Bị đánh vì sàm sỡ nữ đồng nghiệp, nhân viên quán bia lấy dao đâm thực khách

Bị thực khách 'dằn mặt' vì có hành vi không phải với nữ đồng nghiệp, nam nhân viên quán bia đã lấy dao đoạt mạng đối phương.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 31/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Ngọ Đức Thuận (SN 1993, ở Hà Trung, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1982, ở Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Đoàn Anh Tú (SN 1976, ở Đống Đa, Hà Nội).

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của các bị cáo và kháng cáo toàn bộ bản án của phía bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, Ngọ Đức Thuận và chị Nguyễn Thị Anh Thương (SN 2001, quê Phú Thọ) đều là nhân viên quán bia Hầm Phố (ở Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa). Quá trình làm việc cùng, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau gần 1 năm yêu nhau, hai người chia tay. Tuy nhiên, sau khi chia tay, Thuận vẫn có hành vi thiếu đứng đắn với chị Thương.

Ngày 13/9/2019, Thuận đã dùng tay sờ vào đùi chị Thương. Cô gái phản ứng, tát kẻ sàm sỡ mình. Bị tát, Thuận dùng điện thoại ném vào lưng chị Thương và dùng chân đạp vào người nữ đồng nghiệp. Biết chuyện chị Thương bị Thuận sàm sỡ, đánh, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1998, quê Phú Thọ đồng nghiệp cũ) đã kể lại sự việc cho anh Đoàn Anh Tú – khách quen của quán bia và có quan hệ quen biết với chị Thương nghe. Nghe xong, anh Tú bức xúc, muốn đến quán bia Hầm Phố gặp Thuận để hỏi rõ sự việc.

Tối 14/9/2019, anh Tú cùng bạn là Nguyễn Ngọc Tùng và Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến quán bia Hầm Phố uống bia và tìm gặp Thuận. Tại đây, anh Tú bắt Thuận xin lỗi chị Thương. Thuận đã nói lời xin lỗi với chị Thương theo yêu cầu của anh Tú. Chứng kiến Thuận nói lời xin lỗi với thái độ không hài lòng, anh Tú đã túm tóc Thuận nói: “Mày có giỏi thì xích mích với tao đây này… có giỏi, mày đánh Thương trước mặt tao xem”.

Theo cáo trạng, sau đó Tùng đã có hành vi dùng tay chân đạp, đấm vào mặt Thuận, anh Tú thì túm tóc Thuận chửi: “Mày có tin tao đánh chết mày ở đây không”. Ngoài ra, anh Tú còn dùng tay túm tóc đối phương, giật ngược ra sau và đấm 1 cái vào mặt Thuận khiến Thuận bị choáng, gục xuống và chảy máu mũi.

Do bực tức về việc bị anh Tú, Tùng đánh, Thuận đã vùng bỏ chạy về phía bếp của quán. Lấy dao bầu xong, Tuận quay lại phòng anh Tú và mọi người ngồi. Thấy Thuận cầm dao chạy đến cửa phòng, anh Tú cầm cốc bia chạy ra ném về phía Thuận nhưng không trúng. Sau đó, anh Tú ra khỏi phòng, lao vào đánh Thuận nhưng được can ngăn. Trong khi đó, Thuận cầm dao bầu lao về phía anh Tú, đâm một nhát trúng vùng bụng đối phương. Bị đâm, anh Tú ôm bụng ngã xuống đất. Lúc này, Thuận dùng chân đạp vào vai anh Tú nói: “Mày đấm tao nữa đi”. Anh Tú nằm dưới đất dùng chân đạp về phía Thuận nhưng không trúng.

Gây án xong, Thuận được đồng nghiệp đưa về chỗ trọ của nhân viên quán bia Hầm Phố ở Thổ Quan (quận Đống Đa) tắm rửa rồi chở đến nhà anh Phạm Long Thành (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở tạm vì sợ nhóm bạn của anh Tú truy đuổi. Tại đây, Thuận được chủ nhà khuyên ra đầu thú. Do đang đêm, Thuận nói sáng mai sẽ đến Cơ quan công an đầu thú. 5h sáng hôm sau, Thuận bị bắt.

Với hành vi nêu trên, Thuận bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”, Tùng bị tuyên 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau phiên tòa trên, Thuận và Tùng cùng kháng cáo. Tuy nhiên, chỉ có Tùng được HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận, cho hưởng án treo còn Thuận y án sơ thẩm./.

H.Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/bi-danh-vi-sam-so-nu-dong-nghiep-nhan-vien-quan-bia-lay-dao-dam-thuc-khach-581081.html