Bị đánh tử vong chỉ vì một câu nói 'chưa quen việc đốt lò'

Chỉ vì một câu nói 'chưa quen việc đốt lò' mà đối tượng Hiệp tức giận, gọi thêm hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến đánh ông Định tử vong.

Ngày 01/12, VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được tin báo từ cơ quan CSĐT Công an huyện, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi với cơ quan chức năng, để tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông Lê Quang Định (SN 1978, trú tại thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NC.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h30 ngày 30/11, ông Nguyễn Viết Hùng (SN 1964, trú tại xã Đắk Sắk) gọi ông Định sang sửa lò sấy cà phê cho mình. Một tiếng sau, lò sấy được sửa xong, ông Hùng mua bia về mời ông Định và Lê Quang Căn (em trai ông Định) cùng một số người nữa ngồi nhậu.

Lúc này, ông Căn có thuê Bùi Đình Hiệp (SN 1987, trú tại: thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk) về phụ đốt lò và đảo cà phê cho ông Hùng. Trong lúc đang nhậu ông Định cho rằng Hiệp chưa quen việc đốt lò, nên ông Định nói em trai thuê người khác về làm.

Tức giận việc bị ông Định chê và xảy ra cãi vã với nhau. Sau đó, Hiệp gọi thêm hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến đánh ông Định. Tại đây, Hiệp cùng hai người bạn của mình xông vào đánh ông Định gục xuống bàn.

Sau khi gây án, Hiệp và hai người bạn của mình nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Riêng ông Định được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bi-danh-tu-vong-chi-vi-mot-cau-noi-chua-quen-viec-dot-lo-62155.html