Bị gỡ hòa phút chót, Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, nỗ lực gỡ hòa, vươn lên dẫn lại nhưng cuối cùng Thanh Hóa đã để Sanna Khánh Hòa gỡ hòa vào phút bù giờ và phải chấp nhận chia điểm trong trận cầu với màn rượt đuổi tỷ số kịch tích ở vòng 6 V.League 2019 chiều 20-4.

Bị gỡ hòa phút chót, Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, nỗ lực gỡ hòa, vươn lên dẫn lại nhưng cuối cùng Thanh Hóa đã để Sanna Khánh Hòa gỡ hòa vào phút bù giờ và phải chấp nhận chia điểm trong trận cầu với màn rượt đuổi tỷ số kịch tích ở vòng 6 V.League 2019 chiều 20-4.

Thanh Hóa (áo vàng) đã đánh rơi 3 điểm rất đáng tiếc

Rimario trở lại và đương nhiên là chân sút chơi cao nhất trên hàng công của Thanh Hóa. Cầu thủ người Jamaica này được giao trọng trách ghi bàn cho đội chủ nhà khi phía sau anh có sự hỗ trợ của Văn Thắng, Đình Tùng, ngoại binh Monday.

Với quyết tâm giành chiến thắng, Thanh Hóa chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu và đội chủ nhà đã phần nào tạo ra sức ép lên phần sân của Sanna Khánh Hòa BVN. Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã có một số pha dứt điểm về phía khung thành của đội khách, điển hình nhất là pha đánh đầu cận thành của Lê Văn Thắng ở phút thứ 10, tuy nhiên thủ thành Tuấn Mạnh đã bắt gọn.

Thanh Hóa đã chơi đầy cố gắng trước Sanna Khánh Hòa BVN

Sanna Khánh Hòa tổ chức lối chơi chặt chẽ, nhưng cũng rất tự tin khi phản công. Đội khách tỏ ra già dơ về lối chơi hơn so với đội chủ nhà và rất sắc bén trong các pha phản công. Ngoài ra, các tình huống cố định của đội khách là những mối nguy hiểm thường trực với khung thành của Thanh Hóa.

Tấn công thiếu sắc bén và phần nào bế tắc, đội chủ nhà còn khá chủ quan và để lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng thủ. Đây chinh là nguyên nhân khiến họ sớm bị thủng lưới sau pha thoát xuống và ghi bàn khá dễ dàng của Phạm Trùm Tỉnh bên phía Sanna Khánh Hòa BVN ở phút thứ 16.

Rimario trở lại nhưng bị hàng thủ của Sanna Khánh Hòa BVN kèm rất chặt

Bị dẫn 0-1, Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được là pha đánh đầu cận thành đi vọt xà đáng tiếc của Đình Tùng và cú sút xa khá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm của Samuel Monday. HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã tung tiền vệ Hữu Dũng vào sân, tuy nhiên các chân sút của Thanh Hóa vẫn chưa thể thành công, kể cả tiền đạo Rimario. 1-0 nghiêng về Sanna Khánh Hòa là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Đội trưởng Đình Tùng đã chơi một trận xuất sắc, góp công vào các bàn thắng của Thanh Hóa

Tiếp tục duy trì lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 2. Thanh Hóa đã tạo ra một sức ép lớn lên khung thành của Sanna Khánh Hòa BVN. Trong bối cảnh, Rimario bị kèm khá chặt và có rất ít cơ hội dứt điểm, đội chủ nhà buộc phải trông chờ vào những chân sút còn lại.

Nỗ lực của Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp với pha đánh đầu ghi bàn củ Đình Tùng ở phút thứ 55, san bằng tỷ số 1-1. Người góp công lớn nhất trong bàn thắng này chính là Rimario. Sức ép được giải tỏa, đội chủ nhà vẫn tiếp tục chơi áp đảo hơn.

HLV Nguyễn Đức Thắng liên tục thúc giục các học trò dâng cao tấn công, tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Cơ hội ghi bàn lần lượt tới đôi chân của Rimario, rồi Đình Tùng nhưng đều bị bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Rimario khi tiền đạo này đối mặt với thủ môn đối phương rất trống trải nhưng lại dứt điểm không thành công.

HLV Nguyễn Đức Thắng liên tục ra đường biên thúc giục các học trò

Phút 81, Đình Tùng là tác nhân giúp Văn Thắng bay người đánh đầu tầm thấp, đưa bóng vào lưới trống, giúp Thanh Hóa vượt lên dẫn 2-1 đầy kịch tính. Bàn thắng giải tỏa bế tắc cho đội chủ nhà đến từ một pha bóng cố định và khiến các cầu thủ và cổ động viên Thanh Hóa vỡ òa vui sướng khi thời gian của trận đấu không còn nhiều.

Những tưởng chiến thắng sẽ nằm trong tay đội chủ nhà, tuy nhiên, thêm một lần nữa, “cầm vàng mà để vàng rơi”, Thanh Hóa đã để Sanna Khánh Hòa BVN gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, đành chấp nhận chia điểm rất đáng tiếc. Như vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 6 vòng đấu. Họ vẫn mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm và vẫn xếp cuối bảng xếp hạng.

Đình Tùng xứng đáng với phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: Tôi rất tiếc và muốn quên đi kết quả hòa ngày hôm nay. Thanh Hóa xứng đáng với chiến thắng vì đã chơi tốt, nhất là khi các cầu thủ đã biết vượt qua khó khăn, sức ép. Dù vậy, sự mất tập trung và thiếu may mắn đã khiến chúng tôi đã mất điểm không đáng có. Thanh Hóa lại phải nỗ lực cố gắng hết mình ở những trận đấu tới.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/bi-go-hoa-phut-chot-thanh-hoa-van-chua-biet-mui-chien-thang/99801.htm