Bị dàn cảnh cướp SH, bác bảo vệ già nghẹn ngào 'Lương tôi có 3 triệu, đền lấy gì tôi sống' khiến CĐM xót xa

Chiếc xe máy bị những tên trộm dàn cảnh lấy trộm được cho có giá khoảng 40 triệu đồng, trong khi lương của bác bảo vệ chỉ là 3 triệu/tháng.

Sự việc xảy ra, tại một quán cafe trên đường Hoàng Hữu Nam, quận 9 (TP.HCM) vào khoảng 6h tối ngày 9/3. Theo đó, bác Nguyễn Văn H (sinh năm 1951), là bảo vệ của quán bị một nhóm thanh niên dàn cảnh để lấy trộm đi chiếc xe máy cũ, có trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Theo lời chia sẻ của người bảo vệ già này, khi ông đang ngồi trông xe thì có 1 đối tượn bịt kín mắt xuất hiện hỏi đường về cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức. Vì tin tưởng, ông không hề thắc mắc mà tận tình chỉ đường giúp. Tuy nhiên lợi dụng sơ hở, 1 tên đồng bọn khác đã bất ngờ xuất hiện tìm cách bẻ khóa chiếc xe và lấy đi mất.

Mặc dù đã trình báo chính quyền địa phương nhưng theo quy định của công ty, bác H vẫn phải đền bù thiệt hại cho người bị mất.

Trước hoàn cảnh khó khăn, vợ bán vé số, đứa con lớn bị bện trầm cảm còn con nhỏ học lớp tình thương, bác H buộc phải đền bằng cách "trả góp" từng tháng. Lắng nghe chia sẻ, nhiều người đã không khỏi xúc động trước hoàn cảnh éo le của bác.

Rất nhanh chóng, cộng đồng mạng đã tìm cách chia sẻ nỗi khó khăn với bác bằng cách kêu gọi quyên góp tiền để giúp đỡ. Tất cả đều mong rằng với sự hỗ trợ của những cá nhân, tổ chức hi vọng bác H sẽ trả được hết nợ và có một khoản chi phí nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình.

H.H

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bi-dan-canh-cuop-sh-bac-bao-ve-gia-nghen-ngao-luong-toi-co-3-trieu-den-lay-gi-toi-song-khien-cdm-xot-xa-67453.html