Bị 'khủng bố' vì... trúng thầu?

Những ngày qua, gia đình anh Hồ Văn C. (1978, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sống trong lo âu, sợ hãi khi liên tiếp bị các đối tượng đến nhà uy hiếp, ném phá đồ đạc. Nguyên nhân theo anh C. cho biết, do anh không đồng ý nhượng lại công trình mới trúng thầu cho một đối tượng.

Những ngày qua, gia đình anh Hồ Văn C. (1978, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sống trong lo âu, sợ hãi khi liên tiếp bị các đối tượng đến nhà uy hiếp, ném phá đồ đạc. Nguyên nhân theo anh C. cho biết, do anh không đồng ý nhượng lại công trình mới trúng thầu cho một đối tượng.

Cửa kính nhà anh C. bị các đối tượng ném đá vỡ và ném sơn vào nhà anh C.

Cửa kính nhà anh C. bị các đối tượng ném đá vỡ và ném sơn vào nhà anh C.

Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, anh Hồ Văn C. cho biết, ngày 22-6, anh tham gia đấu thầu công trình sửa chữa các tuyến đường ĐH trên địa bàn H. Đại Lộc (Quảng Nam). Công trình do Phòng Kinh tế hạ tầng H. Đại Lộc làm chủ đầu tư. Đến ngày 2-7 thì anh C. có quyết định trúng thầu. “Sau khi tôi trúng thầu thì có ông C.V.T. (trú H. Đại Lộc) điện thoại xin tôi nhượng lại công trình nhưng tôi không đồng ý. Tiếp đó, ông T. có nhờ người đàn ông tên Thạch (trú TP Tam Kỳ), điện thoại cho tôi nói giùm để xin lại công trình trên, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Tiếp đó, có người tên Bình (hay đi làm việc cho ông Thạch) gọi điện đe dọa tôi và đòi bắt cóc vợ con tôi. Ngay trong đêm 5-7, có 2 người xăm trổ đầy mình đến trước nhà tôi, ném bao sơn màu đỏ và một số đá, cát vào hiên nhà tôi.

Tiếp đến trưa 15-7, khi vợ chồng tôi đi vắng, chỉ có con tôi ở nhà thì có gần 10 đối tượng đi trên 2 ô-tô đến cổng nhà tôi 2 lần hỏi tôi có ở nhà không. Sau đó, có người gọi điện cho tôi (0906.038.xxx) hăm dọa, đồng thời cũng nói tôi nhượng lại công trình nêu trên. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, các đối tượng tiếp tục đến gọi cửa, gia đình tôi không mở thì chúng ném đá vào khiến nhiều cửa kính bị vỡ, mặt bàn cũng bị vỡ. Sau khi la lối, quậy phá vẫn không thấy tôi ra nên chúng bỏ đi.

Anh C. cho biết thêm, ngoài sự việc trên thì từ trước đến nay trong cuộc sống anh chưa gây thù ghét với ai. “Các đối tượng hung hãn đến quậy phá giữa đêm khuya khiến gia đình tôi hoang mang, lo lắng, hàng xóm bất an, vụ việc cũng gây mất ANTT tại khu vực. Qua đây tôi đề nghị các ngành chức năng can thiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình tôi sinh hoạt ổn định” - anh C. bày tỏ.

Sau khi sự việc trên xảy ra, CAP Hòa Thuận đã đến lập biên bản, ghi nhận sự việc để có hướng xử lý. Chiều 18-7, trao đổi với P.V, đại diện lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin trình báo sự việc trên của anh Hồ Văn C. và đang điều tra, xác minh làm rõ.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192692_bi-khung-bo-vi-trung-thau-.aspx