Bi kịch tình tay ba và nỗi ám ảnh khi đàn ông nổi máu Hoạn Thư

Sau khi cự cãi với 'vợ hờ', Khanh đe dọa sẽ sát hại chồng cũ của người này. Phát hiện chồng cũ của nhân tình đến nhà, Khanh nổi cơn ghen cầm dao truy sát nạn nhân. Trong lúc bỏ trốn khỏi hiện trường, đối tượng tiếp tục dọa giết 'vợ hờ'. Trước tình hình trên, cơ quan điều tra đã tương kế tựu kế, dụ Khanh xuất hiện rồi bắt gọn trước sự ngỡ ngàng của nghi phạm.

“Chồng hờ” sát hại chồng cũ

Ngày 9/6, một cán bộ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người. Khanh được xác định có liên quan đến cái chết của anh N.X.H. (SN 1980, quê tỉnh Long An) vào ngày 7/6 vừa qua.

Thông tin với PV tạp chí Đời sống & Pháp luật về vụ việc, người dân sinh sống tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết, đây là vụ án “chồng hờ” sát hại chồng cũ. Nạn nhân N.X.H. là chồng cũ của chị T.T.N.L (SN 1984, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A). Trước khi xảy ra vụ việc, Khanh đang sống chung với chị L. như vợ chồng tại nhà chị này.

Căn nhà xảy ra vụ việc nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc A. Thời điểm PV có mặt, căn nhà đã cửa đóng, then cài. Người dân sống cùng hẻm cho biết, chị L. đưa thi thể chồng cũ về quê mai táng.

Thời điểm PV có mặt, căn nhà xảy ra vụ việc đã cửa đóng then cài.

Thời điểm PV có mặt, căn nhà xảy ra vụ việc đã cửa đóng then cài.

Trao đổi với PV, người đàn ông tên Q. sống sát vách hiện trường cho biết, hôm xảy ra vụ việc, anh cũng có mặt. Anh kể: “Mẹ con chị L. sống ở đây được 2-3 năm nay. Chị L. và anh H. ly dị đã lâu. Họ có 2 con chung. Sau khi ly hôn, anh H. nuôi con gái lớn, chị L. nuôi cậu con trai út. Thông thường, cuối tuần, anh ấy hay đưa con gái sang nhà vợ cũ để 2 con gặp nhau. Sau đó, anh ấy chở các bé đi chơi. Hôm xảy ra vụ việc, anh ấy cũng đưa đứa con gái lớn đến nhà chị L.. Anh ấy vừa vào nhà được ít phút, tôi nghe tiếng động như đánh nhau. Chạy ra xem, tôi thấy Khanh cầm dao tấn công anh H. khiến anh ngã xuống đất”.

Cũng theo anh Q., anh H. bị Khanh đâm ở trong nhà. Mặc dù nạn nhân ngã quỵ, cố bò ra ngoài, đối tượng vẫn tiếp tục lấy 1 con dao khác chém nạn nhân. Về nguyên nhân vụ việc, nhân chứng này kể, sau khi chia tay chồng, chị L. sống chung với Khanh như vợ chồng. Trước đây, Khanh thường đi đi, về về. Gần đây, Khanh ở luôn nhà chị L.. Việc này, anh H. cũng biết và không có ý kiến gì. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, anh Q. phát hiện chị L. và Khanh xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

“Lúc đó vào 2h sáng, tôi chạy xe về nghe ở phía nhà chị L. có tiếng cãi nhau. Tò mò, ngó vào xem, tôi thấy Khanh ngồi dưới đất, chị L. và cô em gái ngồi trên ghế salon. Đến trưa, anh H. đến thì xảy ra chuyện”, anh Q. kể thêm.

Trao đổi thêm với PV, ông Dương Văn Tài, Tổ phó tổ 13, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, người trực tiếp đối mặt với Khanh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang ngồi uống cà phê trước hẻm.

“Lúc này, tôi nghe người nhà L. la cháy nhà, cháy nhà. Có lẽ họ hoảng loạn quá nên mới kêu la như vậy. Tôi cũng tưởng cháy nhà thật nên hô hoán người dân lấy nước, chạy sang ứng cứu. Sang đến nơi mới thấy, Khanh cầm dao chém H.. Thấy vậy, tôi chạy đến khuyên can đối tượng. Tôi nói: “Út (tên thường gọi của Khanh – PV)! Mày làm gì mà cầm dao vậy? Bỏ dao xuống đi”. Nghe tôi nói vậy, Khanh nhìn tôi trả lời: “Nó coi thường em, anh Tám (tên thường gọi của ông Tài – PV) ơi”. Tôi chạy đến yêu cầu Khanh bỏ dao thì đối tượng vứt bỏ con dao, lấy xe phóng đi. Lúc này, H. đã chết rồi”, ông Tài kể.

Tương kế tựu kế, dụ rắn ra khỏi hang

Đối tượng Khanh thời điểm bị bắt giữ.

Người dân địa phương cho biết, thường ngày Khanh rất hiền lành. Mặc dù thời gian Khanh sống cùng chị L. chưa lâu nhưng đối tượng vẫn chiếm được cảm tình của người dân gần nhà. Khanh không rượu chè, không mâu thuẫn, xích mích với ai bao giờ. Đối tượng được hàng xóm láng giềng khen là thương yêu con riêng của “vợ hờ”. Hôm xảy ra vụ việc, Khanh như biến thành người khác, hung hãn và hết sức manh động. Sau khi đâm gục anh H., Khanh vẫn tìm kiếm hung khí tiếp tục tấn công nạn nhân khiến người dân khiếp sợ.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với đơn vị chức năng Công an TP.HCM có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Nhận định kẻ thủ ác chưa rời khỏi địa phương, lực lượng điều tra đã lên phương án truy bắt nhanh. Một cán bộ điều tra cho biết, sau sự việc, những người quen biết đối tượng tình nghi đã liên lạc qua điện thoại với Khanh và khuyên đối tượng ra đầu thú.

Tuy nhiên, đối tượng cho biết chỉ ra đầu thú sau khi sát hại chị L.. Ngoài ra, trong lúc bỏ trốn, Khanh có gửi tin nhắn đe dọa sẽ sát hại chị L..Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng trinh sát bảo vệ chị L. 24/24h, đề phòng đối tượng manh động.

Trong khi đó, ông Tài cho biết, sau vụ việc, chị L. không dám về nhà. Chỉ khi lực lượng công an đảm bảo an toàn tuyệt đối, chị này mới dám về. Nhận định Khanh chưa rời khỏi hiện trường, chưa biết tình hình sức khỏe của nạn nhân, lực lượng điều tra lên phương án tương kế tựu kế, dụ Khanh ra khỏi nơi ẩn náu. Trước khi cho chị L. trở về nhà, lực lượng điều tra đề nghị chị chủ động liên lạc với Khanh. Kế hoạch là chị L. sẽ không thông tin việc anh H. tử vong và khuyên Khanh bỏ trốn. Khi liên lạc thành công, chị L. nói với Khanh nếu ở lại sẽ bị công an bắt vì gây thương tích nặng cho anh H., khuyên Khanh đến nhà lấy đồ đạc rồi bỏ trốn.

Sau cuộc liên lạc này, lực lượng điều tra nhận định đối tượng sẽ trở về nhà chị L. nên bố trí lực lượng mật phục vừa đảm bảo an toàn cho chị L. vừa để truy bắt Khanh.

Đúng như cơ quan điều tra dự liệu, vào 2h sáng 9/6, 1 bóng đen nhỏ thó, gầy gò lấm la lấm lét xuất hiện ở đầu con hẻm dẫn vào nhà chị L.. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát bất ngờ ập đến khống chế, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

HÀ NGUYỄN

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật kỳ 1 số 94

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bi-kich-tinh-tay-ba-va-noi-am-anh-khi-dan-ong-noi-mau-hoan-thu-a327695.html