Bị khán giả nhầm là ca sĩ, Mai Phương Thúy than thở 'chua xót lắm'

Vì khán giả không nhận ra mình, lại tưởng là ca sĩ nên Mai Phương Thúy than thở: 'Chua xót lắm, cái tôi bị vùi dập'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy than thở việc mọi người không còn nhận ra mình khi cô xuất hiện tại nơi công cộng.

Cô viết: "Tôi cứ nghĩ tôi nổi tiếng lắm nhưng 2 hôm liền, nhân viên ở 2 cửa hàng tôi thương mến đều không nhận ra tôi. Cái cảm giác ngã oạch từ mộng tưởng nó đau đớn làm sao. Rồi tôi cười bản thân mình. Nếu không ảo tưởng mình ở vị trí quá cao thì giờ đâu có chua xót thế".

"Được yêu thích càng làm cái tôi của bạn méo mó. Ôi người con gái an yên trong vắt như nước của năm ngoái đâu rồi. Thấy tôi buồn em ấy còn nói: 'Chị thi The Voice đúng không'", Mai Phương Thúy kể.

Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy

Phía dưới, bạn bè và người hâm mộ để lại những lời động viên. Đáp lại, người đẹp trả lời: "Chua xót lắm, cái tôi bị vùi dập".

Mai Phương Thúy đã đăng quang 15 năm qua nhưng tên tuổi của cô chưa bao giờ hết hot. Vào thời điểm năm 2011 đến 2016, Mai Phương Thúy chia sẻ việc rút lui khỏi showbiz. Những năm gần đây, cô cũng không còn hoạt động sôi nổi, thi thoảng cô mới xuất hiện ở sự kiện hay các cuộc thi nhan sắc trong vai trò làm giám khảo.

Dù rút lui khỏi showbiz nhưng vẫn có tin đồn Mai Phương Thúy là đại gia ngầm của showbiz. Mới đây, cô cũng chính là nhà đầu tư cho phim điện ảnh Chị chị em em do Thanh Hằng và Chi Pu đóng chính./.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-khan-gia-nham-la-ca-si-mai-phuong-thuy-than-tho-chua-xot-lam-20190711002538783.htm