Bị ghép cặp đấu với người khổng lồ có cân nặng áp đảo, võ sĩ vẫn có màn thể hiện ấn tượng buộc đối thủ phải lắc đầu xin thua

Bogdan Nastase đã cho thấy trong võ thuật đối kháng, không phải cứ nặng hơn là có lợi.

Sự kiện Dynamite Fighting Show diễn ra vào ngày 5/12 chứng kiến một trận đấu kickboxing đặc biệt, "phi hạng cân" giữa hai đối thủ có thể trạng cực chênh lệch. Theo đó, Bogdan Nastase có chiều cao 1m8 cùng cân nặng 84 kg sẽ phải chạm trán cùng một Eugen Mailat thấp hơn tới 10 cm nhưng lại sở hữu trọng lượng lên tới 116 kg.

Tuy nhiên trong thể thao đối kháng, nặng quá không phải lúc nào cũng tốt. Khi màn so tài diễn ra, Mailat tỏ ra chậm chạp với thân hình quá khổ. Chính vì thế, tay đấm 30 tuổi trở thành "bao cát" để Nastase không ngừng tung đòn.

Nastase hạ đối thủ bằng cơn mưa đòn đánh ở hiệp 2

Nastase hạ đối thủ bằng cơn mưa đòn đánh ở hiệp 2

Tới hiệp 2, Mailat tỏ ra hết hơi và bị đánh ngã xuống sàn đấu. Lồm cồm bò dậy, võ sĩ tới từ Rumani đã lại phải nằm sàn bằng một tổ hợp đòn khác. Đến lúc này thì hết chịu nổi, Mailat chẳng buồn đứng dậy, lắc đầu bỏ cuộc trong sự ngao ngán.

"Cân nặng quá khổ thực tế đã báo hại anh ta mất rồi", một người xem bình luận.

Với kết quả vừa qua, Nastase đã có trong tay chiến thắng thứ 25 trong sự nghiệp. VĐV sinh năm 1994 cũng hãnh diện nhận về chiếc cúp vô địch của giải đấu. "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt quãng thời gian qua", Nastase viết trên trang cá nhân sau khi cuộc đối đầu khép lại. Phía đối diện, thành tích của Mailat chỉ là 10 thắng, 8 thua.

Nastase giành chiến thắng dù đối thủ nặng hơn tới 30 kg

AB

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-ghep-cap-dau-voi-nguoi-khong-lo-co-can-nang-ap-dao-vo-si-van-co-man-the-hien-an-tuong-buoc-doi-thu-phai-lac-dau-xin-thua-40202061215242247.htm