Bi kịch của nữ minh tinh nghi 2 lần bị cưỡng hiếp và cái chết trong cô độc của ngọc nữ Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh trải qua nhiều biến cố đau khổ trong cuộc sống trước khi đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55.

Từ ngọc nữ hàng đầu Hong Kong biến thành kẻ điên loạn

Lam Khiết Anh sinh năm 1963 tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1983, cô gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB cùng Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên. Một năm sau, người đẹp họ Lam mới bắt đầu đóng phim.

Thời ấy, ở Hong Kong, đài truyền hình Hong Kong, đài TVB, đài ATV, đài Thương Nghiệp và đài Giai Nghệ, được ví von là Ngũ Đài Sơn - năm ngọn núi của ngành truyền hình - phát thanh. Với khí chất băng thanh ngọc khiết, Lam Khiết Anh được truyền thông dành tặng danh hiệu mỹ nhân Ngũ Đài Sơn.

Ngọc nữ Lam Khiết Anh.

Ngọc nữ Lam Khiết Anh.

Cô tích cực xuất hiện trên màn ảnh trong vai trò người dẫn chương trình và diễn viên, được yêu thích chủ yếu nhờ nhan sắc nổi bật, song bị coi là “bình hoa di động” vì diễn xuất chưa đủ tạo dấu ấn.

Năm 1987, Lam Khiết Anh làm phật ý ban giám đốc TVB vì thường đi muộn, than thở hợp đồng quản lý kéo dài. Cô bị nhà đài “đóng băng” hoạt động trong gần hai năm sau đó.

Năm 1989, Lam Khiết Anh được trao cơ hội trở lại đóng phim. Dù chỉ xuất hiện trong hai tập đầu phim Nghĩa bất dung tình, song với nhân vật có số phận và tâm lý phức tạp, nữ diễn viên chứng minh được khả năng diễn xuất nội lực của mình và được đưa vào hàng ngũ hoa đán nổi bật giai đoạn đó.

Nối tiếp tiếng vang của Nghĩa bất dung tình, Lam Khiết Anh một lần nữa làm công chúng xao xuyến với vai nữ chính trong series kinh điển Đại thời đại.

Ngày ấy Lam Khiết Anh được coi là biểu tượng của nhan sắc Hong Kong nhờ vẻ đẹp vạn người mê. Hãng tin Tân Hoa đánh giá: "Cô ấy đẹp tự nhiên, thuần khiết nên được công chúng yêu mến. Theo thời gian, tài năng và kinh nghiệm diễn xuất giúp cô có nhiều vai diễn để đời trong lòng khán giả".

Xinh đẹp, nổi tiếng, người đẹp phim Châu Tinh Trì nhận được vô số lời tán tỉnh của các quý tử siêu giàu Hong Kong song cô đều khéo léo từ chối vì đã có bạn trai.

Dương Mạn Lợi - người bạn thân trong làng giải trí của Lam Khiết Anh - khi nhận lời phỏng vấn tờ "Nam Phương Đô Thị" năm 2013 từng tiết lộ, trong quá khứ, người đẹp "Nghĩa Bất Dung Tình" từng có hai người bạn trai. Vậy nhưng, số phận của họ lại đầy rẫy bi thương. Một người chọn cách nhảy lầu tự vẫn, người còn lại quyên sinh bằng cách xả bình gas trong phòng kín. Hai người bạn trai tự kết liễu cuộc đời đã để lại nỗi đau, sự bàng hoàng mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai trong lòng Lam Khiết Anh. Hàng xóm của nữ diễn viên cho biết: "Đêm nào bà ấy cũng kêu gào thảm thiết". Vài năm sau, cha và mẹ cô lần lượt qua đời cũng trở thành một cú sốc tinh thần lớn đối với Lam Khiết Anh.

Năm 1998, Lam Khiết Anh lái xe gây tai nạn, bị thương ở đầu và tay. Một thời gian ngắn sau, Lam Khiết Anh tiếp tục làm loạn ở sân bay. Sau đó, nữ diễn viên bị ép vào điều trị tại bệnh viện tâm thần từ năm 1999.

Lam Khiết Anh từng tự tử bất thành vào năm 2004. Năm 2005, bà mắc u xơ tử cung, phải phẫu thuật nhưng không có tiền chữa bệnh. Năm 2006, Lam Khiết Anh tuyên bố phá sản, sống nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Bà hóa điên, thần sắc tiều tụy, sự nghiệp xuống dốc.

Lam Khiết Anh tiều tụy, già nua những năm cuối đời.

Tháng 12 năm 2013, tạp chí Next Magazine tiến hành một cuộc phỏng vấn với Lam Khiết Anh và sau đó tiết lộ, mỹ nhân họ Lam từng bị hai ông lớn trong ngành giải trí Hong Kong cưỡng hiếp 20 năm trước.

Mãi đến tháng 1/2018, Trác Vỹ - người đứng đầu Phong Hành Studio đã tung clip hoàn chỉnh. Lam Khiết Anh thời điểm đó có chia sẻ lại toàn bộ sự việc năm xưa. Một người là cố nghệ sĩ Đặng Quang Vinh - nam tài tử với tác phẩm nổi tiếng "Mùa Thu Lá Bay", người còn lại là diễn viên đình đám của showbiz Hương Cảng - Tăng Chí Vỹ.

Tăng Chí Vỹ mở họp báo phủ nhận thông tin Lam Khiết Anh đưa ra.

Lam Khiết Anh cho biết, sự việc xảy ra tại Singapore khi bà tới đây để quay phim, một người đàn ông uống rượu say và đã lẻn vào phòng khách sạn của bà và giở trò đồi bại. Quá lo sợ, bà đến bệnh viện kiểm tra, sau đó tự mình đi mua thuốc tránh thai để uống mà không báo với cảnh sát.

Những năm tháng sau này, Lam Khiết Anh sống bà trong tâm lý bất ổn, lúc tỉnh lúc điên do ám ảnh hai lần bị cưỡng hiếp. Người ta thường bắt gặp bà ăn mặc luộm thuộm, xuất hiện trên tàu điện ngầm, quán ăn lề đường. Rất ít bạn bè giữ liên lạc với bà.

Cái chết cô độc ở tuổi 55

Thi thể diễn viên Hong Kong Lam Khiết Anh được tìm thấy tại nhà riêng hôm 3/11 trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Một số thông tin cho hay, cô chết do bệnh ung thư cổ tử cung trở nặng nhưng không có tiền chữa trị. Nhiều nguồn tin khác tiết lộ, cảnh sát theo lời báo của bạn thân Lam Khiết Anh đã đến hiện trường và thấy xác cô trong phòng tắm. Theo phỏng đoán ban đầu, khi vào nhà vệ sinh, Lam Khiết Anh yếu sức nên ngất xỉu, sau đó từ từ lịm đi mà chết.

Nguồn tin từ Ifeng cho biết, thi thể của Lam Khiết Anh được tạm thời bảo quản tại nhà xác, không có người thân nào đến nhận. Gần một tuần sau khi Lam Khiết Anh giã từ cõi đòi, bằng nỗ lực liên hệ của cảnh sát và Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong, cuối cùng, sáng 5/11, chị gái của nữ diễn viên đã đến nhìn mặt em lần cuối. Chị gái Lam Khiết Anh né tránh ống kính và từ chối mọi câu hỏi của phóng viên. Hiện không có bất cứ thông báo nào về việc tổ chức lễ tang cho Lam Khiết Anh.

Mãi đến sáng 5/11, chị gái Lam Khiết Anh mới đến nhận thi thể em.

Huyền Thanh (t/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/bi-kich-cua-nu-minh-tinh-nghi-2-lan-bi-cuong-hiep-va-cai-chet-trong-co-doc-cua-ngoc-nu-lam-khiet-anh-a250147.html