Bi kịch sau ngày người đàn bà lạc lối vì mối tình oan trái với cháu chồng

Trong những ngày cháu bé bị mất tích, Sương giả bộ lo lắng, sốt sắng tìm kiếm cùng vợ chồng chị Thủy. Khi gia đình phát hiện xác cháu bé, mặt người đàn bà này biến sắc.

Vụ án mạng kinh hoàng

Dù vụ án thím dâu giết chết cháu chồng xảy ra 4 năm qua nhưng người dân xã Thủy Liểu (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vẫn chưa thôi bàn tán. Bởi hung thủ trong vụ án này đã nhẫn tâm bóp cổ một đứa trẻ gọi mình bằng “bà” đến chết rồi cho vào bao tải dìm xuống sông phi tang. Tác nhân của bi kịch này là một người “cháu”, gọi chồng của kẻ giết người bằng “chú”.

Đã gần 4 năm trôi qua, căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng anh Danh Phương và chị Dương Diệu Thủy (SN 1977, ngụ xã Thủy Liểu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã vui vẻ hơn khi lại có tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng những hậu quả, nỗi đau của vụ án mạng vẫn còn nguyên vẹn.

Chị Thủy nhớ lại, sáng sớm ngày 19.12.2013, chị cùng chồng đi làm đồng, để con gái nhỏ (9 tháng tuổi) ở nhà cho con trai lớn (11 tuổi) trông coi. Khi đang làm, 2 vợ chồng nhận được điện thoại của đứa con lớn báo tin là em mất tích.

Bỏ hết công việc, vợ chồng chị Thủy hốt hoảng chạy về tìm con khắp nơi nhưng không thấy. Hai vợ chồng còn thuê thêm người tìm kiếm nhưng 2 ngày trôi qua vẫn vô vọng.

Căn nhà chứng kiến bao sóng gió của vợ chồng chị Thủy.

Trong số những người đi tìm kiếm đứa trẻ mất tích khi đó có anh Trương Tý - Phó ban nhân dân ấp Thạnh Hòa 1. Đó là ngày thứ 3 đứa trẻ mất tích, anh Tý cùng một người công an viên xã Thủy Liễu chạy xe máy dọc các con sông rạch trong xã tìm kiếm đứa bé. Khi đó mọi người nghi ngờ rằng có thể nó đã bị sát hại vứt xuống sông.

“Khi đi tới đoạn sông cách nhà chị Thủy khoảng 1km, tôi bất ngờ phát hiện một bao tải đáng ngờ nổi lên. Chúng tôi tiến lại gần rồi lấy dao nam rạch chiếc bao tải ra thì phát hiện tay của đứa bé vẫn còn đeo chiếc vòng bằng bạc”, anh Tý kể lại

Thông tin vụ việc sau đó được cấp báo với cơ quan công an huyện Gò Quao và tỉnh Kiên Giang. Qua khám nghiệm cho thấy cháu bé chính là con của chị Thủy, nạn nhân có dấu hiệu bị giết trước khi bỏ vào bao tải buộc chặt dìm xuống sông.

Về thủ phạm, cơ quan công an xác định, người này phải có quan hệ mật thiết với gia đình chị Thủy và có mâu thuẫn gì đó nên mới ra tay như vậy và Thạch Thị Kim Sương (SN 1980) nổi lên là đối tượng tình nghi số 1.

Trong những ngày cháu bé bị mất tích, Sương giả bộ lo lắng, sốt sắng tìm kiếm cùng vợ chồng chị Thủy. Khi gia đình phát hiện xác cháu bé, mặt người đàn bà này biến sắc. Tất cả những cảm xúc trên sắc mặt và thái độ “nhiệt tình” rất lạ của cô ta đều không qua mắt được cơ quan điều tra.

Mặt khác, có một nhân chứng còn khai báo, thời điểm xác định cháu bé bị mất tích, người này thấy Sương xuất hiện ở hướng bờ sông, nơi đầu nguồn. Sương bị công an đưa về để đấu tranh khai thác. Cuối cùng nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Tại cơ quan công an Sương thú nhận tranh thủ thời điểm vợ chồng chị Thủy ra đồng làm việc nên tìm tới nhà. Đợi lúc con trai lớn của chị Thủy ra sau nhà, Sương lén bế cháu bé đi. Sau đó, đối tượng bóp cổ, sát hại cháu bé và bỏ vào bao tải phi tang bằng cách buộc chặt ném xuống sông.

Sương khai giết chết cháu bé vì muốn người tình khi nhớ con thì sẽ nghĩ tới mối quan hệ với mình, nhớ tới những lần vì yêu người đàn ông này mà cô phải lén lút phá thai.

Tới đầu tháng 5/2014, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử Thạch Thị Kim Sương về tội giết người. Tại phiên tòa này, HĐXX đã tuyên phạt Sương mức án tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, Sương còn phải chi trả tiền mai táng phí và bồi thường thiệt hại tinh thần cho gia đình của người tình.

Vợ đi tù, chồng nén nỗi đau để nuôi dạy các con

Từ ngày biết rõ vợ loạn luân lại gây tội giết người, anh Dương Văn Tùng (SN 1978, chồng của Sương, chú ruột của Phương) dường như không dám ngẩng mặt nhìn ai, đi đâu cũng nghe những điều tiếng xỉa xói.

Sau khi vợ bị tuyên mức án chung thân, rồi đưa đi cải tạo ở trại giam mãi tỉnh Cà Mau, anh cũng quyết định cắt đứt quan hệ với vợ. Mấy năm qua anh chưa đi thăm vợ một lần vì chưa thể tha thứ.

Anh Tùng tâm sự, có trong mơ anh cũng không nghĩ là vợ mình lại có thể có tình cảm với người cháu rể. Bởi suốt bao nhiêu năm chung sống, anh luôn yêu thương chiều chuộng vợ, không khi nào hai vợ chồng xảy ra to tiếng.

“Khi đó tôi như suy sụp hoàn toàn và xấu hổ với mọi người xung quanh. Nhưng rồi tôi phải cố gắng đứng dậy khi nghĩ tới hai đứa con gái nhỏ cần sự quan tâm chăm sóc của tôi”, anh Tùng chia sẻ.

Khi vợ bị bắt, cô con gái lớn của anh Tùng đang học lớp 6 nhưng vì mặc cảm do mẹ gây tội ác nên nghỉ học giữa chừng. Gần đây có một người quen giới thiệu, anh Tùng cho con lên Sài Gòn làm giúp việc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Cô con gái nhỏ hiện đang học lớp 7, nhưng có thể do ảnh hưởng tâm lý nên lực học của bé cũng kém hẳn.

Ảnh cưới của Sương và anh Tùng.

Thời gian đầu 2 cô con gái cũng thường xuyên hỏi tới mẹ nhưng anh Tùng bảo, “các con đừng bao giờ nhắc tới mẹ nữa, sống với cha được rồi”. Từ đó các con anh cũng chẳng bao giờ dám nhắc trước mặt anh, dù anh biết chúng vẫn nhớ mẹ.

Tất cả những đồ đạc của vợ anh Tùng đều đem bỏ hết đi, chỉ còn lại tấm ảnh cưới thì các con anh muốn giữ lại và chúng tự cất giữ.

Anh Tùng nói, nỗi đau bị vợ phản bội có lẽ sẽ theo anh tới suốt cuộc đời. Những lúc đi làm, công việc khiến anh quên đi, nhưng mỗi khi không có ai thuê mướn, nằm ở nhà một mình là nước mắt anh lại trào ra.

Tha thứ cho chồng vì muốn con có bố

Về phía gia đình chị Thủy, sau khi biết Sương là thủ phạm sát hại con mình, anh Danh Phương khụy xuống. Có lẽ, anh không bao giờ ngờ được, sự lạc lối của mình đã khiến đứa con vô tội phải mất đi mạng sống.

Sau hôm xảy ra sự việc, vì quá đau lòng, những người em của chị Thủy đã tìm anh rể để đánh. Phần vì quá sợ, phần bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con nhỏ, Phương chạy trốn về nhà mẹ đẻ. Từ đó đến nay, Phương luôn sống trong mặc cảm. Người đàn ông này trở nên lầm lũi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng dám giao du với ai.

Chị Thủy cũng không thể sống trong căn nhà chung, đưa con về với mẹ ruột. Khi đó chị đã nghĩ rằng hai vợ chồng chẳng thể hàn gắn với nhau được nữa. “Bởi tôi giận chồng lắm, có lẽ cả đời này cũng không hết giận. Nhưng rồi tôi lại nghĩ thương đứa con, nếu hai vợ chồng chia tay thật thì đứa con sẽ là người khổ nhất. Do đó một thời gian sau, hai vợ chồng lại về đoàn tụ với nhau”, chị Thủy chia sẻ.

Cũng theo chị Thủy, khi chị quyết định quay lại với chồng, rất nhiều người phản đối. “Có người còn bảo tôi hâm dở. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả vì chỉ có tôi mới có thể quyết định cho tương lai của mình”.

Kết quả của việc đoàn tụ giữa hai vợ chồng này là có thêm một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Chị Thủy cho biết, sau khi mất đi đứa con gái nhỏ, chị buồn lắm, thấy gia đình trống vắng hơn hẳn. Về đoàn tụ với chồng, chị quyết định sinh thêm một đứa con nữa để phần nào bù đắp lại mất mát.

Chị Thủy cùng đứa con mới sinh sau khi đoàn tụ với chồng

Nhờ có đứa trẻ này hai vợ chồng chị cũng có thêm lý do để gắn bó với nhau. Tuy nhiên nỗi đau mất đứa con vì mối tình tội lỗi của chồng vẫn chưa khi nào nguôi ngoai trong lòng chị. “Có lẽ nỗi đau này sẽ theo tôi tới suốt cuộc đời”, chị tâm sự.

Kể từ khi xảy ra vụ án mạng gia đình chị Thủy và gia đình anh Tùng gần như cắt đứt tình cảm chú -cháu, dù trước đó 2 gia đình rất thân thiết.

Cũng theo chị Thủy, mặc dù tòa tuyên Sương phải bồi thường cho gia đình chị 60 triệu đồng. Tuy nhiên do hoàn cảnh của anh Tùng quá nghèo khó nên cũng chẳng có gì để đền bù cho chị.

Linh San

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/4-nam-sau-vu-sat-hai-chau-gai-vi-bi-chau-re-ruong-bo-vo-di-tu-chong-nen-noi-dau-nuoi-con-chu-chau-khong-nhin-mat-nhau-1900107.html