Bi kịch của cô gái nổi tiếng quá sớm

8 tuổi, Ngọc đã có một cuộc sống nổi tiếng đáng mơi ước đối với bất kỳ cô bé cậu bé nào bởi thành công của một bộ phim điện ảnh đã khiến Ngọc nổi như cồn.

Xinh xắn, sành điệu, gia đình có điều kiện, ăn diện như công chúa và học trường quốc tế, đó là những gì mà Ngọc được hưởng từ khi còn nhỏ. Và cho đến năm 23 tuổi, khi cô bị bắt và thừa nhận tham gia vào đường dây gái mại dâm cao cấp, không ít người vô cùng sửng sốt.

Ngọc sinh năm 1991 trong một gia đình khá giả ở Thành phố Hải Phòng, nơi có cuộc sống êm đềm dưới những tán phượng đỏ và bờ biển êm dịu. Cuộc sống của cô bé bắt đầu sóng gió là từ khi cô được một đạo diễn điện ảnh phát hiện trên trang mạng xã hội của mẹ cô trong một bức ảnh “người mẫu nhí” cực kỳ duyên dáng. Vị đạo diễn này đã nhắn tin cho mẹ cô bé và thương thảo một vai diễn điện ảnh cho cô nhóc xinh đẹp 8 tuổi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước cám dỗ của sự nổi tiếng, gia đình Ngọc đã cho cô bé lên Hà Nội và đóng phim. Bộ phim thành công khiến tên tuổi của cô bé được nhắc đến tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sẵn có điều kiện, gia đình Ngọc quyết định “Nam tiến” để cho con có điều kiện phát huy khả năng diễn xuất, với ước vọng sẽ nổi tiếng thế giới.

Nhưng đó là bộ phim đầu tiên và cuối cùng mang lại cho Ngọc danh tiếng, bởi sau đó dù tham gia nhiều vai diễn “nhí” nhưng khá mờ nhạt. Vài năm sau, giới nghệ thuật đã quên rằng từng có một “thần đồng điện ảnh”, nhưng cuộc sống của Ngọc không còn trở lại bình thường vì cái mác diễn viên đã trở thành áp lực đối với cả gia đình.

Năm lớp 11, Ngọc tiếp tục trở lại trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch và đoạt giải nhất cấp quận. Vẻ đẹp thiếu nữ khiến cho Ngọc nổi tiếng theo cách khác, được những công tử Sài thành để mắt, ngoài ra còn có nhiều “đại gia” trẻ tuổi theo đuổi, sẵn sàng dâng quà tặng và vật chất để có được cô gái xinh đẹp dậy thì sớm.

Học hết lớp 12, Ngọc nhận vai diễn “người lớn” đầu tiên, mặc dù bộ phim đạt doanh thu “thảm họa” nhưng Ngọc lại trở thành một “hot girl” nóng bỏng bởi những cảnh khoe thân trên phim. Không thi đại học, Ngọc dấn thân vào showbiz trong sự ủng hộ của gia đình. Nhưng đằng sau đó là một thảm kịch mà chỉ có Ngọc biết.

Năm 2014, trong một đợt truy quét đường dây bán dâm xuyên quốc gia, cảnh sát đã bắt giữ Ngọc khi cô đang giao dịch với một đại gia để bán dâm. Từ đây, nhiều người mới thực sự sửng sốt khi biết được mảng tối đằng sau ánh hào quang của “sao nhí” một thời này, trong đó có gia đình cô.

Thực ra, Ngọc đã tham gia vào đường dây bán dâm cao cấp từ nhiều năm nay. Cô không giấu nổi những giọt nước mắt khi cho biết, những bi thảm cô gặp phải ở hiện tại là do năm xưa mình "đi sai đường" khi bước chân vào giới điện ảnh.

Thụ án được 2 năm, Ngọc đã bình tâm lại. Cô chia sẻ với phóng viên: Kể từ sau năm 2008, vì đã quen với ánh hào quang và sự nổi tiếng từ nhỏ, cô không chấp nhận việc mình bị trôi vào quên lãng. Bố mẹ cô cũng luôn khích lệ cô dấn thân vào showbiz và kỳ vọng có ngày nào đó cô sẽ đứng trên bục vinh quang. Tham gia vài cuộc thi nhan sắc nhưng chỉ dừng lại ở vòng sơ tuyển, đi diễn thì không có vai thích hợp mà chỉ có những vai phụ, bình hoa di động. Trong khi đó những chi phí để giữ hình ảnh cứ đội lên cao ngất mà với khả năng của gia đình Ngọc cũng không thể đáp ứng nổi.

Muốn có tiền để mua sắm hàng hiệu, làm đẹp, muốn nổi tiếng nên khi có người môi giới bán dâm tìm đến, Ngọc nhắm mắt nhận lời. Cô những tưởng chỉ cần vài lần “đi tua” với đại gia là có thể rủng rỉnh tiền bạc, nhưng cuộc sống vốn nghiệt ngã, còn cô thì non nớt.

“Có rất nhiều người nổi tiếng hơn em cũng làm nghề này để duy trì cuộc sống sang chảnh. Nhưng cái giá phải trả đều rất đắt. Lẽ ra em phải biết dừng lại sớm hơn”, Ngọc tiếc nuối nghĩ về những sai lầm trong quá khứ. Và trong khi cô chua xót cho chính cuộc đời mình, người hâm mộ cũng không khỏi tiếc nuối ánh hào quang của một ngôi sao nhỏ không thể tồn tại lâu dài.

Dù sống trong trại giam và phải lao động có kỷ luật nhưng trông Ngọc vẫn trắng trẻo xinh xắn như những bức hình mà cô chụp khi còn là “hot girl”, nhưng trong ánh mắt luôn đượm buồn, trĩu nặng tâm tư. “Sau khi em bị bắt, mẹ em ngất lên ngất xuống. Mẹ em tự trách bản thân đã quá ham cho con nổi tiếng nên đã đẩy em vào con đường sai trái này. Mẹ nghĩ nhiều đến mức bị bệnh nặng và thường xuyên vào viện cấp cứu. Em ở trong này thỉnh thoảng nghe tin về mẹ mà lòng đau như cắt. Giá như ngày ấy em chịu khó học hành, có bằng cấp, có công việc ổn định và sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ gia đình em sẽ rất hạnh phúc. Em rất nhớ Hải Phòng, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Chốn đô thị bây giờ đối với em là cơn ác mộng. Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi…”, nói đến đây, nước mắt cô gái trẻ lăn dài trên gò má trắng xanh xao.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa là Ngọc thi hành án xong, cô mơ ước được trở về quê hương sống cuộc sống bình thường cho đến hết cuộc đời mình. Hy vọng Ngọc sẽ tìm được nẻo về tươi sáng sau những tháng ngày tăm tối.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Video Ngọc Trinh trong bộ váy thướt tha nhưng với dáng ngồi không đẹp

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bi-kich-cua-co-gai-noi-tieng-qua-som-d133279.html