Bi kịch thật trong thế giới 'ảo'

Những cuộc tình trên mạng rất hiếm khi có một kết quả như chuyện cổ tích. Đa số các cô gái rơi vào 'bẫy tình' phải ngậm đắng nuốt cay, chịu vết thương tinh thần khó lành và tổn hại về thể xác không thể đong đếm...

Màn kịch của gã trai đồng tính

Thời sinh viên, Lê Thị H. (25 tuổi, ngụ Bến Tre) chí thú học hành nên từ chối tất cả những "vệ tinh" theo đuổi. Ra trường, H. có công ăn việc làm ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu và bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu đương. Vì thời gian làm việc chiếm hết số ngày trong tuần nên H. không thể kiếm được một mối tình công sở. H. lên mạng và quen được chàng trai có nick name "Tùng Rubi".

Nick name này giới thiệu quê ở Vĩnh Long, 27 tuổi, đang làm thiết kế quảng cáo cho một công ty ở quận 3 (TP. Hồ Chí Minh). H. lục tung nhật ký Facebook để tìm hiểu đối tượng, rồi ngắm nghía từng bức ảnh "Tùng Rubi" đăng trên dòng thời gian của anh ta. 3 tháng chát chít qua lại trên mạng, cảm thấy tình cảm bắt đầu "chín mùi" nên cả hai quyết định gặp mặt. Mặc dù thường xuyên gửi ảnh cho nhau nhưng lần đầu gặp mặt ngoài đời thực khiến H. hồi hộp thót tim. H. trang điểm thật lộng lẫy, diện bộ váy như Bạch Tuyết cho bạn trai dễ phát hiện.

"Tùng Rubi" xuất hiện trước mặt H. bảnh bao, "bóng loáng" chẳng khác nào bạch mã hoàng tử. Tùng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, sánh với H. cứ như chị em. Tuy nhiên, không vì thế mà Tùng "lạnh nhạt" với H. Trái lại, Tùng vô cùng ga lăng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lãng mạn, chiều chuộng của một chàng trai dành tình cảm thật lòng cho cô gái.

H. đổ nghiêng đổ ngả sau buổi gặp đầu tiên và quyết định sẽ hẹn hò công khai với "Tùng Rubi", tên thật là Lê Thanh Sang. Sang cho biết, sở dĩ lấy nick name "Tùng Rubi" là vì ngày trước, có thời gian anh ta làm nhân viên trong cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý.

Những ngày cuối tuần, cặp đôi lại hẹn hò cà phê rất tình tứ. H. ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay yêu chiều của Sang. 6 tháng yêu nhau, Sang chưa bao giờ khiến H. phải buồn lòng điều gì. Sang còn dẫn H. về Vĩnh Long thăm nhà, giới thiệu với mẹ về cô người yêu bé bỏng của mình. Sang cho biết, là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Chị Sang đã lấy chồng ở riêng, nhà chỉ còn mình Sang sống với mẹ già và đang rất muốn có cô con dâu thảo hiền như H.

Khi tình yêu đủ để tin tưởng nhau, Sang bắt đầu "vẽ" ra các mối lái làm ăn và rủ H. hùn tiền đầu tư mở công ty thiết kế nội thất. H. không mảy may suy nghĩ, có bao nhiêu vốn liếng đổ dồn hết cho Sang.

Ngày khai trương công ty, H. xuất hiện trong vai trò "bà chủ" đầy hãnh diện. Tuy nhiên, khi tới nơi, H. bất ngờ vì Sang không phải là giám đốc mà là một anh chàng khác tên Tiến (32 tuổi). Sang nói với H.: "Vốn liếng của anh với em chỉ là cổ đông thôi, anh làm phó giám đốc công ty". H. thoáng buồn nhưng vẫn tin tưởng vào lời đường mật của Sang.

Bẵng đi hai tháng, H. hỏi về tình hình làm ăn của công ty thì được Sang thông báo: "Vẫn ổn, đang có lãi nhẹ, cuối năm sẽ chia cổ tức". H. yên tâm và không quên mỗi tháng đưa cho Sang toàn bộ lương để đầu tư.

Cô mong ngóng từng ngày đến cuối năm để thu về vốn liếng, nhưng càng đến những ngày cận Tết, Sang càng bộc lộ rõ thái độ trốn tránh khiến H. không thể ngồi yên. H. âm thầm tìm hiểu về công ty của Sang làm ăn ra sao, gã giám đốc kia là người như thế nào mà lúc nào cũng như hình bóng với Sang.

Trong một cuộc nhậu sinh nhật, H. vô tình nghe một người bạn của Sang buột miệng: "Thằng Sang với thằng Tiến khi nào công khai vậy?". H. choáng váng, mường tượng ra một câu chuyện động trời. H. dò hỏi về thông tin của gã giám đốc tên Tiến và té ngửa khi biết Tiến là người đồng tính, có nhiều hoạt động trong cộng đồng LGBT.

Vậy còn người yêu của cô thì sao? Tại sao trong suốt mấy tháng trời yêu nhau, Sang chỉ nắm tay H. mà không bao giờ đòi hỏi vấn đề "ân ái". Tại sao mỗi lần H. ôm thì Sang thường rùng mình lên rồi lấy cớ này cớ nọ đẩy cô ra? Trên Facebook của Sang cũng chỉ có những tấm ảnh đàn ông với nhau, chưa bao giờ Sang tung hình cô gái nào.

H. quyết định "đánh bài ngửa" với Sang, hỏi cho ra lẽ. Sang không thể giấu nổi thân phận của mình trước những câu hỏi "xuyên thấu" tận tâm can của H. Sang thừa nhận mình "yêu" Tiến và chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với H.

Sang ve vãn H. chỉ để lấy tiền của cô làm ăn vì anh ta đang rất cần tiền. H. đau không nói thành lời, khóc ngất trước mặt Sang. Hôm sau, lấy lại bình tĩnh, H. dẫn thêm một cô bạn thân tới công ty gặp Sang để thanh toán nợ nần nhưng Sang không có ở đó. H. tức tốc về Vĩnh Long, bà mẹ cũng chỉ biết khóc xin lỗi vì sự lừa dối của con trai mình.

Đưa tiền cho Sang vì tình yêu và niềm tin nên bây giờ H. trắng tay, không có bất cứ giấy tờ gì đòi lại khoản tiền mà cô đã dành dụm suốt mấy năm trời. Hơn nửa năm yêu nhau, trong đó có 3 tháng "yêu" trên mạng nhưng H. chưa một lần cảm nhận hạnh phúc thật sự của tình yêu. Những cử chỉ thân mật, chăm chút của Sang chỉ là một màn kịch.

Đối tượng Gi bị bắt sau khi kề dao vào cổ nạn nhân cướp nữ trang.

Không có cổ tích

Những cuộc tình trên mạng rất hiếm khi có một kết quả như chuyện cổ tích. Đa số các cô gái rơi vào "bẫy tình" phải ngậm đắng nuốt cay, chịu mất mát về tinh thần, thể xác và vật chất. Ở khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) rất nhiều nữ công nhân "khát tình" đã lên mạng tìm kiếm bạn trai kết giao. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về xã hội, ít giao tiếp với bên ngoài, các đối tượng đã nhảy vào chiêu dụ.

Vào tháng 2- 2018, chị Hoàng Thị D. (33 tuổi, huyện Định Quán) lên mạng làm quen gã trai có nick name "đại dương xanh". Qua những buổi trò chuyện thâu đêm, chị D. bắt đầu có tình cảm với "đại dương xanh".

Gã giới thiệu tên Gi, 28 tuổi, quê Sóc Trăng, làm ở công ty gỗ Biên Hòa. Sau đó hai người hẹn gặp nhau "tâm sự". Trong lần đầu gặp gỡ, chị D. đã rất xao xuyến trước vẻ ngoài đầy nam tính của Gi. Tuy gã trai ít tuổi hơn nhưng luôn tỏ ra là người đàn ông chín chắn, có thể che chở, bảo vệ cho phụ nữ. Chị D. có chiếc xe máy mới mua nên Gi đã đề nghị đi nhờ về nhà.

Khoảng 22h, khi chạy xe đến lô cao su vắng vẻ, Gi lấy cớ đi vệ sinh. Gã bước xuống xe và rút dao kề vào cổ chị D. yêu cầu tháo hết nữ trang trên người đưa cho hắn, nếu không con dao trên cổ sẽ "không có mắt". Rất hoảng sợ nhưng chị D. đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thừa lúc tên cướp sơ hở, chị D. vung tay bỏ chạy thật nhanh tới chốt bảo vệ ở lô cao su kêu cứu.

Bảo vệ nông trường cùng Công an xã Phú Túc (Định Quán) tổ chức truy bắt được Gi khi hắn đang trốn tại một đường hẻm ở ấp Suối Son. Sau "cuộc tình" kinh hoàng trên mạng, chị D. bị ám ảnh mất mấy tháng trời. Chị cho biết sẽ không bao giờ làm quen với ai trên mạng nữa và cũng đoạn tuyệt với Facebook luôn.

Không may mắn như chị D., Nguyễn Thị L. (29 tuổi, Bình Thuận), công nhân may tại khu công nghiệp Biên Hòa đã phải ôm trái đắng khi gặp phải gã Sở Khanh quen trên Facebook. Cuối năm 2017, chị L. mua được chiếc điện thoại Smatphone và nhờ bạn đăng kí tài khoản Facebook. Chỉ một tuần gia nhập vào thế giới "ảo", chị L. đã có cả trăm bạn bè tham gia kết bạn. Chị đồng ý hết và rất hào hứng kết nối kênh tâm sự đêm khuya.

Chị L. ngậm đắng nuốt cay trước cú lừa ngoạn mục của bạn tình trên mạng.

Trong số những người bạn "bốn phương trời", chị L. thường xuyên nói chuyện với một người đàn ông tên Tuấn "dừa". Tuấn "dừa" giới thiệu mình hiện 38 tuổi, quê Long An, có một con gái và đã li dị vợ, đang trong cảnh "gà trống nuôi con", muốn có bạn chia sẻ.

Đồng cảm với hoàn cảnh của Tuấn, chị L. cũng trút hết nỗi lòng của mình. Sau hai tháng tỉ tê tâm sự, chị L. đem lòng yêu Tuấn "dừa". Cả hai hẹn gặp ở khu du lịch Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh) trong một ngày chủ nhật đầy nắng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim mong manh của người phụ nữ đang muốn được yêu cứ đập loạn nhịp. Sau một buổi đi chơi, ăn uống no nê, Tuấn "dừa" rủ chị L. vào nhà nghỉ "trốn nắng". Chị L. vui vẻ đồng ý.

Vậy là cứ cuối tuần, chị L. và Tuấn lại hẹn hò nhau "tâm sự". Gặp được 3 lần thì chị L. báo tin có thai và đề nghị gặp Tuấn để bàn chuyện tương lai. Tuy nhiên, số điện thoại của gã đàn ông đã khóa máy, Facebook cũng khóa luôn, chị L. bất lực không biết phải làm sao tìm "tác giả" của bào thai.

Không những "bỏ của chạy lấy người", Tuấn còn cuỗm của chị L. 5 triệu nói là mượn về quê đóng học cho con. Phận công nhân xa nhà, kiến thức xã hội hạn chế, chị L. chỉ biết ôm bụng bầu ngồi khóc.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) khuyến cáo, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội. Vì vậy, những cô gái trẻ, nhất là sinh viên, công nhân sống xa nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, không quá tin vào những người bạn trên mạng dễ dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.
Ngọc Thiện

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/bi-kich-that-trong-the-gioi-ao-518897/