Bi kịch của gia đình có cháu trai đoạt mạng chú ruột

Do mâu thuẫn gia đình, bố Thanh bị em trai đánh, trong cơn nóng giận Thanh không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay sát hại người chú ruột của mình.

Ngày 5/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Phùng Đắc Thanh (SN 1983, trú tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS.

Theo đó, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Đắc Thanh lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người”.

 Bị cáo Phùng Đắc Thanh tại phiên tòa chiều nay

Bị cáo Phùng Đắc Thanh tại phiên tòa chiều nay

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, tháng 6/2017 ông Phùng Đắc Đức (SN 1962, ở thôn Đồng Bàng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội) chấp hành xong hình phạt 18 năm tù vì tội Giết người do TAND Hà Tây tuyên phạt, trở về địa phương sinh sống. Do ông Đức không có chỗ ở nên ông Phùng Đắc Thu (anh ruột ông Đức, SN 1959 trú cùng thôn) chia cho ông Đức một căn nhà ba gian ở cạnh nhà ông Thu. Vì cho rằng mình được chia ít đất nên ông Đức thường xuyên uống rượu say, chửi bới ông Thu và đòi được chia thêm đất.

Theo đó, khoảng 12h ngày 2/8/2018, khi ông Thu đang ở nhà thì nghe tiếng ông Đức chửi bới. Ông Thu nghĩ ông Đức lại uống rượu say nên sang nhà ông Đức để khuyên ngăn thì xảy ra cãi nhau. Nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, Phùng Đắc Thanh (con trai ông Thu) chạy sang can ngăn.

Một lúc sau có thêm ông Phùng Đắc Đông (là em trai ông Thu và Đức) cũng sang nhà ông Đức để khuyên can hai anh. Trong lúc cãi nhau, ông Thu cầm chiếc điếu cày làm bằng tre ở nhà ông Đức vụt vào chân ông Đức. Được ông Đông và Thanh can ngăn nên ai về nhà nấy.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đang ngủ trong buồng Thanh tiếp tục nghe tiếng ông Thu và Đức cãi chửi nhau bên nhà ông Đức. Thanh chạy từ nhà sang nhà ông Đức thì thấy ông Thu đang đi từ cửa giữa nhà ông Đức ra sân, hai tay ôm đầu, máu chảy nhiều từ trên đầu xuống mặt ông Thu.

Thấy vậy, Thanh dìu ông Thu về nhà và gọi vợ là chị Phùng Thị Tiến (đang bế con ở ngoài ngõ) về nhà băng bó vết thương cầm máu cho ông Thu. Thanh bảo chị Tiến gọi ông Phùng Đắc Đông sang nhà để đưa ông Thu đi cấp cứu.

Sau khi ông Thu đi viện, Thanh cho rằng ông Đức vừa dùng dao chém bố mình bị thương nên Thanh nhặt một đoạn gậy gỗ bạch đàn dài khoảng 2m ở gần đống rơm nhà mình rồi chạy sang nhà ông Đức, mục đích đánh ông Đức trả thù. Khi sang đến nơi, Thanh thấy ông Đức vẫn đang cầm con dao trên tay (dạng dao phay) đứng ở trong sân. Thanh đứng cách ông Đức khoảng 4m và ném đoạn gậy vào người ông Đức làm ông này bị rơi con dao và loạng choạng ngã sấp xuống mặt đất.

Thanh chạy vào sân nhà ông Đức, nhặt gậy vụt từ trên xuống nhiều nhát vào đầu và lưng ông Đức. Khi thấy ông Đức nằm im bất động, vùng đầu phía sau tai chảy nhiều máu thì mới dừng lại rồi đi về nhà. Sau đó, Thanh lấy tấm bạt nhựa kẻ sọc màu xanh trắng đang để ở sân, mang sang che cổng nhà ông Đức lại để không ai nhìn thấy ông Đức vừa bị đánh gục nằm ở sân. Sau khi gây án, Thanh đến bệnh viện chăm sóc bố. Do vết thương ở vùng đầu ông Thu nặng nên Thanh đưa bố đến bệnh viện Quân y 105, (Sơn Tây, Hà Nội) để cấp cứu.

Đến khoảng 17h ngày 3/8/2018 bà Chu Thị Chiến (là vợ ông Đông và bà Phùng Thị Nguyệt (chị gái ông Thu) sang nhà ông Đức thì thấy cửa cổng đóng và bị che kín. Bà Nguyệt và bà Chiến vén tấm bạt lên thì thấy ông Đức nằm bất động ở sân.

Nghĩ ông Đức đã chết nên bà Nguyệt sợ bỏ về nhà còn bà Chiến gọi điện cho ông Đông và một số anh em họ hàng báo tin ông Đức đã chết rồi bỏ đi về nhà. Khi ông Đông sang nhà ông Đức, thấy ông Đức đã đã chết và cho rằng ông Đức say rượu, không cẩn thận bị ngã đập đầu nên cùng họ hàng lo chuẩn bị mai táng cho ông Đức mà không trình báo cơ quan công an.

Qua nguồn tin của quần chúng, Công an xã Đồng Thái, huyện Ba Vì nghi ngờ ông Đức chết do bị giết nên đã báo Công an huyện. Nhận được tin báo cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. Đến khoảng 13h ngày 4/8/2018, Phùng Đắc Thanh đến Công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, ông Đông, người đại diện hợp pháp của bị hại và là chú ruột của bị cáo Thanh đã xin HĐXX xử giảm nhẹ hình phạt với bị cáo để bị cáo sớm được về với gia đình và có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Cũng tại phiên tòa xét xử, đại diện VKS cho rằng mặc dù xuất phát từ việc bị hại có lỗi, tuy nhiên hành vi của bị cáo Thanh là không chấp nhận được vì bị hại là chú ruột của bị cáo nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm.

Ngoài ra, đại diện VKS cũng cho rằng bị cáo Thanh là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo tự nguyện ra đầu thú nên VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tội với bị cáo Thanh… Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Thanh mức án từ 8 - 9 năm tù về tội “Giết người”.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh nói: “Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội và làm lại cuộc đời”.

Khép lại phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Đắc Thanh 9 năm tù.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/bi-kich-cua-gia-dinh-co-chau-trai-doat-mang-chu-ruot-301540.html