Bi hài vụ án 'hiếp dâm' ở nơi chưa có điện thắp sáng

Một thanh niên người dân tộc thiểu số bị cáo buộc tội 'hiếp dâm' khi yêu phải cô gái mới ngoài 12 tuổi.

Luật sư Hà Trọng Đại - Công ty luật The Light kể rằng anh tiếp nhận thông tin một vụ án "hiếp dâm trẻ em" khi bố của bị can là người dân tộc thiểu số từ một huyện miền núi của tỉnh Sơn La (chưa có điện thắp sáng) lặn lội xuống Hà Nội nhờ giúp đỡ.

Trong tiết trời giá lạnh giữa chốn thị thành náo nhiệt, lạ hoắc những người, xe cộ, nhà cao tầng, người đàn ông có gương mặt khắc khổ nói với luật sư rằng: "Tôi đã bán đi con trâu duy nhất để lấy tiền làm lộ phí đi đường xuống mời Luật sư vào cuộc cứu lấy con trai tôi. Công an người ta bắt thằng Dè đi rồi".

Ở nơi chưa có điện nên khi tìm đến văn phòng Công ty luật The Light, có mặt tại cầu thang máy người đàn ông này như trên trời rơi xuống.

Luật sư Hà Trọng Đại (áo trắng) - Công ty luật The Light trong một lần lên Sơn La để tư vấn pháp lý vụ án "hiếp dâm" .

Luật sư Hà Trọng Đại (áo trắng) - Công ty luật The Light trong một lần lên Sơn La để tư vấn pháp lý vụ án "hiếp dâm" .

"Nó (thanh máy) cứ đưa tôi lên tầng 8, rồi nó lại xuống tầng 1. Cứ vậy nó lên rồi lại xuống...gần 1 tiếng đồng hồ mới thoát ra được" - người đàn ông lơ lớ tiếng kinh, mình run rẩy nói với luật sư.

Vàng A Dè là con trai của anh ta, năm nay Dè khoảng tuổi mười tám đôi mươi gì đó. Bởi không có giấy khai sinh, không có chứng minh thư nhân dân nên bố của Dè không nhớ rõ tuổi của con mình.

Dè đem lòng yêu Mùa Sủng Mo ở Huyện Sông mã, tỉnh Sơn La - một huyện có đến 99% là người dân tộc thiểu số, kinh tế vô cùng khó khăn, chưa có điện thắp sáng.

Tình yêu lớn dần sau những lần tâm sự qua chiếc điện thoại, Vàng A Dè lặn lội, đi bộ sang xã bên gặp mặt người yêu. Do đi bộ và đường xa, không về nhà ngay được, Dè được Bố mẹ của người yêu giữ lại chơi mấy ngày liền.

Do Mùa Sủng Mo cũng được một thanh niên khác ở bản tán tỉnh, đem lòng yêu mến. Biết chuyện Dè đến yêu Mo và ở lại nhà chơi nên đã có người nào chơi khăm lên xã trình báo với công an là Dè đã "hiếp dâm" Mùa Sủng Mo.

Ngay lập tức thông tin được các cơ quan chức năng vào cuộc thu thập và giao cơ quan cảnh sát điều tra điều tra làm rõ hành vi "hiếp dâm" của Vàng A Dè. Cơ quan điều tra hỏi Mo: "hai người có ngủ chung với nhau không?". Mo đáp: "Có". Vàng A Dè bị bắt giam và khởi tố về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Vì không hiểu biết pháp luật, nghĩ rằng yêu nhau thì làm gì có tội nhưng Dè đâu biết rằng: Đến thời điểm Dè và Mo ngủ với nhau, theo giấy khai sinh mà cô giáo tự làm cho đi học, Mo mới có 12 tuổi.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ công an: Mo đã mất đi "cái ngàn vàng", giám định xương: Mo mới có 12 năm sáu tháng tuổi. Dù Cô giáo bảo tự làm giấy khai sinh cho Mo để đi học, Bố mẹ Mo không nhớ Mo sinh năm nào vì nhà có 7 người con, chẳng đứa nào có giấy khai sinh cả.

Muốn đến được nhà bố mẹ Dè phải cuốc bộ 12 km đường đồi núi. Đến nơi, em của Mo năn nỉ Luật sư cứu Dè ra để cho Dè làm đám cưới. Họ không biết tiếng kinh, đi cùng luật sư phải có một người phiên dịch.

Vụ án thật đau lòng, khi chứng kiến Bố mẹ Vàng A Dè mất ăn, mất ngủ cả tháng vì thương con, Bố mẹ Mùa Sủng Mo đau đáu mong chờ Dè được tha để làm đám cưới cho con gái.

Tỉnh Sơn la là một tỉnh miền núi, chiếm đa số là người dân tộc thiểu số, có trình độ dân trí thấp. Nghĩ lại tục "bắt vợ" của người dân tộc, Luật sư Hà Trọng Đại không khỏi băn khoăn: Nếu khởi tố Vàng A Dè về hành vi hiếp dâm thì không biết cơ quan tố tụng bắt giam bao nhiêu người dân bởi những tập tục lạc hậu này.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bi-hai-vu-an-hiep-dam-o-noi-chua-co-dien-thap-sang-d138943.html