Bị ép giá chiều 30 Tết, phá hủy luôn cành đào rừng trước mặt khách
Chiều 30 Tết, người bán hoa tại Hà Nội 'vừa bán vừa cho', hoặc là tự tay phá bỏ chứ không chịu bị ép giá. Có người đập ngay một cành đào đẹp trước mặt khách khi bị mặc cả 50.000 đồng.
Phải trả lại mặt bằng trong chiều nay, nhiều người kinh doanh buôn bán hoa phải bán tháo, bán đổ. Nhiều khách hàng tìm đến chợ mua hoa chiều cuối năm nhưng vẫn chần chừ, mặc cả giá xuống thấp. Một số người bán đào rừng đã tự tay phá bỏ, nhất quyết không bán rẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hội chợ hoa trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có rất nhiều người đi mua hoa chiều 30 Tết. Tất cả các loại hoa đã hạ giá xuống mức thấp nhất, nhiều chủ kinh doanh hoa bán đổ, bán tháo, khách trả giá nào cũng bán nhưng có những người bán hoa thà đập bỏ chứ nhất quyết không chịu bị ép giá.
“Tôi thà tự tay phá bỏ, tự tay chặt cành, tuốt hoa hay đốt cây chứ nhất quyết không bán cho những khách hàng nào trả ép giá”, anh Huy, người buôn đào nói.
Theo anh Huy, "những người buôn đào còn ở đây giờ này là những người kinh doanh lỗ vồn rồi. Nếu mình bán cho họ rẻ năm nay, sang năm cứ ra chiều 30 Tết họ mua thì sẽ tạo tiền lệ xấu. Mình bán là bán cho những người mua trước đó chứ không bán cho những người đến ép giá".
"Vừa có vị khách sau khi đi qua mấy vòng trả giá một cành đào rừng rất đẹp 450.000 đồng cả công chở, có những khách chỉ đồng ý 400.000 nghìn đồng, tôi cầm gậy, dao phá bỏ luôn trước mặt vị khách đó", anh Huy nói.
Chỉ tay về những cành đào bị phá bỏ, anh Huy buồn rầu cho biết, “cả một đống tiền đó, dù rất tiếc nhưng phải tự tay phá bỏ để khách hiểu, chứ đừng ép giá quá”.
"Những cành đào rừng còn rất đẹp, nếu bán bình thường vài triệu đồng nhưng chiều nay đã phải bán mấy trăm nghìn mà khách còn lăn tăn, ép giá thì thà mình bỏ đi còn hơn", anh Long, người bán đào rừng cho biết.