Bị đâm chết vì rủ bạn đánh bài không đúng lúc

Bị "làm phiền" trong lúc sắp đi ngủ, đối tượng đã bất ngờ vào bếp lấy kéo đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Cũng vì rượu chè, cơ bạc mà một người tử vong, một người đối mặt tù tội. Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 21h ngày 8/11, Bùi Văn Hòa (SN 1975, ngụ thôn Mán, xã Hưng Thi, H.Lạc Thủy, T.Hòa Bình) có ghé nhà của Bùi Văn Cương (SN 1983, ngụ cùng thôn) để rủ anh này đánh bài. Tuy nhiên, do trời đã tối, lại buồn ngủ nên Cương từ chối.

Cho rằng Cương xem thường mình, sẵn có hơi men trong người (trước đó có đi ăn cưới ở thôn Củi) nên Hòa đã to tiếng đòi số tiền mà Cương đã nợ mình trong những lần đánh bài trước đó. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Cương chạy vào bếp cầm cây kéo đâm thẳng vào vùng ngực kiến Hòa gục xuống tại chỗ.

Mặc dù đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lạc Thủy, nhưng do bị đâm vào chỗ hiểm, mất máu nhiều nên Hòa đã tử vong ngay sau đó. Về phần hung thủ, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Được sự vận động của người thân và chính quyền, Cương đã ra đầu thú ngay sau đó. Theo Công an xã Hưng Thi, cả hung thủ lẫn nạn nhân đều đã có sử dụng rượu bia trước khi vụ việc xảy ra.

Hiện vụ án đang được Công an H.Lạc Thủy, T.Hòa Bình tích cực điều tra làm rõ.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bi-dam-chet-vi-ru-ban-danh-bai-khong-dung-luc-d49583.html