Bị đuổi người, Real thua ngược đối thủ 'nhược tiểu'

Trong trận đấu ở vòng 21 La Liga, Real Madrid bị đuổi người từ sớm và điều đó góp phần lớn khiến đội bóng này thua ngược 1-2 trước Levante.

Real Madrid thất thần nhìn các cầu thủ Levante ăn mừng chiến thắng

Real Madrid thất thần nhìn các cầu thủ Levante ăn mừng chiến thắng

Tối thứ Bảy, Real Madrid ra sân sớm hơn Atletico và Barcelona. Bởi vậy, họ có cơ hội rút ngắn cách biệt với ngôi đầu, đồng thời gia tăng áp lực lên 2 đối thủ cạnh tranh.

Thế nhưng ngay đầu trận, kế hoạch "ăn tươi nuốt sống" đối thủ chiếu dưới của họ đã đổ bể với chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 7 của Eder Militao. Trung vệ này phải nhận thẻ sau tình huống cản phá từ phía sau với Sergio Leon, người đang băng xuống đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois.

Không thể đưa ra sân hậu vệ số một Sergio Ramos, lại mất thêm một trung vệ trong trận là Militao, hàng phòng ngự của Real đối diện với quá nhiều thách thức. Vì vậy, dù ghi bàn dẫn trước ở phút 13 song Real Madrid vẫn sống trong lo âu suốt thời gian bóng lăn.

Và nỗi lo ấy sớm trở thành hiện thực ở phút 32 khi lưới của đội chủ nhà rung lên sau pha phối hợp ấn tượng của Levante. Nhận bóng từ đồng đội, Morales dứt điểm một chạm đưa bóng vào góc hiểm khiến Courtois bó tay. Tỷ số được cân bằng 1-1 và sang hiệp 2, Real còn đối diện với sức ép lớn hơn nữa khi Levante có lợi thế về tâm lý cũng như quân số.

Đội khách tấn công không dồn dập song vẫn luôn mang đến nguy hiểm cho hàng thủ Real. Phút 62, tưởng như Real đã phải nhận bàn thua khi Vinicius phạm lỗi với Clerc trong vòng cấm. Nhưng, may mắn cho Kền kền trắng là Courtois đã giành chiến thắng trên chấm 11m.

Dù vậy, điều gì phải đến cũng đến. Phút 78, lưới của Real lại rung lên sau cú volley đẹp mắt của một cầu thủ đội khách. Lần này, Real đã không thể gượng dậy được nữa. Thất bại 1-2 trước Levante khiến họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và nếu Atletico Madrid thắng ở trận đấu vào tối Chủ nhật, khoảng cách sẽ được nâng lên thành 10 điểm.

Đây là một cách biệt rất lớn, đặc biệt khi La Liga đã đi qua hơn nửa chặng đường. Sau trận, thủ thành Courtois hiểu áp lực đang đặt lên đội bóng của anh. Song Courtois vẫn tỏ ra rất lạc quan khi nói: “Cuộc đua vô địch phải tới tháng 5 mới ngã ngũ. Vậy nên, còn cơ hội là chúng tôi còn chiến đấu. Chúng tôi không được bỏ cuộc. Dĩ nhiên họ (Atletico Madrid và Barcelona) vẫn sẽ theo đuổi cuộc đua đến cùng nhưng chúng tôi cũng phải nắm bắt thời cơ của mình. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng mọi trận đấu và hy vọng các đối thủ thua trận”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bi-duoi-nguoi-real-thua-nguoc-doi-thu-nhuoc-tieu-1786979.tpo