Bi kịch cuộc đời nữ nhà báo điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Vào ngày 8/11/1965, nữ nhà báo Dorothy Kilgallen được phát hiện tử vong trong căn hộ ở Manhattan, Mỹ. Trước khi mất, bà đã điều tra và có được nhiều thông tin về vụ ám sát Tổng thống Kennedy.

Sinh ngày 3/7/1913 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ, nữ nhà báo Dorothy Kilgallen bắt đầu sự nghiệp khi làm phóng viên cho tờ New York Evening Journal khi 18 tuổi. Tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới vào năm 1936. Bà là nữ thí sinh duy nhất tham gia cuộc đua này.

Sinh ngày 3/7/1913 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ, nữ nhà báo Dorothy Kilgallen bắt đầu sự nghiệp khi làm phóng viên cho tờ New York Evening Journal khi 18 tuổi. Tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới vào năm 1936. Bà là nữ thí sinh duy nhất tham gia cuộc đua này.

Với trải nghiệm thú vị này, nhà báo Dorothy đã viết thành sách với tựa đề "Girl Around the World" (Cô gái vòng quanh thế giới) và được xuất bản ngay trong năm 1936.

Tiếp đến, bà Dorothy làm nhiều công việc khác như phụ trách chuyên mục “Tiếng nói của Broadway” trên tờ New York Journal-American, đảm nhiệm chương trình phát thanh có tên "Bữa sáng với Dorothy và Dick"...

Cùng với đó, nhà báo Dorothy thường xuyên đưa các tin bài thời sự trong nước. Giống như nhiều phóng viên, vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy diễn ra vào ngày 22/11/1963 đã thu hút bà. Theo đó, nữ nhà báo tiến hành điều tra sâu vụ việc.

Trong suốt 18 tháng, nhà báo Dorothy lần theo các manh mối, gặp gỡ các nhân chứng, nguồn tin... để tìm hiểu sự thật về cái chết của Tổng thống Kennedy.

Nữ nhà báo Dorothy hoài nghi về việc Lee Harvey Oswald đã một mình ám sát Tổng thống Kennedy và chú ý đến Jack Ruby - kẻ sát hại Oswald vào 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ qua đời.

Vào mùa Thu năm 1965, nhà báo Dorothy lên kế hoạch tới New Orleans để tiếp cận một người ẩn danh cùng nguồn tin quan trọng hứa hẹn giúp giải mã những bí ẩn về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, ngày 8/11/1965, nữ nhà báo Dorothy được phát hiện tử vong trong căn hộ ở Manhattan. Khám nghiệm tử thi khi đó kết luận bà tử vong do dùng rượu và thuốc ngủ.

Sau cái chết của nữ nhà báo Dorothy, ông Mark Shaw - tác giả cuốn sách "The Reporter Who Knew Too Much" (Người phóng viên biết quá nhiều) cho biết các tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy mà bà đã thu thập biến mất một cách bí ẩn.

Từ đây, ông Mark Shaw cho rằng, bà Dorothy có thể bị sát hại khi cố làm sáng tỏ vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Thậm chí, ông cho rằng, nữ nhà báo này có thể đã biết được những người khác có liên quan đến cái chết của Tổng thống Kennedy. Do vậy, bà bị sát hại và che giấu bằng cách dàn dựng thành tử vong vì dùng rượu và thuốc ngủ.

Đến nay, cái chết của bà Dorothy vẫn khiến một số người hoài nghi không biết liệu có phải bà bị sát hại hay không. Công chúng hy vọng sự thật về cái chết của bà sẽ được làm sáng tỏ trong tương lai khi cơ quan chức năng tái điều tra.

Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-kich-cuoc-doi-nu-nha-bao-dieu-tra-vu-am-sat-tong-thong-kennedy-1855979.html