa cháu, những người thân trong gia đình vô cùng đau xót, họ khóc ngất cho số phận ngắn chẳng tày gang của 3 đứa cháu vắn số. Nỗi đau bao trùm trong nỗi đau, ai cũng rơi nước mắt trước cái chết bi thương của 3 đứa trẻ. Còn về phần chị Hiên, dù được đưa ra BV sự sống của chị Hiên hầu như không còn. Nguyện vọng của gia đình được đưa chị về nhà đã được BV đáp ứng. Sáng cùng ngày, xe cứu thương đưa chị Hiên từ Hà Nội về Hà Tĩnh để người thân lo hậu sự. Ông Võ Xuân Quyền (bố chồng chị Hiên) cho biết, Hiên sống là con dâu, chết cũng là con dâu, gia đình sẽ lo hậu sự chu đáo.

Người dân đến viếng, đưa tiễn 3 cháu nhỏ.

Bà Nguyễn Thị M. (hàng xóm của chị Hiên) cho hay, chồng chị Hiên là anh Võ X.A, hiện đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc đã được 3 năm nay. Chị Hiên ở nhà làm ruộng, chăm con, tham gia làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn. Ba đứa con của vợ chồng chị Hiên sinh gần nhau, rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Ông Phan Văn Thiền- Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc, thu thập một số thông tin liên quan đến vụ cháy. "Cả 3 cháu đã tử vong trong ngày 28- 7. Hôm qua, người nhà muốn tìm cơ hội sống sót cho cháu trai nên xin chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội, nhưng đi được một đoạn cháu đã qua đời. Còn chị Hiên, do tình hình sức khỏe yếu, tiên lượng không qua khỏi nên người nhà xin đưa về…", ông Thiền nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kỳ Thư đã hỗ trợ tài chính để gia đình mai táng cho các cháu, ngoài ra, phía MTTQ và các đoàn thể tổ chức quyên góp ngay tại đám tang để hỗ trợ thêm cho gia đình. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, từ thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp cho thấy, giữa chị Hiên, chồng và gia đình chồng có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu CQĐT nhận định, vụ phóng hỏa nói trên là do chính người mẹ thực hiện với mục đích tự tử cùng 3 con nhỏ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_228905_bi-kich-tu-ngon-lua-tam-toi-cua-nguoi-me-.aspx