Bỉ gặp Nhật Bản: 'Samurai xanh' tạm biệt World Cup?

Cả châu Á kỳ vọng vào Nhật Bản nhưng Bỉ vẫn là đối thủ quá mạnh với 'Samurai'. Hành trình đầy tự hào tại World Cup của Nhật Bản rất có thể sẽ lại kết thúc ở vòng 16 đội.

Nếu phải lấy một ví dụ nào về tính thực tế trong bóng đá thì đó sẽ là người Nhật. Trước trận đấu quyết định với Ba Lan tại vòng bảng, Zing.vn đã có cuộc trao đổi nhỏ với anh Takasuki Youhei đang sinh sống tại Saitama, Nhật Bản. “Chúng tôi tự tin Nhật Bản sẽ vượt qua vòng bảng. Nhưng nếu vào vòng hai gặp Bỉ, Nhật chắc chắn sẽ thua”.

Người Nhật hiểu rất rõ sức mạnh của đội tuyển nước nhà. Ảnh: Reuters.

Quan điểm của anh Takasuki nhận được sự đồng tình của nhiều người Nhật Bản khác. Họ biết sức mạnh của đội nhà đến đâu. Thành tích cao nhất của Nhật Bản từ trước tới nay vẫn chỉ là vòng 16 đội ở World Cup.

Và cho dù ngôi sao Keisuke Honda có đặt mục tiêu là vô địch World Cup đi nữa, thì đó với đa số người Nhật giống như hũ vàng dưới chân cầu vồng mà thôi.

Giới hạn của Nhật Bản

Trước Ba Lan, Nhật Bản của ông Akira Nishino đã đưa ra hàng loạt sự thay đổi so với hai trận chiến thành công trước Colombia và Senegal trước đó. Takashi Inui, Shinji Kagawa không được sử dụng.

Shinji Okazaki được đá chính bên cạnh Yoshinori Muto. Ông Nishino đã thực sự cất các trụ cột để để chuẩn bị cho vòng 16 đội. Một toan tính quả thực rất dũng cảm, nếu nhìn vào những gì đã diễn ra sau đó.

Nhật Bản đã thua Ba Lan 0-1 và chỉ lọt vào vòng knock-out nhờ luật Fair-play của FIFA khi nhận ít thẻ vàng hơn Senegal (4 so với 6). Chiến công này bớt lung linh đi ít nhiều khi những “Samurai xanh” chủ động dừng chơi bóng trong 10 phút cuối chỉ chuyền qua chuyền lại phản cảm trên phần sân nhà.

Nhật Bản đã bị chỉ trích không ít sau khi thua Ba Lan vừa đủ 0-1 để lọt vào vòng 1/8 nhờ chỉ số Fair-play. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản đã làm tất cả để có thể lọt vào vòng knock-out của World Cup lần này. Và bất chấp người ta có quăng những cái nhìn thiếu thiện cảm vào hơn 10 phút cuối trong trận chiến với Ba Lan, Nhật Bản vẫn là đội bóng lọt vào vòng knock-out World Cup thay vì Ba Lan đứng thứ 7 trên BXH FIFA hay Senegal.

Song đó xem ra cũng là giới hạn của những “Samurai xanh” tại World Cup lần này. Nhìn những bước chạy của Nhật Bản trong phút cuối của các trận chiến với Colombia hay Senegal đều không khó để thấy sự đuối sức so với những đối thủ mạnh hơn.

Đại diện châu Á đã rất cố gắng, có lẽ phải tới 200% để tạo ra cú sốc trước Colombia trong trận ra quân trước khi níu giữ lại 1 điểm trước Senegal. Nhưng đối thủ của họ đêm nay, Bỉ là một câu chuyện khác.

Tin vào “Quỷ đỏ”

Toàn thắng cả ba trận tại vòng bảng, ghi được 9 bàn. Bỉ đang cho thấy sức mạnh tại World Cup lần này. Thậm chí đội quân của HLV Roberto Martinez còn có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng khi Romelu Lukaku bình phục chấn thương, còn Kevin De Bruyne hay Eden Hazard đều được nghỉ dưỡng sức.

Lukaku đã trở lại và sẵn sàng hủy diệt Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Chỉ tính giá trị trên thị trường chuyển nhượng, thì một mình Lukaku, theo transfermarkt.co.uk đã có giá hơn… cả đội Nhật Bản (81 triệu so với 68 triệu bảng).

Hệ thống của Bỉ đến lúc này cũng tỏ ra ít nhiều ưu việt hơn hệ thống của đại diện châu Á. Rất khó để tìm ra một kịch bản nào đó khiến đội bóng của những Lukaku, De Bruyne hay Hazard có thể sảy chân vào đêm nay.

Đây cũng là một trận cầu có độ bảo tín nhất định ở khía cạnh bàn thắng. Nhật Bản đã tạo ra những trận cầu 3,4 bàn với Colombia và Senegal. Trong khi Bỉ ở những trận chiến có ý nghĩa tại World Cup lần này trước Panama và Tunisia cũng tạo ra những cơn mưa bàn thắng.

Đây vì thế nhiều khả năng sẽ là trận cầu có số lần lưới rung đủ để làm thỏa mãn những khán giả ưa bóng đá tấn công.

Màn trình diễn của Bỉ và Nhật Bản trong giai đoạn vòng bảng.

Ông Miura nói gì về cơ hội của Nhật Bản tại World Cup 2018?

Nhà cầm quân người Nhật Bản không mấy tin tưởng vào khả năng tiến xa của đội bóng quê hương trước khi thầy Akira Nishino ra quân gặp Colombia.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-gap-nhat-ban-samurai-xanh-tam-biet-world-cup-post856727.html