Bị cụ ông xâm hại năm lớp 1 ám ảnh đến thời sinh viên, bạn trai nắm tay cũng sợ

Thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em đến nỗi bạn đọc cảm thấy chán ngán với những tin tức như vậy. Thế nhưng, với nhiều nạn nhân thì chuyện bị xâm hại rất đáng sợ và có thể gây ám ảnh cả đời. Điển hình là trường hợp của nữ sinh viên năm 3 Hà thành.

Bị cụ ông hàng xóm xâm hại tình dục từ năm lớp 1 nhưng đến nay nữ sinh viên vẫn chưa hết ám ảnh về tâm lý. Mỗi khi người khác giới chạm tay chân mình, cô đều hoảng sợ, thậm chí khóc thét. Ngay cả khi bạn trai nắm tay, nữ sinh viên cũng giật ra vì sợ hãi.

Tâm sự đau lòng của cô gái Hà thành bị xâm hại năm lớp 1 ám ảnh đến thời sinh viên, bạn trai nắm tay cũng sợ:

Ở đây có ai từng bị xâm hại hồi bé mà đến bây giờ vẫn chưa hết sợ không?

Mình là nữ, hiện là sinh viên năm 3 và từng bị vậy vào hồi còn lớp 1. Lớp 1 thì đã biết gì đâu. Trong kí ức, mình chỉ nhớ hôm đó ông hàng xóm kêu mình qua xem tivi chơi, rồi cho mình kẹo với bánh ăn. Hồi ấy có kẹo socola ăn thích lắm, sau đó ông ấy bắt đầu lần mò mình. Lúc đầu mình nghĩ là chỉ cù thôi, sau này thấy khó chịu và đau. Mình mới không thích rồi hét lên đòi về nhà.

Ông ta dọa là không được nói với ai, không sẽ bị đánh và không bao giờ được ăn kẹo nữa. Thế nhưng, mình không phải đứa trẻ cứ dọa là được, sợ thì có sợ, đau có đau nên mình vừa khóc vừa đi về.

Lúc đó, mẹ cũng đi chợ về, thấy mình khóc và hỏi mình. Mình mới nói cho mẹ nghe tất cả. Ngay sau ấy, bố gọi cho mẹ và có qua nhà ông bác kia chửi bới và nói chuyện. Hôm ấy, mình không được qua nên không biết chuyện gì.

Một thời gian sau thì gia đình ông bác đó chuyển đi. Thực sự lúc đó, mình cũng chưa nghĩ hậu quả sẽ kéo dài tới tận bây giờ.

Đến khi hiểu ra chuyện, tự dưng mình cảm thấy sợ. Không riêng gì những người lớn động vào mà bạn bè cùng trang lứa, các bạn nam chỉ cần có ánh mắt, hành động chạm tay chạm chân với mình là mình đã gào thét và đuổi họ đi. Hồi cấp 2 còn nhiều lúc ngồi trong góc phòng xong khóc và nghĩ về những chuyện ấy…

Mình cứ vậy cho tới tận bây giờ, sang năm 3, mình không dám yêu ai.

Đợt gần đây, cuối cùng mình quyết định mở lòng nhưng khi anh ấy nắm tay mình, hành động đầu tiên là mình giật tay anh ấy ra. Cảm giác lúc ấy là sợ hãi. Anh hỏi mình: “Có chuyện gì vậy em? Sao chỉ nắm tay em thôi mà em lại như vậy?”.

Mình trả lời: “À không có gì, chỉ là em chưa thích nắm tay thôi”.

Mình không nói cho anh ấy biết nhưng sợ lắm. Cảm giác như ngày xưa vậy, khi người ta động vào mình, cảm giác đau lại hiện về và mình rất sợ. Mình phải làm thế nào?

Mình cũng đã đi bác sĩ tâm lý nhưng mãi vẫn chưa hết. Cũng nhờ bác sĩ mà mình mở lòng nhưng cứ động vào mình là mình lại cảm thấy sợ. Có khi nào mình sẽ ở một mình và mãi như này sao?

Nhiều người hy vọng chàng trai sẽ bao dung, bỏ qua chuyện cô gái bị xâm hại thủa nhỏ.

Nhiều người hy vọng chàng trai sẽ bao dung, bỏ qua chuyện cô gái bị xâm hại thủa nhỏ.

Nhiều dân mạng cảm thương cô gái bị xâm hại thủa nhỏ và càng căm phẫn hơn với những kẻ ấu dâm.

Một số người khuyên nữ sinh viên kể chuyện này cho bạn trai để xem phản ứng của anh ta. Nếu yêu thật lòng, bạn trai sẽ bao dung và bỏ qua chuyện cũ khiến cô cảm thấy an toàn và được che chở. Song cũng có người cho biết từng kể chuyện nhạy cảm này với bạn trai và bị bỏ rơi.

“Mình nghĩ là bạn nên nói chuyện này cho anh ấy. Nếu thật sự yêu bạn và đủ bao dung thì anh ấy sẽ từ từ khiến bạn cảm thấy an toàn, tin tưởng hơn. Bạn có thể tiếp xúc với anh ấy thân mật hơn. Chúc bạn sớm qua được chướng ngại tâm lí này”;

“Nếu người đó thực sự thương bạn thì sẽ ở lại giúp đỡ, chia sẻ với bạn. Nếu không thì anh ta sẽ bỏ rơi bạn. Với loại người như vậy thì bạn không cần tiếc nuối, chia tay sớm bớt đau khổ”;

“Tôi cũng từng bị xâm hại từ khi còn nhỏ nhưng không cho bố mẹ hay bất kỳ người thân nào biết về chuyện đó. Tôi cứ thế mà sống tiếp, từng nghĩ chắc cũng may là mình bị xâm hại khi còn nhỏ vì lúc đó chưa biết chuyện gì. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đem chuyện này theo tới lúc chết. Nhưng không, tôi đã kể với anh. Bây giờ, anh cũng bỏ tôi đi rồi”.

Nâng đỡ trẻ bị xâm hại sau cú sốc

Trả lời Thanh Niên Online, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Triết (nghiên cứu sinh Ngành tâm lý lâm sàng trẻ em, Trường Nghiên cứu Tâm lý, Đại học Quốc gia Úc) cho biết với trẻ bị xâm hại: Nếu con có biểu hiện rối loạn hành vi hoặc rối loạn cảm xúc rõ (thường là có ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, hoặc công việc của con và mọi người xung quanh) thì cần được đi khám tâm lý hoặc tâm thần.

Nếu có biểu hiện nhẹ hơn thì khám tâm lý thôi, chủ yếu để tâm lý gia giúp con nói về cảm xúc và vấn đề lo lắng của con.

“Phụ huynh, những người xung quanh không chê bai, chửi bới hay hỏi đi hỏi lại chuyện con bị xâm hại”, bác sĩ Triết nhấn mạnh.

Phụ huynh cần lắng nghe con nói, tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của con, cho con thấy là bố mẹ muốn và có thể giúp đỡ con chứ không phải muốn phạt con.

Sau đó, phụ huynh có thể tế nhị dạy hoặc cho con học, đọc về cách tự bảo vệ bản thân.

“Tóm lại thì ở giai đoạn mới, phụ huynh cần giữ thái độ bình tĩnh, cho con thấy là con được ba mẹ thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ, cho con khám khi cần, dạy con tự bảo vệ nếu thuận tiện. Về lâu dài, hãy dạy con tự bảo vệ một cách tế nhị, không nhắc lại hoặc răn đe chuyện cũ, quan sát những biểu hiện của con để cho trẻ điều trị sớm”, bác sĩ Triết khuyên.

“Xét về tâm lý, việc lấy lời khai của trẻ, yêu cầu trẻ kể đi kể lại về chuyện bị xâm hại thì có thể khiến chúng bị bệnh nặng hơn vì phải nhớ đi nhớ lại nhiều lần”, bác sĩ Triết khuyến cáo.

Theo bác sĩ Triết, tại nhiều nước tiên tiến, khi điều tra những vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ, cơ quan chức năng sẽ cố gắng sắp xếp để hỏi một lần, có sự chứng kiến của các bên luật sư, nhân viên xã hội chuyên trách về vấn đề xâm hại và cả chuyên viên tâm lý, cùng tạo không gian riêng tư, an toàn cho trẻ.

Người phụ nữ An Giang dùng xe máy chở cả tấn hàng:

Người phụ nữ khoe tài chở cả tấn hàng bằng xe máy, song nhiều người xem clip không trầm trồ mà lo chị ta sẽ gặp tai nạn.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/bi-cu-ong-xam-hai-nam-lop-1-am-anh-den-thoi-sinh-vien-ban-trai-nam-tay-cung-so-119610.html