Bị đồng đội 'bỏ rơi', Công Phượng không thể giúp Incheon thoát thua

Dù được tân HLV Yoo Sang Chu tung vào sân nhưng Công Phượng vẫn không thể giúp CLB Incheon United tránh được thất bại 1-2 trên sân Daegu FC.

Công Phượng trở lại băng ghế dự bị ngay trong trận đầu tiên của HLV Yoo Sang Chul trên băng ghế chỉ đạo. Incheon United hành quân đến Daegu FC, một trong bốn đại diện Hàn Quốc ở AFC Champions League với "hành trang" là 10 trận không thắng liên tiếp, trong đó có tới 9 trận không ghi bàn. Đội bóng áo trắng có nhiệm vụ giành ít nhất 1 điểm để bứt lên khỏi vị trí cuối cùng, nhưng không dễ để đội bóng của Công Phượng đạt mục tiêu.

Công Phượng vẫn gặp khó khăn ở Incheon.

Công Phượng vẫn gặp khó khăn ở Incheon.

Incheon chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà song phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 9. Tiền đạo Cesinha của Daegu đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đội khách và tung cú sút cận thành dẫn điểm 1-0.

Thủng lưới sớm, Incheon buộc phải dồn lên tấn công. Dẫu vậy, cả Joon Jae Nam, Stefan Mugosa hay Moon Chang Jin đều không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ Daegu. Ngược lại, đội khách còn phải chịu nhiều đường phản công nguy hiểm mà chỉ tài năng của San Jung mới giúp Incheon tránh bàn thua.

Bước sang hiệp 2, Incheon gây sức ép dồn dập và có được bàn gỡ hòa với cú vô lê cực kỳ đẹp mắt của Park Yong Ji.

Với quyết tâm ngược dòng và giành trọn 3 điểm, HLV Yoo Sang-chul mạnh dạn tung Công Phượng vào sân ở phút 73, hòng ra đòn quyết định với Daegu. Tuy nhiên, khi tiền đạo của ĐT Việt Nam còn chưa kịp chạm bóng, Incheon đã phải nhận bàn thua thứ 2, ở phút 76.

20 phút có mặt trên sân Công Phượng đã chơi rất nỗ lực, nhưng từ Mugosa, Kim Bo Seob đến Joon Jae Nam, không cầu thủ nào lựa chọn phối hợp đập nhả với tiền đạo mang áo số 23. Cơ hội rõ ràng nhất của Incheon đến ở phút 90+3, nhưng Joon Jae Nam đã không vượt qua được hậu vệ đối phương để tung cú sút quyết định.

Thua sát nút 1-2, Incheon tiếp tục nâng chuỗi trận không thắng lên con số 11 và đứng yên ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Cũng phải thừa nhận các cầu thủ Incheon United chơi không quá tệ nhưng vận xui rủi cứ đeo đuổi mãi, sau hàng loạt tình huống dứt điểm cận thành đều không tìm thấy mành lưới đối phương.

Nhìn các cầu thủ đổ gục xuống sân đầy tiếc nuối trong khi ban huấn luyện lắc đầu mệt mỏi, có lẽ Incheon United chưa thoát khỏi vận đen đủi... như Công Phượng.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bi-dong-doi-bo-roi-cong-phuong-khong-the-giup-incheon-thoat-thua-a276075.html