Bị hiểu lầm là 'sát thủ giết chim', chàng trai bị đàn quạ trả thù suốt 3 năm trời

Bạn nghĩ rằng lỡ 'đắc tội' với động vật thì có thể nhún vai xem như chẳng có chuyện gì sao? Câu chuyện dưới đây sẽ tạt thẳng gáo nước lạnh vào suy nghĩ đang hừng hực cháy đó của bạn!

Video người đàn ông bị đàn quạ quấy rối suốt 3 năm

Một anh công nhân tên Shiva Kewat ở Shivpuri, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã phải khốn đốn vì bị đàn quạ quấy nhiễu suốt 3 năm liền. Nguyên nhân của màn phá rối này hết sức bất ngờ: anh bị lũ quạ nghi là kẻ đã giết đồng loại của chúng.

Vào cái ngày định mệnh ấy, Kewat vô tình trông thấy một chú quạ non mắc kẹt trong tấm lưới, bèn động lòng trắc ẩn và định bụng giải cứu nó. Chẳng ngờ, con vật đáng thương đã kiệt sức và chết ngay trên tay chàng thanh niên, đúng lúc quạ bố và quạ mẹ trông thấy. Từ đó, chúng kéo đàn kéo lũ đến gây sự với “kẻ giết chim” mỗi ngày. Kewat đau khổ chia sẻ: “Ước gì tôi có thể nói cho chúng biết tôi không giết con quạ ấy. Tôi muốn giúp đỡ nó thôi mà”.

Anh chàng xui xẻo Shiva Kewat.

Anh chàng xui xẻo Shiva Kewat.

Giờ đây, Kewat cực kỳ sợ phải bước chân ra khỏi cửa, bởi anh không đoán được khi nào lũ quạ nấp bên ngoài sẽ sà xuống tấn công mình. Chàng trai trẻ phải mang theo gậy gộc suốt cả ngày để đề phòng bị “tập kích” trên không. Có vẻ như cái danh “sát thủ giết chim” của anh chàng đã vang xa khắp khu phố, bởi anh bị lũ quạ nhắm đến mọi lúc mọi nơi, kể cả khi chúng đi theo đàn hay hành động riêng lẻ. Thoạt đầu, Kewat không mấy quan tâm đến việc bị tấn công, song dần dà anh phát hiện có điều bất thường khi lũ quạ chỉ chăm chăm mổ vào anh chứ không làm hại ai khác.

Anh phải chịu tiếng oan giết quạ suốt 3 năm liền.

“Chúng tập kích hết sức bất ngờ và hung hãn”, anh chia sẻ. Lũ quạ lao xuống với cái mỏ sắc nhọn như thể sẵn sàng xé rách da thịt “kẻ thù” và rít lên từng tiếng nghe ghê người. Dân làng nơi Kewat sống cũng bị “choáng” trước màn tấn công dữ dội này và miêu tả: “Trông sống động y như máy bay chiến đấu lao về phía mục tiêu trên phim ấy”.

Giờ đây, Kewat ngao ngán mỗi khi phải ra khỏi nhà.

Màn báo thù suốt 3 năm ròng đã khiến tay và đầu của chàng trai chi chít vết thương, và dù mang theo gậy để phòng thân, song anh không thực sự tấn công lũ quạ mà chỉ xua chúng đi. “Tôi không muốn làm hại chúng, nhưng đàn quạ lại hiểu lầm rằng tôi đã giết con non”, anh nói.

Vốn là một người yêu động vật, dẫu phải chịu oan ức bấy lâu nay nhưng Kewat vẫn hy vọng những con quạ này sẽ bỏ qua cho anh.

Giải thích cho hiện tượng này, Giáo sư Ashok Kumar Munjal thuộc ngành Di truyền học tại Đại học Barkatullah ở Bhopal, chuyên gia nghiên cứu về hành vi của động vật, cho biết quạ là loài chim thông minh và đặc biệt thù dai. Chúng có khả năng ghi nhớ gương mặt của kẻ “đắc tội” với mình và kéo bạn bè đến trả thù.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/bi-hieu-lam-la-sat-thu-giet-chim-chang-trai-bi-dan-qua-tra-thu-5980768.html