Bi kịch hôn nhân của những phụ nữ đẹp nhất hành tinh

Có nhan sắc mê mẩn, sự nghiệp thành công nhưng Sandra Bullock, Scarlett Johansson và Jennifer Garner lại trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm.

Tạp chí People từng vinh danh Sandra Bullock, Scarlett Johansson và Jennifer Garner là người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo từng năm.

Sau ánh hào quang rực rỡ, họ lại trở về với những bi kịch tình cảm. Có người sau nhiều năm vẫn ám ảnh đời sống hôn nhân và lựa chọn lối sống khép kín.

Scarlett Johansson và lời nguyền hôn nhân 3 năm

Cuộc hôn nhân đầu tiên của minh tinh là với tài tử Ryan Reynolds vào năm 2008. Thời điểm họ tuyên bố về chung nhà, người hâm mộ thậm chí đã nghĩ về cái kết lãng mạn, tổ ấm hạnh phúc cho cả hai.

Thế nhưng, sự khắc nghiệt của Hollywood khiến chặng đường 3 năm bên nhau của cặp uyên ương gặp nhiều sóng gió. Khi đã kết hôn, hai diễn viên vùi đầu vào công việc, xây dựng sự nghiệp riêng mà quên mất người bạn đời của mình.

“Chúng tôi không có thời gian cho nhau, tình cảm cứ thế phai nhạt. Mỗi ngày cứ miệt mài quay phim, đến nỗi người này chưa kịp về thì người còn lại đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi”, ngôi sao Marvel trải lòng.

Đến năm 2011, cả hai đường ai nấy đi.

Bóng hồng nước Mỹ suy sụp khi đó và phải chật vật để vực dậy sau những đổ vỡ. Cô mô tả cảm giác "tâm hồn như vỡ vụn, nỗi đau như một nhát dao đâm thẳng vào tim".

Cô đào Hollywood từng có hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước khi cưới Colin Jost. Ảnh: The Sun.

Cô đào Hollywood từng có hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước khi cưới Colin Jost. Ảnh: The Sun.

Ba năm sau lần đầu “đứt gánh giữa đường”, Johansson tìm thấy niềm vui mới bên nhà báo người Pháp Romain Dauriac. Bộ đôi có con gái xinh xắn tên Rose Dorothy Dauriac.

Những tưởng “Góa phụ đen” đã có bến đỗ vững chắc, thì tháng 3/2017, cô lại nộp đơn ly hôn. Sự việc bất ngờ đến nỗi chồng cô cũng bị sốc. Nguyên nhân họ rạn nứt là mâu thuẫn khó hàn gắn, khác biệt trong cách nhìn cuộc sống.

Hai cuộc hôn nhân đều không tới đâu chỉ sau 3 năm chung sống nhưng Scarlett vẫn luôn tin mình sẽ hạnh phúc. Người đẹp trải lòng: "Yêu thương và cùng nhau xây dựng một gia đình, tôi yêu thích ý tưởng đó. Tôi mong cha của con gái tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc".

Nay, khi đã trở thành một nửa của diễn viên hài Colin Jost, Johansson vẫn không hứa chắc điều gì. Cô giữ tổ ấm trong bình lặng và âm thầm học cách làm người vợ, người mẹ tốt.

Ngày 30/10, Daily Mail đưa tin cặp uyên ương tổ chức lễ cưới bí mật sau một năm đính hôn. Thông báo trên được đăng tải ở tài khoản Instagram Meals On Wheels America với nội dung: "Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng Scarlett Johansson và Colin Jost đã cưới nhau. Đây là buổi lễ kín đáo, thân mật của họ bên gia đình và người thân yêu".

Sandra Bullock - nỗi đau của người bị phản bội

Thời kỳ đầu sự nghiệp, minh tinh Sandra Bullock hoạt động độc lập. Cô thường xuất hiện lẻ bóng và hiếm được trông thấy sánh bước bên tài tử nào. Năm 2005, Bullock gây choáng khi công khai yêu “gã trai hư” Jesse James.

Bạn trai nữ diễn viên là tay sát gái chính hiệu với lịch sử ăn chơi lẫy lừng, từng qua lại với hàng chục bóng hồng gợi cảm. Tuy nhiên, bất chấp quá khứ bất hảo, Bullock vẫn chấp nhận lấy James và yêu thương cả ba con riêng của chồng.

Cô mặc kệ mọi hoài nghi từ truyền thông và khán giả, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống viên mãn. Nhưng định mệnh lại trêu đùa với minh tinh người Mỹ.

Năm 2010, không lâu sau khi vừa được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Oscar, ngôi sao Ocean's 8 đau đớn phát hiện chồng ngủ với vũ công thoát y.

James thú nhận chuyện đáng xấu hổ với Bullock, nhưng lại công khai trở mặt khi chê vợ mình: "Cô ấy là người vợ tệ".

Sandra Bullock quyết định ly hôn khi biết chồng ngoại tình. Ảnh: Mirror.

Bullock rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô quyết định đệ đơn ly hôn.

“Tôi sốc vì bị phản bội, mọi thứ xảy ra quá nhanh mà tôi không kịp có sự chuẩn bị cho chính mình. Tôi đã phải trải qua hơn 6 tháng dằn vặt”, cô nhớ lại trong nước mắt.

Thời điểm dứt tình với chồng cũ, nữ diễn viên còn bị dèm pha khi nhận con nuôi là đứa trẻ da màu. Dẫu vậy, Bullock nói chính đứa con này đã giúp cô vượt qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời.

Từ đây, Bullock gác lại chuyện tình cảm để tập trung nuôi dạy con. Tới năm 2015, cô mới mở lòng đó nhận tình cảm của nhiếp ảnh gia Bryan Randall. Minh tinh chia sẻ về người bạn đời: “Bryan mang đến cho tôi cảm giác an toàn, sự đồng cảm. Anh ấy cũng yêu quý lũ trẻ và với tôi thế đã đủ”.

Jennifer Garner hơn một thập kỷ nhìn chồng say xỉn

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Jennifer Garner chấp nhận lùi bước để chăm sóc cho gia đình.

Cô có hai cuộc hôn nhân không thành công. Năm 2000, mỹ nhân đẹp nhất hành tinh kết hôn với chồng đầu - tài tử Scott Foley. Họ chấm dứt quan hệ chỉ 3 năm sau đó. Mối tình không quá dài nhưng đủ khiến trái tim của Garner chịu tổn thương.

Cô kể: "Anh ấy là chàng trai tuyệt vời nhưng có lẽ chúng tôi quá trẻ thời điểm ấy, chúng tôi không biết điều gì tốt cho cả hai nên buộc phải rời xa nhau".

Cô tái hôn với "Người Dơi" Ben Affleck và từ đây cuộc sống hôn nhân với nhiều thăng trầm mới thực sự thôi thúc sự mạnh mẽ, lòng vị tha trong Garner.

Hẹn hò từ năm 2003 khi gặp nhau trên phim trường Daredevil, cặp sao là một trong những đôi uyên ương nổi bật của màn ảnh. Mọi nhất cử nhất động của họ khiến khán giả tin rằng đâu đó giữa Hollywood phù phiếm vẫn tồn tại thứ tình cảm chân thành.

Tháng 6/2005, Affleck - Garner tổ chức lễ cưới và có với nhau 3 đứa con.

Jennifer Garner chịu đựng người chồng nghiện ngập. Ảnh: Mirror.

Hơn 10 năm bên nhau, vượt qua vô vàn thị phi, Affleck - Garner chứng minh được tình cảm bền chặt. Riêng Garner, cô đã hy sinh sự nghiệp để nhường lại hào quang cho chồng.

Minh tinh từng hạnh phúc đến mức thốt lên trong show của Ellen DeGeneres: "Tôi yêu điên cuồng. Tôi có gia đình tuyệt vời nhất".

Nhưng sự thật Garner đã lừa dối chính mình trong ngần ấy năm. Không ai ngờ mỹ nhân nổi danh Hollywood lại phải chịu đựng một người chồng chỉ biết làm bạn với rượu chè, say xỉn mỗi ngày.

Vụ Affleck bị phát hiện ngoại tình với bảo mẫu như giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cặp sao tới bờ vực sụp đổ.

Thời điểm ấy, Garner chọn giải quyết trong im lặng. Cô khéo léo từ chối những câu hỏi về người thứ 3 và chỉ tập trung vào bọn trẻ. “Ben vẫn là cha của con tôi, tôi không thể để cơn giận hoặc những tổn thương cản trở mình. Tôi phải đặt lũ trẻ lên hàng đầu”, Garner chia sẻ trên People.

Hậu chia tay, ngôi sao 48 tuổi dành thời gian cho các con. Cô giữ sự vị tha mà làm bạn với chồng cũ. Thậm chí, Garner còn giúp đỡ Affleck cai nghiện rượu thành công để trở thành con người mới. Nghị lực và cách hành xử văn minh của cô được khán giả ngưỡng mộ.

Trải qua sóng gió, cô đào nước Mỹ đang hạnh phúc bên doanh nhân John Miller kém 6 tuổi. Cả hai hẹn hò từ tháng 10/2018 và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các dịp trọng đại.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-hon-nhan-cua-nhung-phu-nu-dep-nhat-hanh-tinh-post1150407.html