Bi kịch cay đắng gấp đôi - Iran trả thù Mỹ nhưng người vô tội chết oan

Người dân Iran thể hiện sự giận dữ sau khi chính quyền nước này hôm 11/1 thừa nhận vụ bắn nhầm máy bay dân sự Ukraine khiến 176 người vô tội thiệt mạng.

Sau nhiều ngày một mực khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy một trong số các tên lửa của Iran bắn trúng chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine Interntional Airlines hôm 8/1 chở 176 người, Iran bất ngờ thừa nhận hôm 11/1 rằng lực lượng quân sự của nước này đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay.

Chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ đã dẫn tới thảm họa?

Quân đội Iran đổ lỗi cho "sai sót của con người". Trong một tuyên bố, Vệ binh Cách mạng Iran cho biết chiếc máy bay thực hiện một cú rẽ ngặt và ngoài dự kiến khiến nó tiến gần tới căn cứ quân sự nhạy cảm của Iran.

Trong một đăng tải trên Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohamad Javad Zarif bày tỏ lời xin lỗi, nhưng dường như đổ lỗi cho "chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ" dẫn tới thảm kịch này. "Sai lầm của con người vào thời điểm khủng hoảng gây ra bởi chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ đã dẫn tới thảm họa", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã bày tỏ trên Twitter rằng đây là "lỗi lầm không thể tha thứ".

Trong thông cáo dẫn lại trên hãng thông tấn bán chính thức Fars, Tổng thống Rouhani đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết "thảm họa tồi tệ này sẽ được điều tra kỹ lưỡng". Ông nhấn mạnh những người có trách nhiệm với "sai lầm không thể tha thứ này" sẽ được nhận diện và xét xử.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp gia đình tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq. Ảnh: AP.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp gia đình tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq. Ảnh: AP.

Theo hãng thông tấn bán chính thức của Iran, Fars, ngay cả những người bảo thủ và những người ủng hộ chính phủ Iran cũng cáo buộc chính quyền đã cố tình lừa dối công chúng về nguyên nhân tai nạn máy bay của hãng Ukraine Interntional Airlines hôm 8/1, trong đó hành khách bao gồm nhiều người Iran trẻ tuổi trên đường đến Canada để du học.

Tên lửa bắn nhầm máy bay Ukraine và bắn thẳng vào niềm tin người dân Iran

Hãng thông tấn Fars, vốn có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã đăng một bài bình luận đanh thép, lên án các lãnh đạo Iran, nhấn mạnh rằng “sự sơ suất của họ đã khiến bi kịch trở nên cay đắng gấp đôi”.

“Điều mấu chốt là những người đã che giấu sự thật với công chúng trong 72 giờ qua phải chịu trách nhiệm, chúng tôi không thể tha thứ cho điều đó, bài bình luận của Fars nêu rõ. “Các cá nhân, truyền thông, các quan chức chính trị và quân sự - những người đã đưa ra những bình luận trong 72 giờ qua phải bị điều tra. Nếu họ biết sự thật và cố tình nói sai hoặc vì bất kỳ lý do gì mà đang cố gắng che giấu sự thật, thì phải bị truy tố, bất kể họ giữ vị trí nào”.

Chuyên gia kinh tế ở Tehran có tên Siamak Ghaesmi đưa ra ý kiến về các lãnh đạo Iran trên Instagram: “Tôi không biết làm gì với cơn thịnh nộ và đau buồn của mình. Tôi đang suy nghĩ về tất cả những ‘sai lầm của con ngươì̀' trong những năm qua không bao giờ được tiết lộ vì không có áp lực quốc tế. Tôi nghĩ về niềm tin nhỏ nhoi đã bị phá vỡ. Tôi nghĩ về cuộc sống của những người vô tội đã mất đi vì sự đối đầu và ương ngạnh (của lãnh đạo Iran) với thế giới. Các ngài (giới chức lãnh đạo) đã làm gì với chúng tôi?”.

Trước đó, Iran thừa nhận vô tình bắn hạ chiếc Boeing 737 của Ukraine vì “lỗi của con người” khi nó bay gần khu vực quân sự nhạy cảm, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết hôm 11/1. Tehran bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và cho biết các bên liên quan sẽ phải hầu tòa.

Hiện trường vụ rơi máy bay của Ukraine ở Iran. Ảnh: AP.

Máy bay Boeing 737-800 của Ukraine Airlines trên đường bay từ Tehran đến Kiev đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tehran ngày 8/1, vài giờ sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Vụ tai nạn khiến 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 3 người Đức và 3 người Anh.

Mohamad Saeed Ahadian, một chuyên gia phân tích bảo thủ, viết trên Twitter: “Có hai vấn đề lớn với vụ bắn nhầm máy bay của Ukraine Airlines. Một là bắn vào một chiếc máy bay và hai là bắn vào sự tin tưởng của cộng đồng. Cái đầu tiên có thể được biện minh nhưng cái sau là một sai lầm hoàn toàn không có lý do”.

Một số bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội đã sử dụng thuật ngữ như “trả thù thảm khốc” mà các nhà lãnh đạo Iran đã hứa sẽ gây ra cho Mỹ để trả đũa cho vụ ám sát tướng Qassim Suleimani, tư lệnh nổi danh của lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Mojtaba Fathi, một nhà báo người Iran, đã viết trên Twitter: “Lời hứa đó được cho là nhằm vào trả thù thảm khốc với Mỹ, chứ không phải với nhân dân”.

Iran bắn rơi máy bay Ukraine vì tưởng nhầm mục tiêu thù địch Iran ngày 11/1 thừa nhận đã vô tình bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine làm thiệt mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, sau vụ tấn công tên lửa trả đũa Mỹ hôm 8/1.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-kich-cay-dang-gap-doi-iran-tra-thu-my-nhung-nguoi-vo-toi-chet-oan-post1035053.html