Bi hài hớt tóc mát-xa

Những tiệm hớt tóc nam kiêm mát-xa dường như được cánh mày râu tìm đến không phải vì nhu cầu “tỉa tót” tóc tai mà tìm đến vì thích “của lạ”. Không ít hớt tóc nam kiêm mát-xa ở Quảng Nam và một số địa bàn vùng ven TP Đà Nẵng đều có dấu hiệu hoạt động kích dục hoặc mại dâm trá hình. Không chỉ vậy, đây còn là “ổ”... bỉ vỏ. Bởi nhiều đối tượng mở tiệm hớt tóc nam kiêm mát-xa rồi lợi dụng khách sơ hở để trộm cắp, móc túi. Trong khi đó người bị mất tài sản thường e ngại không đến báo cáo cơ quan chức năng càng tạo điều kiện cho loại tội phạm này lộng hành.

Một ngày cuối tháng 9-2018, anh Huỳnh Phước Thành (trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến quán cắt tóc Thủy Trúc (thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) để mát-xa . Khi vào quán anh Thành có mang theo 100 triệu đồng loại tiền mệnh giá 500 ngàn đồng bỏ trong túi quần bên phải. Vào quán, Thành gặp Văn Thị Xù (1967) nhân viên của quán. Anh Thành yêu cầu mát-xa thì được chị Xù mời vào giường nằm bên trong, kéo rèm vải che xung quanh. Trong lúc cao hứng anh Thành cởi hết “xiêm y” để chị Xù tha hồ “đấm bóp”. Khi đang mát-xa nghe có tiếng động bên ngoài anh Thành vội mặc quần áo vào lại cùng chị Xù ra kiểm tra. Lúc này, do vội vã nên anh Thành đánh rơi số tiền 100 triệu đồng ra ngoài nền nhà.

Lúc vào bên trong, biết là tiền của anh Thành đánh rơi nên Xù dùng chân trái đẩy xấp tiền qua bên dùng người che không cho anh Thành thấy rồi tiếp tục “hành sự”. Sau đó Xù lượm xấp tiền giấu dưới khóm thờ Ông Địa cạnh nơi mình ngồi. Một lúc sau, lợi dụng lúc anh Thành không để ý Xù mang tiền ra giấu ở gốc cây bàng trước quán. Lúc này hai đối tượng Nguyễn Lương Nhựt và Nguyễn Hữu Thanh Sang đến lấy tiền góp của Xù thì được Xù nhờ mang số tiền này đi cất giấu. Sau khi mát-xa xong, phát hiện số tiền 100 triệu đồng bị mất nên anh Thành có nói Xù cho xin lại nhưng Xù nói không biết gì cả. Anh Thành điện thoại báo cơ quan công an thì Xù sợ nên điện thoại cho Sang và Nhựt mang tiền đến giao nộp.

Cũng là “đồng nghiệp” của Xù, Nguyễn Thị Dung (1981) và Nguyễn Thị Bích Hường (1976) thuê nhà tại thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn để mở quán cắt tóc nam mang tên Thuận Thiên. Mang danh quán cắt tóc nhưng thực chất Dung và Hường chuyên mát-xa kích dục cho khách hàng nam. Khoảng 9 giờ ngày 1-10, anh Lưu Lên (1975, trú Q. Cẩm Lệ) đến tiệm cắt tóc Thuận Thiên để mát-xa. Khi vào bên trong quán anh Lên gặp Hường và Hường dẫn anh vào nằm bên trong ghế nệm gội đầu rồi mát-xa cho anh Lên. Trong lúc này Dung đang ngồi ở ghế nệm cắt tóc bên ngoài nhìn thấy quần áo anh Lên xộc xệch liền nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc Hường đang kích dục cho khách, Dung lặng lẽ đi lại chỗ Hường đang mát-xa, khom người, vén tấm vải rèm chui vào bên trong. Dung ngồi dưới đất với tay lấy ví da để trong túi sau quần dài của anh Lên. Dung lấy trong ví một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đồng (tổng cộng 9 triệu đồng) rồi bỏ ví da vào lại túi quần của anh Lên.

Thời điểm trên, Hường đang mát-xa nói chuyện với anh Lên nên không thấy Dung lẻn vào lấy tiền. Lấy được tiền, sợ bị phát hiện Dung đem xấp tiền qua gửi nhà bà Nguyễn Thị Tiết (1949, trú thôn Thanh Chiêm 1). Sau khi mát-xa xong anh Lên lấy ví tính tiền thì phát thiện mất tiền nên giữ Dung và Hường ở lại quán rồi điện thoại báo CATX Điện Bàn. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định ngoài lấy tiền của anh Lên, Dung còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể vào ngày 16-6, khi mát-xa cho anh Phan Văn Hạnh (1985, trú H. Thăng Bình) thì Dung nảy sinh ý định trộm cắp. Cùng thủ đoạn như trên, trong lúc nhân viên tên Hồng (không rõ lai lịch) đang mát-xa thì Dung lẻn vào trộm cắp số tiền 13 triệu đồng trong túi quần anh Hạnh. Tuy nhiên, sau khi phát hiện bị mất trộm do e ngại anh Hạnh không đến báo cáo cơ quan chức năng. Khi hay tin quán cắt tóc Thuận Thiên bị bắt, anh Hạnh đã đến cơ quan chức năng báo cáo sự việc.

Có thể thấy rằng điểm chung của các vụ trộm cắp trên ngoài hành vi gian xảo của các đối tượng còn có sự sơ hở của chính chủ nhân tài sản. Trước thực tế nhãn tiền đề nghị cánh mày râu đề cao cảnh giác tránh vì phút “lên tiên” mà tiền mất tật mang.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_200266_.aspx