Bi kịch người phụ nữ bị chồng bắt ly dị, ép cưới bố chồng và em chồng

Câu chuyện của người phụ nữ này đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ những kẻ cổ hủ, xâm phạm nhân quyền của những người phụ nữ đáng thương.

Thật đáng tiếc, người phụ nữ này chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân nữ câm nín, không dám nói ra sự thật ở Ấn Độ.

Một phụ nữ tên là Shabina, sống ở Bareilly, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã chia sẻ câu chuyện nghe thật khó tin của mình và khiến phần còn lại của thế giới phải sốc trước những gì họ nghe được, sau khi cô quyết định đưa vấn đề ra ánh sáng vào giữa năm nay.

Sau khi lấy chồng, những tưởng sẽ có được cuộc sống bình yên, nào ngờ nơi Shabina sống, điều luật Nikah Halala của đạo Hồi vẫn được duy trì mà theo đó, cô sẽ phải lần lượt lấy những người đàn ông trong gia đình nhà chồng.

Shabina và Nida Khan, 2 cô gái dũng cảm dám công khai chống lại hủ tục.

Shabina và Nida Khan, 2 cô gái dũng cảm dám công khai chống lại hủ tục.

Shabia bị chồng ly hôn và ép phải lấy bố chồng, sau đó, cô lại phải ly hôn với bố chồng để cưới lại người chồng của mình. Bi kịch chưa chấm dứt khi Shabina lại tiếp tục phải ly hôn chồng một lần nữa để chuẩn bị lấy em trai chồng.

Tuy nhiên lần này, cô gái dũng cảm quyết định đã đến lúc chấm dứt quy định vô lý này bằng cách kiện ra tòa án.

Shabina đã tìm được một đồng minh khác, Nida Khan, con dâu của một gia đình có thế lực, cũng là một nạn nhân của điều luật Nikah Halala là Nida Khan và hai cô gái dũng cảm sẽ cùng nhau chiến đấu để đòi lại công bằng cho bản thân.

Vụ án đang được Tòa án tối cao thụ lý và nhận được sự chú ý lớn từ phía dư luận.

Tuy nhiên, từ lúc quyết định công bố câu chuyện và cầu cứu tòa án, cả Nida và Shabina đều bị đe dọa mạng sống bởi các thành viên trong cộng đồng tại đó, những kẻ cho rằng họ đã cả gan dám chống lại điều luật Nikah Halala.

Theo News 18

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-kich-nguoi-phu-nu-bi-chong-bat-ly-di-ep-cuoi-bo-chong-va-em-chong-20181116210433296.htm