Bị đánh khi tố cán bộ nhận hối lộ: Lời bất ngờ

Ông Hôm cho biết, khi không làm được sổ đỏ, ông đòi lại số tiền 10 triệu đồng thì ông T nói tiền đó đã chia nhau xài hết rồi.

Vụ tố cán bộ địa chính nhận hối lộ, một người dân bị đánh rách mặt đang khiến dư luận xôn xao về nhóm đối tượng đánh người dân này.

Điều khiến dư luận quan tâm hơn là thông tin lãnh đạo xã Cư Elang, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, việc người dân bị đánh là sự trùng lặp, bởi người này có mâu thuẫn với một chủ chăn nuôi vịt, hoàn toàn không có chuyện cán bộ địa chính thuê giang hồ đánh dằn mặt người dân này.

Tuy nhiên, trao đổi với báo Đất Việt ngày 24/10, ông Nguyễn Văn Hôm, trú xã Cư Elang khẳng định, ông không có mâu thuẫn với chủ nuôi vịt nào.

"Nhóm giang hồ đánh tôi đều là những người lạ mặt, tôi chưa từng gặp. Hôm xảy ra sự việc, nhóm giang hồ gồm 3 người chạy trước xe tôi khoảng 10 mét rồi chặn xe tôi lại. Khi đó, một trong 3 người đó đã quay lại nhìn biển số xe tôi rồi nói là "đúng biển số 85 đây" rồi cả 3 người này lao vào dùng hung khí tấn công tôi.

Bản thân tôi không nghi ngờ nhóm người đó là do ông T (ông N.Q.T - cán bộ địa chính xã Cư Elang, người bị tố cáo nhận hối lộ-PV) thuê nhưng tôi cũng không có mâu thuẫn với ai ở địa phương, càng không có mâu thuẫn với chủ nuôi vịt nào", ông Hôm cho biết.

Hiện sức khỏe của ông Hôm vẫn chưa ổn định sau khi bị nhóm giang hồ đánh rách mặt. Ảnh: Lao động

Hiện sức khỏe của ông Hôm vẫn chưa ổn định sau khi bị nhóm giang hồ đánh rách mặt. Ảnh: Lao động

Nói về nội dung tố cáo ông T nhận hối lộ, ông Hôm cho biết, ông mua đất của một người dân trong xã, diện tích đất này đã có sổ đỏ. Do ông muốn chuyển tên sổ sổ đó sang cho ông nên ông đã trực tiếp gặp ông T để nhờ ông này làm hộ.

"Ban đầu, ông T nói sổ đó này có thể sang tên được và có nói là chi phí mất 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do tôi mới dồn tiền mua đất nên kinh tế cũng khó khăn, tôi có nói với ông T là vay được 10 triệu đồng thì đưa trước, sau này có sẽ đưa nốt số còn lại.

Ông T đồng ý với tôi như vậy nhưng sau đó không làm được, tôi đòi lại tiền thì ông T nói đã chia nhau, xài hết số tiền đó rồi. Chỉ đến khi tôi làm đơn gửi cơ quan điều tra thì một tuần sau ông T mới gọi tôi lên trả tiền", ông Hôm cho biết thêm.

Cũng theo ông Hôm, hiện tại sức khỏe của ông đã đỡ hơn trước. Ông đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về nhóm đối tượng đã đánh ông.

Trước đó, nói về việc này, cũng chia sẻ với PV, ông T cho rằng, hoàn toàn không có chuyện ông thuê giang hồ đánh ông Hôm.

"Tôi có nghe đâu việc ông Hôm bị đánh là do ông này có mâu thuẫn với một chủ chăn nuôi vịt. Có nhiều thông tin nói rằng, vì ông Hôm tố cáo tôi nhận hối lộ nên tôi thuê người đánh nhưng hoàn toàn không có chuyện đó.

Ông Hôm cứ gửi đơn lên cơ quan điều tra họ sẽ xác minh và có kết luận. Tôi không làm nên tôi không sợ", ông T nói.

Về thông tin ông Hôm tố cáo ông T có hành vi nhận hối lộ khi làm sổ đỏ, vị cán bộ địa chính xã này cho rằng, ông không ép người dân đưa tiền cho ông, việc đưa tiền này do người dân tự nguyện.

"Người dân này muốn nhờ tôi làm sổ đỏ vì họ không quen việc này cũng như không biết các thủ tục nên tôi đã nhận lời. Việc này là thỏa thuận dân sự giữa hai bên, tôi không đưa ra giá tiền cũng như không có chuyện tôi yêu cầu phía người dân phải đưa tiền phí bôi trơn này.

Khi tôi không làm được việc cho họ, tháng 8 vừa qua tôi đã gọi họ lên xã và trả lại tiền rồi, không có chuyện tôi không làm được việc cũng không trả lại họ tiền", ông T giải thích.

Nhóm người xăm trổ hành hung ông Hôm. Ảnh: Lao động

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Cư Elang cũng cho rằng, việc ông Hôm bị đánh ngay khi tố ông T nhận hối lộ để làm sổ đỏ chỉ là sự trùng lặp.

"Chắc chắn đó chỉ là sự trùng lặp thôi, không có chuyện cán bộ địa chính xã thuê giang hồ đánh ông Hôm đâu. Theo tìm hiểu, nhóm người đánh ông Hôm có mâu thuẫn với ông này từ việc nuôi vịt chứ không liên quan đến cán bộ đó", ông Sơn nói.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-danh-khi-to-can-bo-nhan-hoi-lo-loi-bat-ngo-3390114/