Bi kịch của người làm thay đổi lịch sử Chelsea

Một ngày của năm 2016, Jesper Gronkjaer, cựu cầu thủ Atletico và Chelsea, bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong cơ thể.

"Tôi bị phát ban dữ dội trên cổ. Sau đó, căn bệnh mụn rộp và thủy đậu xuất hiện. Tóc của tôi rụng dần. Ở nơi làm việc, tôi chẳng thể giữ được sự tập trung", Gronkjaer kể lại.

Gronkjaer được cho là người làm thay đổi lịch sử Chelsea. Anh ghi bàn thắng quyết định giúp "The Blues" đánh bại Liverpool ở vòng cuối Premier League mùa 2002/03. Kết quả này giúp đại diện thành London giành vé dự UEFA Champions League, đánh dấu thời kỳ hoàng kim sau đó cho đội bóng.

Truyền thông Anh vẫn gọi pha lập công của Gronkjaer là "bàn thắng 1 tỷ bảng". Sự nghiệp cựu cầu thủ Đan Mạch cũng được nhắc tới nhờ khoảnh khắc lịch sử vào tháng 5/2003.

 Truyền thông Anh vẫn gọi pha lập công của Gronkjaer là "bàn thắng 1 tỷ bảng". Ảnh: Getty.

Truyền thông Anh vẫn gọi pha lập công của Gronkjaer là "bàn thắng 1 tỷ bảng". Ảnh: Getty.

Gronkjaer chia tay sân cỏ vào năm 2011, sau khi khoác áo nhiều CLB lớn Ajax, Chelsea, Atletico và Stuttgart...Tưởng như cựu danh thủ người Đan Mạch có cuộc sống viên mãn, nhưng mọi thứ lại hóa cơn ác mộng.

Năm 2016, trong lần bình luận trên chương trình truyền hình nước nhà, cựu danh thủ này bắt đầu nhận thấy những triệu chứng khiến bất thường trong cơ thể.

"Sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Có lần, tôi bị ngất xỉu và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Khi ấy, có những lo ngại tôi bị cục máu đông trong não. Song, các bác sĩ lại không tìm thấy bất ổn nào trong cơ thể tôi", Gronkjaer, người đã tìm đến một nhà vật lý trị liệu sau đó để chữa bệnh, nhớ lại.

Một năm sau, mọi thứ vẫn không được cải thiện. Vào lúc ấy, điều mà những người thân của Gronkjaer lo ngại trở thành hiện thực. Cựu sao Đan Mạch bị mắc chứng lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Thời gian này giống như địa ngục với người làm thay đổi lịch sử Chelsea.

"Tôi bị kiệt sức, đau đầu tột độ. Thị lực của tôi giảm sút. Bản thân thậm chí không thể xem TV hoặc nghe nhạc", Gronkjaer chia sẻ.

"Lo lắng" là tâm trạng chung của vợ và những người thân cận với Gronkjaer. Họ phải làm điều gì đó. Nhưng sau cùng, chính cựu danh thủ Đan Mạch đưa ra quyết định làm thay đổi mọi thứ.

"Một ngày nọ, tôi tiến đến vợ của mình và nói: 'Đủ rồi! Những liệu pháp chữa trị không hiệu quả. Anh cần giúp đỡ'. Đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất tôi từng đưa ra. Bởi lẽ, nhờ điều đó, tôi mới có thể vẫn giữ được sự khỏe mạnh tới hôm nay", Gronkjaer giải thích.

Gronkjaer được điều trị trong viện tâm thần là 4 năm. Ảnh: Getty.

Anh yêu cầu vợ đưa mình vào trung tâm điều trị cho những bệnh nhân tâm thần ở Risskov (Đan Mạch). Mỗi ngày, Gronkjaer được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm. Đôi lúc, cựu sao Chelsea và Atletico thấy mọi thứ như kết thúc. Anh bứt rứt, khó chịu trong người trong những ngày đầu điều trị.

"Tôi luôn có cảm giác bị khô miệng, bồn chồn và luôn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Đôi lúc, tôi còn bị thiếu ngủ", Gronkjaer nhớ lại.

Thời gian Gronkjaer được điều trị trong viện tâm thần là 4 năm. Anh phải sử dụng rất nhiều thuốc. Cựu sao Chelsea đã muốn đầu hàng. Những lần như vậy, anh lại nghĩ tới gia đình và nhiều điều tích cực khác.

Năm 2020, Gronkjaer hoàn toàn khỏi bệnh. Tinh thần của anh phấn chấn hơn. Cựu tuyển thủ Đan Mạch chia sẻ trên mạng xã hội: "Viên thuốc cuối cùng sau 4 năm kể từ lần đầu tiên phải sử dụng. Đó là một chỗ dựa tốt. Dù có nhiều tác dụng phụ, thuốc men giúp tôi thoát khỏi căng thẳng, stress. Tuy nhiên, đã tới thời điểm thích hợp để bạn ra khỏi cuộc đời tôi".

Tới nay, sức khỏe của Gronkjaer cải thiện hơn rất nhiều. Thỉnh thoải, cựu danh thủ Đan Mạch vẫn xuất hiện trên truyền hình để tham gia bình luận.

Mỗi khi nhắc tới quá khứ của Chelsea, người ta lại nhớ tới Gronkjaer với bàn thắng để đời. Năm 2004, cựu sao Đan Mạch rời đội bóng Anh để tới Birmingham City. Sau đó, anh lại chuyển tới Atletico Madrid.

Gronkjaer có trận derby thành Madrid chạm trán Real rất thành công. Thứ bóng đá của anh tràn đầy sức sống, sự tự tin và mang tới cho người hâm mộ cảm giác bản thân có thể gặt hái thành công tại Atletico. Song, cuộc phiêu lưu của Gronkjaer trên đất Tây Ban Nha chỉ kéo dài 1 năm.

Sau này, khi đã giải nghệ, Gronkjaer vẫn cảm thấy hối tiếc vì không tiếp tục gắn bó với Atletico. Anh cho rằng những trục trặc liên quan tới hợp đồng đã khiến bản thân nói lời tạm biệt đại diện thành Madrid chỉ sau 1 năm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-nguoi-lam-thay-doi-lich-su-chelsea-post1202767.html