Bị chửi bới nhiều giờ, gã chồng đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

Sau khi dùng gậy sắt đánh vợ tử vong, gã chồng dựng hiện trường giả một vụ tai nạn hòng trốn tội.

Mã Minh Thu tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Mã Minh Thu tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Sáng 5/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên Công Lý, đơn vị đang tạm giữ Mã Minh Thu (54 tuổi, ngụ xã Cư Mgar, huyện Cư M’gar), để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi - vợ Thu).

Khoảng 23h ngày 31/3, người dân phát hiện bà Xuân nằm tử vong ở cầu số 1 trên đường liên xã đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’Gar với nhiều vết thương trên đầu, bên cạnh là xe máy. Khi lại gần kiểm tra người dân thấy bà Xuân đã tử vong trên đầu nhiều vết thương nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua các chứng cứ thu thập được ban đầu, cơ quan công an nhận định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án mạng, hung thủ đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau khi khoanh vùng, công an phát hiện đối tượng Thu có biểu hiện nghi vấn nên mời lên làm việc. Tuy nhiên, tại công an, Thu một mực quanh co chối tội và cho rằng vợ mình chết là do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, sau 3 ngày tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được Thu đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Lúc này, Thu khai nhận, ngày 31/3, 2 vợ chồng vào làm rẫy ở Buôn Bling thì bị bà Xuân chửi nhiều giờ. Bực tức, Thu lấy một gậy sắt tại chòi rẫy đánh liên vào đầu vợ. Thấy vợ bất tỉnh, Thu dùng xe máy chở đi cấp cứu.

Khi đi đến cầu số 1 phát hiện vợ đã tử vong nên Thu dựng hiện trường giả giống như vợ bị tai nạn giao thông. Sau đó, Thu chạy bộ về rẫy lau chùi vết máu, dọn dẹp hiện trường và đem hung khí gây án chôn sau vườn, rồi đi ngủ, Zing cho hay.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-chui-boi-nhieu-gio-ga-chong-danh-chet-vo-roi-dung-hien-truong-gia-64594-5.html