Bị 'dọn' sạch tài sản do vay nóng!

Vay nóng tiền để trả lương cho nhân viên và duy trì hoạt động của nhà hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng), sau khi trả lãi được 4 đợt, do kinh doanh ế ẩm, không kham nổi lãi suất, anh Lục Trần Anh Định (1979, tạm trú số 1249-Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) xin được trả tiền gốc. Mấy ngày sau đó, có một số đối tượng lạ mặt đến “dọn” hết toàn bộ tài sản trong quán. Nguy hiểm hơn, các đối tượng này còn đột nhập Cty riêng của anh Định sát đó lấy đi toàn bộ tài sản, hóa đơn, chứng từ của Cty trị giá hơn 800 triệu đồng.

Toàn bộ tài sản trong nhà hàng và trụ sở Cty của anh Định bị “dọn” sạch.

Toàn bộ tài sản trong nhà hàng và trụ sở Cty của anh Định bị “dọn” sạch.

Gặp chúng tôi trong bộ dạng tiều tụy vì mất ngủ bởi toàn bộ tài sản đã bị lấy hết, anh Định nước mắt rưng rưng: Kinh doanh thời buổi khó khăn, tôi buộc lòng phải vay nóng để cố gắng trả lương cho nhân viên, duy trì hoạt động nhà hàng. Nào ngờ sự thể thế này, các đối tượng đã lấy hết toàn bộ tài sản của tôi và của cả Cty của tôi nữa. Thực sự là chua xót”.

Nói rồi anh Định dẫn P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đến khu vực anh thuê kinh doanh nhà hàng. Trước mặt chúng tôi chỉ là một cái quán không, bên trong không còn bất cứ thứ gì, thậm chí cả những thiết bị vệ sinh cũng bị tháo. Phía trước còn một số tấm cửa kính loại lớn đã được tháo dỡ. Tại thời điểm chúng tôi có mặt (sáng 19-9), có 2 người đàn ông xuất hiện. Khi được hỏi, hai người này cho biết đến để tháo khung giàn phần trần của quán. Theo hai người này, trước đó đã có người bán toàn bộ phần trần của quán cho họ. Tuy nhiên, người bán lại không phải là anh Định. Vào ngày 5 và 6-9, lúc tôi đi vắng, một số đối tượng lạ mặt tự động mang theo xe tải đến đe dọa nhân viên rồi khiêng tài sản đi. Do lúc này nhà hàng bị cắt điện, hệ thống camera không ghi hình được nên không có hình ảnh. Những ngày tiếp theo đó, các đối tượng lại đến nhà hàng để lấy toàn bộ tài sản bên trong. Hết số tài sản trong nhà hàng, các đối tượng lại đột nhập trụ sở Cty riêng của tôi để lấy tài sản.

Anh Định tiếp tục dẫn chúng tôi vào trụ sở Cty do anh làm chủ. Từ tầng 1 đến tầng 3 đã bị các đối tượng “dọn” hết, chỉ còn lại những thứ giấy tờ, bàn ghế để bừa bãi. “Vào lúc 18 giờ 30 ngày 19-9, sau khi từ TPHCM về Đà Nẵng, tôi về trụ sở Cty thì phát hiện 2 người đàn ông cùng chiếc xe tải BKS 43C-09246 khiêng một số kệ trong Cty ra xe. Tôi kiểm tra tại chỗ tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì gần như các tài sản bị lấy cắp gồm: tại tầng 1, các vật dụng nhà hàng, đồ buffer, máy làm sạch các loại thiết bị pha chế cà-phê, làm bánh kem, máy tính, máy in, camera, điều hòa. Phía trong kho thiết bị làm sạch hóa chất dụng cụ vệ sinh cho nhà hàng khách sạn, đồ vật dụng cá nhân. Tại tầng 2, gồm 7 cái máy tính, tủ hồ sơ, đầu ghi camera, điều hòa, nhiều cuốn hóa đơn. Tại tầng 3 gồm kho thảm su viền thảm, xe đẩy khách sạn thiết bị chuyên dụng xe điện, giấy lau khách sạn... với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng” - theo anh Định trình bày.

Hai người đàn ông (bên phải) đến tháo trần của quán nhậu do anh Định làm chủ.

Cũng theo anh Định, trước đây anh thuê mặt bằng tại địa chỉ 1249-1250-Xô Viết Nghệ Tĩnh từ năm 2016 đến năm 2021 để làm trụ sở Cty kinh doanh buôn bán các mặt hàng cho khách sạn. Khoảng giữa năm 2018, anh đầu tư thêm nhà hàng tại địa chỉ trên. Trong quá trình đầu tư nhà hàng, do tình hình tài chính khó khăn nên anh có vay “nóng” của một số cá nhân ngoài xã hội. Trong quá trình vay mượn, thời gian tôi trả lãi 10 - tới 60 %/tháng tùy theo cá nhân. Khi vay tiền các cá nhân cho vay dạng tín chấp nên kèm theo giấy đặt cọc hoặc sang nhượng nhà hàng. Do thời gian vừa rồi nhà hàng vắng khách, nguồn thu không đảm bảo nên anh Định có chậm trả tiền lãi suất hoặc tiền góp. “Ngày 18-6-2018, tôi vay 140 triệu đồng, lãi suất 20% cho 10 ngày. Khi nhận, người cho vay đã lấy lãi trước 1 đợt là 28 triệu đồng nên tôi thực nhận 112 triệu đồng. Tôi đã trả được 4 đợt lãi và 6 triệu đồng tiền phạt chậm lãi 1 ngày. Sau đó, những người cho vay bắt tôi viết giấy nợ 140 triệu đồng cộng với 28 triệu đồng tiền lãi 10 ngày là đặt cọc sang quán tổng cộng giá 168 triệu đồng” - anh Định cho biết thêm.

Tuy nhiên, khi được P.V hỏi về các giấy tờ vay tiền, thì anh Định chỉ trình được một tờ giấy phô tô mượn khoản tiền 100 triệu đồng với hạn trả là ngày 4-9. Đồng thời trong giấy có ghi là “số tiền trên không có lãi suất”. “Trong lúc cần tiền kinh doanh nên tôi cũng nhắm mắt viết giấy như vậy chứ thực chất thì khoản vay 100 triệu đồng này mỗi tháng tôi phải trả lãi 15 triệu đồng. Mặt khác, việc tôi vay nóng tiền để phục vụ kinh doanh nhà hàng thì khi tôi không trả được, những người lạ mặt chỉ có thể lấy đồ trong nhà hàng của tôi nhưng đằng này họ lại tự ý xâm phạm vào trụ sở Cty riêng, lấy hết tài sản, hóa đơn trong Cty là hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Qua đây tôi mong rằng cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc đã xảy ra với tôi” - anh Định nói.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Quang Tùng - Trưởng CAP Hòa Cường Nam cho cho biết, sau khi nhận đơn trình báo của anh Định, CAP Hòa Cường Nam đã cử lực lượng đến hiện trường ghi nhận sự việc, lập biên bản ban đầu và chuyển hồ sơ cho CAQ Hải Châu mở rộng điều tra, xử lý.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_195733_bi-don-sach-tai-san-do-vay-nong-.aspx