Bị cô bạn thân cướp chồng, trong đám cưới vợ cũ đã tặng cô dâu 1 món quà khiến cặp vợ chồng sững sờ thảng thốt

Nhìn nụ cười dịu dàng, không gợn chút oán hận, tức tối nào trên khuôn mặt vợ cũ, Huấn bỗng thấy trong lòng hơi khó chịu.

Là một người vợ, ai cũng sẽ đau khổ và uất ức khi bị chồng phản bội. Nỗi đau ấy sẽ nhân lên gấp bội khi người phụ nữ khiến anh ta lạc lòng lại chính là cô bạn thân thiết của mình. Hai sự phản bội cùng lúc đến từ 2 người vốn tin yêu sẽ dễ dàng đánh gục bất cứ người phụ nữ mạnh mẽ nào.

Thơ (32 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô từng là người vợ bất hạnh như thế. Cô có một người bạn gái rất thân tên Lan. Hai người cùng quê, nhà không cách nhau quá xa và học chung từ thời trung học. Sau này họ hẹn nhau cùng thi chung trường Đại học rồi lập nghiệp trên thành phố. Suốt những năm tháng thiếu niên cho đến khi trưởng thành ấy, họ luôn gắn bó không xa rời. Hai người thân nhau còn hơn chị em ruột, thậm chí có thể mặc chung cả đồ bơi của nhau.

"Đi làm được 2 năm thì Lan ra nước ngoài theo quyết định của công ty. Lan là người phụ nữ giỏi giang, năng động cũng rất xinh đẹp. Còn tôi thua kém Lan nhiều mặt nhưng tình cảm giữa chúng tôi chưa khi nào bị những điều đó làm ảnh hưởng", Thơ kể.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thơ chia sẻ, nếu nói cô sai ở đâu thì có lẽ là cưới được người đàn ông không tương xứng với mình. Huấn tuổi trẻ tài cao, là đối tượng mơ ước của rất nhiều cô gái. Nhưng cuối cùng Huấn lại chỉ tha thiết muốn cưới Thơ làm vợ. Anh bảo, cô chính là mẫu người vợ lý tưởng trong lòng anh. Bởi đối với anh thì "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", anh muốn sau 1 ngày mệt mỏi trở về sẽ có người phụ nữ dịu dàng đón chào anh với nụ cười trên môi.

Kết hôn 1 năm, Thơ sinh cho Huấn đứa con đầu lòng. Đó cũng là lúc Lan về nước sau 3 năm học tập ở nước ngoài. Ngày gặp lại Lan, Thơ không khỏi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp sành điệu và khí chất của người phụ nữ giỏi giang, tự tin trên người Lan. Nếu so sánh thì Lan như 1 đóa hồng đỏ kiêu sa còn Thơ chỉ là bông cúc dại.

Thơ cũng có ưu điểm của riêng mình, song người đàn ông từng yêu bông cúc dại khi trước nay lại bị bông hồng rực rỡ kia thu hút. Huấn và Lan lén lút qua lại với nhau ngay khi Lan về nước không lâu và giữa lúc Thơ đang bận bịu chăm sóc con nhỏ. Đến khi Thơ phát hiện sự việc thì hai người ấy đã lún sâu vào mối quan hệ không dứt ra nổi.

"Lan xin lỗi tôi, Huấn áy náy vì lỗi lầm anh ta gây ra. Nhưng họ nói 'tình yêu không có lỗi' và muốn đến với nhau. Trái tim tôi đau đớn như vỡ thành trăm mảnh. Sự phản bội đến từ những người mình yêu thương và trân trọng, thật sự là cảm giác khổ sở, khó chịu nhất trong đời người...", Thơ chia sẻ.

Phản ứng của Thơ lúc ấy là ném mọi oán trách, uất hận vào Huấn và Lan. Ban đầu họ còn cảm thấy tội lỗi khi làm tổn thương cô nhưng cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn. Bởi họ cho rằng mình chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim, giữ một người đàn ông không còn yêu mình bên cạnh mới là bi kịch của Thơ. Huấn lập tức đưa đơn ly hôn cho vợ ký để đến bên người trong mộng.

8 tháng sau ly hôn, Huấn và Lan làm đám cưới. Thơ không được mời nhưng cô vẫn đến dự. Cô không cố tình ăn mặc rực rỡ để ganh đua với cô dâu. Thơ ăn vận nhẹ nhàng, thanh thoát, trên tay cầm một hộp quà được bọc gói đẹp đẽ, nở nụ cười xuất hiện tại bữa tiệc.

Ngay khi nhìn thấy Thơ, Lan giật mình vội kéo tay Huấn nhắc nhở. Lan sợ Thơ phá đám tiệc cưới của họ. Suy cho cùng chuyện cưới chồng của bạn thân thật sự không hay ho cho lắm. Nhưng hành động của Thơ sau đó không hề giống như họ dự đoán.

Thơ nhẹ nhàng đặt vào tay Lan hộp quà, thản nhiên nói:"Trước đây chúng ta từng hứa, đám cưới của đứa nào thì người còn lại sẽ tặng một chiếc váy ngủ hàng hiệu bằng lụa. Khi trước tớ đã được nhận, giờ là lúc đáp lại cậu. Chúc mừng hạnh phúc nhé, mong cậu vui vẻ với sự lựa chọn của mình".

Thơ nói nhẹ tênh và thật lòng, không hề có ý mỉa mai, ám chỉ gì trong câu chúc mừng đó. Rồi cô quay sang chồng cũ: "Trẻ con không có lỗi gì cả, hy vọng anh vẫn nhớ rằng mình đã có 1 đứa con. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn để chăm sóc con nên người".

Ảnh minh họa.

Dứt lời, cô nhanh chóng ra về, để lại cặp vợ chồng kia sững sờ, thảng thốt không thôi. Họ làm sao ngờ được Thơ có thể nhẹ tênh đến chúc mừng hạnh phúc họ như thế. Nhìn nụ cười dịu dàng, không gợn chút oán hận, tức tối nào trên khuôn mặt vợ cũ, Huấn bỗng thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Thời gian sau ly hôn, tôi nhận ra hận thù chỉ khiến bản thân mình trở nên xấu xí và thảm hại. Tại sao ta phải tự dày vò chính mình vì lỗi lầm của kẻ khác? Tôi đâu làm gì có lỗi trong chuyện này, hà cớ gì người phải chìm trong hố sâu tuyệt vọng lại là tôi? Cách tốt nhất là quên đi, vứt bỏ lại sau lưng tất cả mọi chuyện. Vì chính bản thân mình chứ không phải vì bất kỳ ai khác, những kẻ phản bội không xứng đáng để ta phải nhọc lòng...", Thơ nói.

Cô bảo, sự xuất hiện của cô ngày hôm đó chỉ với mục đích kết thúc tất cả, chấm dứt tình bạn đẹp mà cô từng nâng niu biết bao, bỏ qua ân oán để cùng chồng chăm lo cho con vì lợi ích của con. Họ sẽ sống cuộc sống của họ, cô vui với cuộc đời của cô, mỗi người tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Thơ nói đúng, phụ nữ phải hay cười, phải vui tươi và yêu đời. Mới không phụ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và khỏi phí hoài những ngày tươi đẹp được sống trên đời.

Theo An Du/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-co-ban-than-cuop-chong-trong-dam-cuoi-vo-cu-da-tang-co-dau-1-mon-qua-khien-cap-vo-chong-sung-so-thang-thot/20210323030541143