Bị đồng nghiệp lớn tuổi mạt sát vì tiết lộ khoản thưởng Tết cho người khác, nàng kế toán chỉ nói một câu khiến tất cả nín lặng!

Vì 'bắt bài' được ý đồ thâm hiểm của đồng nghiệp nên cô nàng này đã nói một câu trúng tim đen.

Mấy ngày hôm nay, chị em công sở xôn xao vì lương, thưởng Tết. Ở công ty X cũng chẳng phải ngoại lệ. Năm vừa rồi doanh nghiệp này làm ăn khấm khá nên toàn công ty được dự báo sẽ "no ấm" và nhận được khoảng thù lao hậu hĩnh.

Bên cạnh lương tháng 1, lương tháng thứ 13 và thưởng Tết cá nhân, công ty X còn mạnh tay thưởng thêm cho các phòng ban đạt KPI xuất sắc. Với phòng kế toán - mức thưởng này là 20 triệu đồng/cả phòng.

Ảnh minh họa

Mai Lê, một cô nàng kế toán làm được ở công ty X 2 năm hiện tại đang rất vui mừng vì thời gian vừa qua đã thực sự nỗ lực để đổi lại đồng tiền xứng đáng. Trong lúc cả công ty đồng loạt nhận được tiếng "ting ting" thân yêu và phong bì thưởng Tết, mọi người cũng hỏi han xem các phòng năm nay được thưởng nhiều không.

Mai thấy cuộc trò chuyện cũng hết sức bình thường, thân thiện và chẳng có mục đích gì mờ ám nên cô thẳng thừng nói ra phòng kế toán được thưởng 20 triệu. Cô nàng nghĩ mẩm trong bụng "Phòng khác người ta thể nào cũng cao hơn, mình cứ khai thật chả sao cả!". Thế nhưng thực tế lại thật bất ngờ, phòng kế toán nằm trong top các bộ phận được thưởng khủng nhất.

Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi trở về phòng, Mai bị các chị đồng nghiệp lớn tuổi mắng vì đã tiết lộ mức thưởng chung. Mấy chị này đã gần đến tuổi nghỉ hưu, có người thì chẳng hiểu sao vẫn ở lại dù theo quy định là phải về hưu. Có người còn đanh giọng:

"Dại quá Mai ơi, sao em lại đi tiết lộ điều ấy với mọi người? Em không nói đâu có ai bảo em câm đâu? Tiết lộ ra rồi lại rách việc, đúng là có lớn mà chẳng có khôn!"

Thực chất từ trước đến nay Mai và mấy người đồng nghiệp "già" này đã chẳng ưa gì nhau, thậm chí còn hay móc mỉa, săm soi. Thấy bị mắng hội đồng một cách oan ức, Mai lên tiếng phản bác:

"Em thấy các phòng chia sẻ mức lương thưởng thật thì em cũng nói thôi chả sao! Mà kể cả phòng mình được thưởng nhiều thì có vấn đề gì cơ chứ, dù gì cũng là một năm cố gắng phấn đấu. Chứ em chẳng có cái kiểu che giấu khuất tất gì. Chắc chỉ có người đã chuẩn bị về hưu nhưng thấy "miếng bánh" ngon nên vẫn cố đấm ăn xôi ở lại!

Mà cũng chẳng phải, cái người mà người ta có tâm thì ai cũng muốn làm việc cùng suốt đời. Còn cái người mà đểu giả, thì ai mà chả mong kẻ đó sớm bị đào thải cho sớm chợ đúng không cả nhà?"

Dù là người bé tuổi hơn, nói như vậy có một chút "hỗn" nhưng lý lẽ của Mai quả không thể cãi lại được. Mấy bà chị kế toán lớn tuổi kia thực chất chẳng làm gì nhiều, toàn là lớp trẻ xung phong nhưng thưởng thì lúc nào cũng muốn giành phần hơn. Đã thế vì thấy kiếm chác được nhiều nên hay bày trò để được ở lại tiếp tục làm việc.

Sau câu nói của Mai, các chị "già" nín lặng, dù cục tức trong lòng dâng đến tận họng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Theo Quiry/Helinno

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-dong-nghiep-lon-tuoi-mat-sat-vi-tiet-lo-khoan-thuong-tet-cho-nguoi-khac-nang-ke-toan-chi-noi-mot-cau-khien-tat-ca-nin-lang/20200118091431876