Bị dán nhãn C13, nhà sản xuất 'Mặt trời, con ở đâu' gửi đơn lên Cục Điện ảnh

Trong khi Mặt trời, con ở đâu được nhà sản xuất kỳ vọng là sản phẩm thuộc dòng phim gia đình, thích hợp cho mọi lứa tuổi thì bất ngờ Cục Điện ảnh lại dán nhãn C13 'cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13'.

Cuộc truy đuổi hài hước trong phim - Ảnh: ĐPCC

Trong mùa phim điện ảnh cuối năm, giữa một rừng phim phiêu lưu, giả tưởng, hài hước, hành động dành cho người lớn, hoặc đa phần là phim hoạt hình cho thiếu nhi thì Mặt trời, Con ở đâu là một lựa chọn dành cho dòng phim gia đình.

Phim mở đầu bằng cảnh cậu bé Á (Bảo Bảo) mắt lấp lánh, nhảy như chím sáo qua các hẻm phố nghèo, miệng rao lanh lảnh bán những tờ giấy dò vé số. Những lời thoại rất ngắn, những tiếng lèm bèm, tiếng í ới gọi nhau, những giọng cười hi ha... đã phô bày được cảnh sinh hoạt mỗi chiều về đậm chất Sài Gòn. Còn là hình ảnh, ba của Á, anh chàng câm bán trái cây A Tẻo (Huỳnh Đông), mặt mũi đẫm mồ hôi nhưng mắt cười lấp lánh khi cho gà ăn, khi bới cơm, gắp cá chiên cho con mình. Chỉ bằng ngôn ngữ hình thể, nhưng Huỳnh Đông đã biến hóa để A Tẻo hóa thân thành một người cha hồn hậu luôn căn dặn con mình rằng: Làm cái gì cũng phải làm cho tới cùng. Một cuộc sống dẫu nghèo nhưng rất ấm áp, đầy tính yêu thương.

Một chút hồi hộp được mở ra, khi Á đợi cha ngủ say, len lén bò ra khỏi mùng để cất mớ tiền lẻ bán vé số vào một phong bì và giấu đi. Hóa ra, cậu bé vì thương cha đã lén trốn học lớp tình thương để đi bán vé số phụ cha. Khi thấy có đoàn xuống phát quà tình thương, cậu bé Á cũng chen vào xếp hàng để mang quà về đặt bàn thờ cúng mẹ. A Tẻo khi biết được sự thật con mình trốn học đã la rầy Á rất dữ, vì đối với anh, anh sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ cần Á đi học cho biết chữ, thoát được cảnh nghèo. Cậu bé bật khóc, vì không hiểu hết nguồn cơn nóng giận của cha mình nên đã bỏ đi.

Góc nhìn trong veo của thế giới trẻ thơ trong Mặt trời, con ở đâu - Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, ở một nơi chốn khác trong thành phố, có một người cha thành đạt, giàu có (Huỳnh Anh Tuấn) cũng đang đau khổ và đang tìm lối ra để cứu con mình. Ông và người em của mình (Việt Hương) đôi khi tranh cãi rất dữ dội trong việc tìm lối thoát. Ông thương con nhưng thiếu quyết đoán, em của ông cũng đã từng mất con vì căn bệnh quái ác thì quyết liệt, làm tới cùng bất chấp thủ đoạn, kể cả việc "nhúng chàm" là bắt cóc cậu bé Á.

Cuộc phiêu lưu của cậu bé Á và cô bé Xuka (Cát Vi) bắt đầu từ đây. Một cậu bé trên đường tìm về nhà mình đã đưa một cô bé, chưa bao giờ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trốn thoát khỏi cánh cửa ngôi nhà luôn luôn đóng chặt. Một cô bé trong veo, hồn nhiên, khám phá từng con phố, từng gánh hàng rong. Một cậu bé vốn ăn nói cộc lốc, chỉ biết mày tao, không biết cái tên Xuka là đến từ tập truyện tranh Doraemon gối đầu giường của tụi con nít, dần trở nên ăn nói hiền từ, chuyển sang xưng tên và bảo bọc, chở che cho Xuka trong hành trình phiêu lưu.

Nội dung phim lột tả tình yêu thương không đến từ đâu cả, mà đến từ chính cuộc sống thiện lương, đến từ cách dạy con cái từng ngày đã qua. Tình yêu thương, sự đầm ấm trong gia đình sẽ không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Và bộ phim cũng như cảnh tỉnh các bậc cha mẹ, đôi khi vì tình yêu thương con cái một cách mù quáng đã không để tâm đến cách nghĩ, không để tâm đến một thế giới vốn trong veo của con trẻ. Và đừng áp đặt lên thế giới đó cách nhìn, và sự ích kỷ của những người lớn vốn đã nhạt phai cảm xúc với cuộc đời.

Hai cha con A Tèo và Á - Ảnh: ĐPCC

Thành công của bộ phim còn đến từ những ca khúc trong phim. Người xem như vẫn văng vẳng lời bài hát của Tăng Nhật Tuệ: “Bàn chân con nhỏ bé có nhớ đường về. Ngoài kia đầy mưa, đầy gió. Đừng chạy nhanh này con vấp ngã vội vàng. Ở yên đó ba đi tìm”.

Trong khi Mặt trời, Con ở đâu được nhà sản xuất kỳ vọng đây là sản phẩm thuộc dòng phim gia đình, thích hợp cho mọi lứa tuổi, thì bất ngờ Cục Điện ảnh lại dán nhãn C13 “phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13”. Được biết, hiện nay, phía nhà sản xuất đã gửi công văn đến Cục Điện ảnh xin được giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

“Chúng làm mình nhớ lại những ngày tháng bước chân vào nghệ thuật. Chúng vừa hồn nhiên, vừa quyết liệt. Chúng vừa tham vọng, vừa ngây thơ. Chúng nghịch ngợm và chúng cũng lại thật nghiêm túc với nghề. Trên tất cả, không chỉ mình mà nhà sản xuất và đạo diễn rất tự hào về chúng, về những diễn viên trên dưới 10 tuổi nhưng rất dễ thương và đầy tài năng. Điều tiếc nuối lớn nhất cũng nằm ở đó, sau khi kiểm duyệt, phim gắn mác NC13, nghĩa là gần phân nửa các bạn diễn viên nhí ấy, cả chính cả phụ không đủ điều kiện về tuổi để xem phim mình đóng, xem câu chuyện tình cảm gia đình, về hành trình trưởng thành của những đứa trẻ do chính mình góp dựng nên. Nhìn ánh mắt tụi nhỏ trong buổi công chiếu khiến niềm vui ra mắt của cả đoàn chẳng thể trọn vẹn. Mà thật sự, mình biết, nhà sản xuất muốn làm bộ phim này dành cho trẻ em coi. Tiếc thật sự”, Đỗ Quốc Trung, phụ trách công tác diễn xuất của phim cho hay.

Mặt trời, Con ở đâu được sản xuất bởi Red Film và phát hành tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 7.12.

Tâm Thiện

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bi-dan-nhan-c13-nha-san-xuat-mat-troi-con-o-dau-gui-don-len-cuc-dien-anh-1031101.html